Huấn Ðức của ÐTC
Trưa Chúa Nhật 23/02/97

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Kinh truyền tin trưa Chúa Nhật với ÐTC (CN 23/2/97)

Chúa Nhật vừa qua, 23/2, là Chúa Nhật II mùa Chay. Và bài phúc âm nhắc lại biến cố Chúa Biến Hình. Vì thế, trước khi đọc kinh truyền tin trưa với các tín hữu, ÐTC đã nói về ý nghĩa của biến cố Chúa Biến Hình, trong khung cảnh mùa chay. ÐTC đã mở đầu bài ngỏ như sau:

Lời ÐTC:

1. Anh chị em rất thân mến, Vào Chúa Nhật II Mùa Chay, phụng vụ nhắc lại biến cố Chúa Biến Hình trên núi Tabor. Ðây là mạc khải về vinh quang của Chúa, trước thử thách tột cùng của thập giá, và báo trước chiến thắng phục sinh. Phêrô, Giacôbê và Gioan là những chứng nhân của biến cố đặc biệt nầy. Phúc âm kể lại là Chúa Giêsu đưa các ngài ra nơi riêng, đem các ngài lên núi với mình (Mc 9,2). Việc các môn đệ đi lên núi Tabor làm cho chúng ta suy nghĩ về con đường thống hối trong thời gian mùa chay nầy. Mùa chay là một cuộc hành trình lên cao. Là một lời mời gọi khám phá lại sự thinh lặng trao ban an bình và làm ta suy niệm. Ðây là một cố gắng thanh luyện con tim khỏi tội lỗi làm cho tâm hồn ra nặng nề. Ðây là một cuộc hành trình thật đòi hỏi, nhưng hướng ta đến mục tiêu đầy vẻ đẹp, sự chói sáng và niềm vui.

2. Trong biến cố biến hình, người ta nghe tiếng Thiên Chúa Cha phán: Ðây là Con Ta yêu quý, hãy nghe lời Nguời. Trong những lời nầy, có tích chứa trọn cả chương trình sống mùa chay. Chúng ta cần đặt mình lắng nghe Chúa Giêsu. Chúa mạc khải cho chúng ta biết Thiên Chúa Cha, bởi vì, như là Con Thiên Chúa, Chúa Giêsu là hình ảnh hữu hình của Thiên Chúa vô hình. Ðồng thời, như là con người thật, Chúa mạc khải cho chúng ta biết mình là như thế nào, Chúa mạc khải cho con người biết về chính mình. Chúng ta đừng sợ Chúa Kitô. Khi nâng chúng ta lên ngang hàng với sự sống thần linh của Ngài, Chúa Giêsu không cất chúng ta ra khỏi nhân tính của mình, nhưng ngược lại, Chúa làm cho chúng ta trở nên nhân bản hơn, ban cho cuộc sống cá nhân cũng như xã hội chúng ta một ý nghĩa trọn đầy. Viễn tượng đại năm thánh cũng mời gọi chúng ta khám phá lại Chúa Giêsu Kitô một cách sống động hơn, Năm 97 nầy là năm thứ nhất của công cuộc chuẩn bị, và mời gọi chúng ta chiêm ngắm Chúa Kitô, một sự chiêm ngắm được nuôi dưỡng bằng phúc âm và lời cầu nguyện, đi kèm luôn luôn với việc trở lại thật sự, vừa không ngừng khám phá lại tình bác ái như là quy luật cho cuộc sống hằng ngày của chúng ta.

3. Anh chị em rất thân mến, chúng ta hãy nhìn lên Mẹ Maria, Người Nữ Ðồng Trinh luôn lắng nghe, luôn sẵn sàng đón nhận và gìn giữ trong tâm hồn mọi lời của Con Thiên Chúa. Phúc âm gọi Mẹ là kẻ có phúc vì đã tin vào Lời Chúa sẽ được thực hiện. Xin Mẹ giúp chúng ta bước vào trong hòa hợp sâu xa với Lời Chúa, ngỏ hầu Chúa Kitô trở thành ánh sáng hướng dẩn trọn cả cuộc đời chúng ta.

Sau những lời trên, ÐTC đọc kinh truyền tin với mọi tín hữu hiện diện.


Back to Radio Veritas Home Page