Huấn Ðức của ÐTC
Trưa Chúa Nhật 14/12/97

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật III Mùa Vọng, 14/12/97.

Trưa Chúa Nhật 14/12/97, Chúa Nhật III Mùa Vọng, Chúa Nhật của Niềm Vui (gaudete), ÐTC đã nhắc đến khóa họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục Mỹ Châu vừa kết thúc hôm thứ sáu trước đó, ngày 12/12/97, với những lời như sau:

Anh chị em rất thân mến,
Thượng Hội Ðồng Giám Mục đặc biệt cho Mỹ Châu vừa kết thức cách đây hai ngày (tức ngày 12/12/97). Ðó là một kinh nghiệm giáo hội cao độ, mà chính tôi đã tham dự vào với nhiều quan tâm: một kinh nghiệm sống hiệp thông sâu xa giữa những vị chủ chăn và cộng đoàn giáo hội, để phục vụ cho việc tái rao giảng Tin Mừng. Ngoài ra khóa họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục đã cũng cố những mối giây liên đới, mà Giáo Hội Công Giáo có thể góp phần làm vững mạnh và nới rộng đến tất cả mọi vùng của đại lục Châu Mỹ. Sáng Chúa Nhật hôm nay, tôi muốn ôn lại trong tinh thần những đề nghị và những dự án phát sinh từ những trao đổi trong khóa họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục, và với cuộc hành hương trong tinh thần, tôi muốn mang những đề nghị và dự án đó đến đặt vào máng cỏ BêLem, đang chờ đợi Ðấng Cứu Thế giáng sinh.

Phụng vụ của Chúa Nhật thứ III Mùa Vọng, được gọi là Chúa Nhật "Gaudete" (Hãy Vui Mừng Lên), mời gọi chúng ta gia tăng nhịp độ nội tâm của cuộc hành hương tiến về Chúa, Ðấng ngự đến cứu chuộc chúng ta. Chúa Giêsu ngự đến, Ngài là nguồn mạch cho hòa bình của chúng ta. Vì thế, mặc cho những khó khăn và những vấn đề, tất cả chúng ta cần có sự lạc quan thánh. Thánh Phaolô tông đồ khuyến khích chúng ta như sau: "Anh chị em hãy vui lên trong Chúa, hãy vui lên luôn luôn. Tôi xin nhắc lại một lần nữa: Hãy vui lên (Phil 4,4).

Bầu khí thanh thản và vui tươi nầy, đặc điểm của mùa giáng sinh Kitô, ngay từ bây giờ đã được cảm thấy trước rồi, tại nơi Quảng Trường Thánh Phêrô nầy, nhờ vào cây Thông Giáng Sinh và Máng cỏ đang được dọn ra. Nguời ta còn cảm nghiệm được niềm vui, nhờ qua sự hiện diện của biết bao người trẻ nam nữ của Roma, đến đây với những tượng Chúa Hài Ðồng, để xin Vị Giáo Hoàng nầy làm phép, theo truyền thống tốt đẹp từ lâu đời.

Các trẻ nhỏ chúng con thân mến, Cha ngỏ lời đặc biệt với chúng con. Lễ Giáng Sinh là lễ của Một Trẻ Nhỏ. Vì thế, đây là Lễ của chúng con. Chúng con đang thao thức chờ đợi, và vui mừng chuẩn bị mừng lễ, vừa đếm xem từ nay đến ngày 25 tháng 12, còn bao nhiêu ngày nữa. Cha vui lòng làm phép những tượng Chúa Giêsu Hài Ðồng chúng con mang đến đây, và làm phép cho những máng cỏ chúng con chuẩn bị tại nhà. Cha chúc lành cho chúng con và cho tất cả các trẻ nhỏ khắp nơi, đặc biệt những trẻ nhỏ của đại lục Châu Mỹ, những trẻ nhỏ mà các nghị phụ đã thường nhắc đến trong những ngày họp. Xin Chúa Giêsu ban cho mỗi người chúng con được tràn đầy niềm Vui, nhất là những ai bị thử thách bởi đau đớn thể xác hay bởi sự thiếu vắng tình thương.

Nguyện xin mẹ Maria đồng hành với chúng ta trong cuộc hành hương Mùa Vọng tiến đến hang đá. Mẹ là người nữ của sự thinh lặng; Mẹ suy niệm và lưu giữ mọi sự trong tâm hồn trinh trong của Mẹ. Xin Mẹ giúp mỗi người chúng ta chuẩn bị mừng Lễ Giáng Sinh với thái độ chiêm niệm, với sự kính phục mới đối với Mầu Nhiệm khôn lường của Thiên Chúa làm nguời, ngỏ hầu con người được trở về cùng Thiên Chúa.

Sau những lời trên, ÐTC đọc kinh truyền tin và ban phép lành cho tất cả.


Back to Radio Veritas Home Page