Huấn Ðức của ÐTC
Trưa Chúa Nhật 07/12/97

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Kinh Truyền Tin (Angelus) trưa Chúa Nhật II Mùa Vọng (7/12/97):

Trong giờ Kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật II Mùa Vọng, 7/12/97, ÐTC Gioan Phaolô II nhắc lại sứ điệp của Thánh Gioan Tẩy Giả: hãy ăn năn trở về với Thiên Chúa. Hãy cầu xin Chúa Thánh Thần giúp chúng ta chuẩn bị tiếp đón Chúa ngự đến.

1. Anh chị em rất thân mến,
Chúng ta cử hành Chúa Nhật II Mùa Vọng; đây là thời gian thuận tiện để cho Lời Chúa soi sáng sâu xa hơn vào trong tâm hồn và trí khôn chúng ta, ngỏ hầu Chúa Thánh Thần giúp chúng ta xứng đáng tiếp đón Chúa ngự đến.

Phụng vụ Chúa Nhật II Mùa Vọng làm nổi bật dung mạo của thánh Gioan Tẩy Giả, vị ngôn sứ được sai đến dọn đường cho đấng Thiên Sai. Tiếng ngài vang lên trong sa mạc, nơi ngài đã vào sống trước đó và là nơi – như phúc âm theo thánh Luca nhắc lại, - "Lời Chúa ngự xuống trên Ông" (Lc 3,2), vừa biến đổi Ông trở thành vị anh hùng của Nước Chúa. Và chúng ta, làm sao mà chúng ta không lắng nghe lời kêu gọi của ngài cho được; lời kêu gọi hãy trở lại, suy tư và sống khắc khổ, trong một thời đại như thời chúng ta, một thời luôn luôn nghiêng về sự phân tán, về sự phân chia nội tâm và tôn thờ dáng vẻ bề ngoài. Trước hết, sa mạc nhắc đến những tâm tình cô đơn, chán chường và lo sợ; tuy nhiên, sa mạc còn là nơi đặc biệt để gặp gỡ với Thiên Chúa.

2. Tiếng nói của Gioan Tẩy Giả vang lên, từ thế hệ nầy sang thế hệ khác: Hãy dọn đường cho Chúa, đường cong queo hãy làm cho ngay thẳng, mọi chổ thấp, hãy làm cho đầy, mọi núi đồi hãy sang bằng xuống, những khúc cong queo cần được làm nên ngay thẳng, và những nơi thấp phải được san bằng (Luc 3,4-5). Lời kêu gọi trên, trên bình diện cá nhân và xã hội, là khẩn thiết và có tính cách thời sự. Thiên Chúa muốn đến và ở lại với con người, mọi nơi và mọi thời đại, và kêu gọi họ hãy cộng tác với ngài để thực hiện cộng cuộc cứu rỗi. Nhưng thử hỏi bằng cách nào đây? Phụng vụ hôm nay trả lời cho chúng ta như sau: hãy làm cho ngay thẳng những bất công; hãy lấp đầy những nơi thiếu lòng tốt, thiếu sự nhân từ, thiếu lòng kính trọng và thông cảm với nhau; và hãy hạ xuống sự kiêu ngạo, hạ xuống những hàng rào và những bạo lực; hãy làm cho bằng tất cả những gì cản trở không cho con người sống đời tự do và xứng đáng. Chỉ như thế người ta mới chuẩn bị cử hành Lễã Giáng Sinh một cách đích thực.

Vì hôm nay Chúa Nhật mùng 7 tháng 12, là ngáy áp lễ Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, nên ÐTC nhắc đến ngày lễ Ðức Mẹ Vô Nhiễm, 8/12, như sau:

Vào ngày áp lễ trọng Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, chúng ta hãy đưa mắt nhìn lên Mẹ Maria, người tôi tớ khiêm tốn của Thiên Chúa, đã biết cộng tác với Chúa Thánh Thần. Nguyện xin Chúa Thánh Thần, Ðấng đã đốt nóng lên ngọn lửa đức tin đức cậy và đức mến nơi tâm hồn vô nhiễm nguyên tội của Mẹ, xin Ngài hãy canh tân lương tâm chúng ta, ngỏ hầu chúng ta chuẩn bị đón Ðấng là Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta, vừa làm bằng phẳng những con đường thực thi công bằng và điều tốt.

Ðến đây, như thường lệ. ÐTC đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho tất cả.


Back to Radio Veritas Home Page