Huấn Ðức của ÐTC
Trưa Ngày 26/12/97

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Kinh Truyền Tin Trưa Ngày Lễ Thánh Stephanô 26/12/97.

Castegandolfo - 26.12.97 - Theo thường lệ, sau Lễ Giáng sinh, ÐTC đi Trại hè Castelgandolfo nghỉ ít ngày cho tới 31 tháng 12 lại trở về Roma, để chủ sự Lễ nghi hát Kinh Te Deum (Tạ ơn) tại nhà thờ Thánh Inhaxio de Loyola, ở trung tâm Thành phố. Sáng thứ sáu 26/12, ÐTC đã tới Trại hè Castelganodlfo vào lúc 11g15. Ðúng 12 giờ, ÐTC đọc kinh Truyền Tin với dân chúng tụ họp trong sân của Trại hè. Trong bài suy ngắm vắn tắt, ÐTC nói về chứng tá anh hùng của Thánh Stephanô, Vị Tử Ðạo đầu tiên của Giáo hội vào thế kỷ thứ nhất. Phụng vụ Lễ kính thánh Stêphanô tử đạo xem ra tương phản với việc suy ngắm Mầu nhiệm Giáng sinh, nhưng thực ra hoàn toàn phù hợp với Mầu Nhiệm Con Thiên Chúa xuống thế, như lời Thánh Gioan viết ở đầu Phúc âm của ngài: "Ánh sáng chiếu dọi nơi tối tăm, nhưng tối tăm không đón nhận ánh sáng".

ÐTC nhắc lại Lễ Giáng Sinh là cử hành việc Chúa đến giữa chúng ta và cũng là lời mời gọi chúng ta hãy tin tưởng đón nhận sứ điệp Chúa mang đến. Thánh Stephano đầy ơn Chúa Thánh Thần đã muốn thuyết phục các người bách hại ngài tin theo sứ điệp này, nhưng ngài đã thất bại. Họ phản ứng chống lại lý luận của ngài bằng vũ lực. Sự việc của Vị Thánh Tử Ðạo đầu tiên được nhớ lại chính ngày sau lễ Giáng Sinh đã đưa chúng ta vào Mầu Nhiệm Phục Sinh của Chúa Kitô rồi, Người là Ánh Sáng đánh bật sự tối tăm trong cuộc chiến đấu thiêng liêng có liên hệ với toàn thể nhân loại.

ÐTC kết thúc bài suy ngắm: "Anh chị em rất thấn mến, chứng tá mà Thánh Tử Ðạo Stephano minh chứng về Chúa Kitô nhắc chúng ta rằng sứ điệp Phúc Âm rất khó và đòi hỏi. Nhưng ơn của Chúa Thánh Thần tiếp tục hành động trong các tâm hồn để thuyết phục các tâm hồn hãy quảng đại chấp nhận. Ðức Maria Trinh Nữ rất thánh là Ðấng đã luôn luôn sẵn sàng đón nhận hành dộng của Chúa Thánh Thần; xin Mẹ nâng đỡ chúng ta bằng sự bầu cử hiền mẫu cùa Mẹ trên con đường sống gắn bó tin cậy vào thánh ý Chúa".

(Ðến đây, ÐTC đọc kinh truyền tin với các tín hữu).

Sau Kinh Truyền Tin và Phép lành, ÐTC nói đến biến cố thảm sát người dân vô tội xẩy ra tại Chiapas- Mehico, với những lời như sau: "Niềm vui của Lễ Giáng Sinh bị gây rối bởi một biến cố bạo tợn trong một nhà thờ của Giáo phận San Cristobal de las Casas, bên Mehico: nhiều người tụ họp cầu nguyện đã bị sát hại trước Ngày Vọng Lễ Giáng Sinh. Với tâm hồn đau đớn sâu xa, tôi dâng lên Chúa lời cầu nguyện cho các nạn nhân và khẩn xin Người ban ơn an ủi cho các thân nhân và cho cộng đồng Công Giáo bị thử thách như vậy. Tôi ước mong rằng trong cuộc đâối thoại và trong tình liên đới huynh đệ, người ta hãy tìm kiếm những giải pháp cho các vấn đề xã hội hiện chưa giải quyết tại Chiapas.

Rồi ÐTC chào thăm Nhà cầm quyền xã Castelgandolfo, Ðức Giám Mục chính và phụ tá Giáo phận Albano, Ông Thị trưởng và mọi người có mặt trong buổi đọc kinh.

Cuối cùng ÐTC đã khôi hài nói với anh chị em tín hữu đang hoan hô ngài cách nồng nhiệt như sau: "Lần cuối cùng tôi ở đây là ngày 21 tháng 9 và rồi biến mất, (mọi người cười vui vì từ ngữ "biến mất") trước hết để đi Bologna chủ tọa Lễ nghi Kết thúc Ðại Hội Thánh Thể toàn quốc, rồi đi Rio de Janeiro. Tôi chào thăm mọi người một lần nữa và cầu chúc mọi sự lành cho các dân cư miền này. Chúc mừng Giáng Sinh và Năm Mới. Trước khi Năm Mới đến, tôi lại phải biến mất nữa". (Mọi người cười). Ðây ÐTC ám chỉ việc ngài phải trở lại Roma, vào ngày tất niên 31/12/97, để chủ sự Lễ Hát Kinh Tạ Ơn Chúa Tất Niên, tại Roma.


Back to Radio Veritas Home Page