Lễ Quốc Táng
Mẹ Têrêsa Thành Calcutta

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Tin tức đặc biệt về lễ Quốc Táng Mẹ Têrêsa Thành Calcutta, sáng thứ bảy 13/9/97, tại Calcutta.

"Mẹ Têrêsa bất tử, mẹ Têrêsa sống mãi mãi", đó là một trong những khẩu hiệu dân chúng đứng hai bên đường hô to lên, khi quan tài Mẹ Têrêsa được rước ngang qua truớc họ, trên quảng đường dài 11 cây số, từ nhà Thờ Thánh Tomas, nơi xác Mẹ được quàng trong những ngày qua cho dân chúng kính viếng, đến Sân Vận Ðộng NETAJI, vào lúc 9 giờ sáng thứ bảy hôm nay, giờ địa phương, để được cử hành nghi lễ Quốc Táng. Trọn buổi lễ kéo dài hơn 5 giờ đồng hồ, và gồm có các phần sau đây: trước hết là Thánh Lể An táng , do ÐHY Angelo Sodano, Quốc vụ khanh tòa thánh chủ sự, sau đó là Lễ Nghi Liên Tôn từ biệt Mẹ Teresa, do đại diện sáu tôn giáo lớn tại Calcutta, lần lượt tiến lên dâng lời cầu nguyện cho Mẹ Têrêsa theo niềm tin riêng của mỗi tôn giáo; sáu tôn giáo đó là: Anh Giáo, Ấn Ðộ Giáo, Hồi Giáo, Phật giáo, Ðạo SIK, và Ðạo Parsi. Kế đó là lễ đặt vòng Hoa tưởng niệm và từ giả Mẹ Terêsa, do các phái đoàn các quốc gia trên thế giới, đến tham dự lễ Quốc Táng Mẹ Teresa. Vị đầu tiên bước lên đặt vòng hoa là tổng thống Albani, vì Mẹ Têrêsa là người gốc Albani. Trước đây, tổng thống Albani đã bày tỏ nguyện vọng là muốn được đưa Mẹ Têrêsa về chôn cất bên Albani, nhưng không được. Bù lại, chính quyền Albani đã quyết định phát hành một con tem đặc biệt in hình mẹ Têrêsa thành Calcutta, để bày tỏ lòng tôn kính một con dân nổi tiếng của dân tộc Albani. Phần cuối cùng của lể Quốc Táng, là đưa linh cửu của Mẹ Têrêsa trở về lại Nhà Mẹ của dòng Nử Tử Bác Ái, để được chôn cất. Căn phòng trước đây là phòng cơm chung của các nữ tu tại Nhà Mẹ, nay được biến thành nơi an nghỉ cuới cùng của Mẹ Terêsa. Nử Tu Nirmala, tân bề trên tổng quyền, kế vị Mẹ Terêsa cho biết là trong vòng vài ngày nữa, thì nơi chôn cất Mẹ Têrêsa sẽ được mở cửa cho dân chúng được tự do đến kính viếng mộ Mẹ Têrêsa. Tuy nhiên, các cơ quan truyền thông xã hội muốn chụp hình quay phim nơi phần mộ nầy, thì phải có phép trước. Ông thị trưởng Calcutta đã muốn tuyên bố Ngôi Nhà Mẹ, nơi Mẹ Têrêsa an nghỉ, làm Ngôi Nhà Di Tích Lịch Sử, để bày tỏ lòng ngưỡng mộ của thành phố Calcutta đối với Mẹ Têresa, người đã có tên gắn liền với thành phố và làm cho thành phố được nổi tiếng khắp thế giới: Mẹ Têrêsa thành Calcutta, vị thánh của những người nghèo cùng nhất trong xã hội.

Trong lời mở đầu lễ nghi quốc táng tại Sân Vận Ðộng Netaji, ÐTGM Henry D'Souza, TGM Calcutta, đã nhận định như sau: Có lẽ sứ điệp cao cả nhất Mẹ Têresa để lại cho chúng ta là sứ điệp về giá trị và phẩm vị cao cả của sự sống con người. Tất cả mọi sự sống con người là rất quý giá. Lòng tốt lành của Mẹ Têrêsa là điều rất truyền nhiễm. Mẹ mời gọi những kẻ khác biết sống chia sẻ. Quan tài đựng thi thể Mẹ Têrêsa là một quan tài mở, không có nắp đậy, để mọi người có thể nhìn thấy dung mạo Mẹ Têrêsa. Mẹ Têrêsa qua đời, tối thứ sáu 5/9, và cho đến ngày an táng thứ bảy 13/9, thi hài Mẹ được gìn giữ nguyên vẹn, không bị rửa đi. 12 ngàn người, đủ mọi cấp bậc địa vị trong xã hội, từ những bà hoàng hậu, những vị tổng thống, các viên chức cao cấp chính phủ, các chính khách, cho đến những người nghèo, những kẻ bị loại ra bên lề xã hội, tất cả cùng chung một tâm tình đền cầu nguyện và tiển đưa Mẹ Têrêsa. Mặt trước của bàn thờ hướng về phía cộng đoàn, được trang hoàng một cách đơn sơ với dòng chử: Những việc làm của tình yêu là những việc làm của hòa bình. Trong bài giảng thánh lễ, ÐHY Sodano đã bày tỏ lòng ngưởng mộ Mẹ Teresa, vì đã sống tình thương yêu đối với người nghèo. Mẹ sống, thực hiện tình yêu thương, trong khi nhiều người khác thì mãi lo bàn cải về tình yêu, lo bàn cải về cách thức để giúp cho người nghèo. ÐHY nói thêm như sau: "Nguời nghèo hiện vẩn còn giữa chúng ta. Giữa bóng tối, ánh sáng lương tâm của Mẹ Têresa không bị tắt đi. Mẹ Têrêsa đã hiểu hoàn toàn Phúc âm của tình yêu thương, với trọn cả tinh thần không gì thắng vượt qua được và với trọn cả năng lực của thể xác nhỏ nhoi của Mẹ". ÐHY Sodano đã bày tỏ lập trường bênh vực Mẹ Têrêsa trong công việc phục vụ người nghèo. Có người đãù kẻ trách mẹ Têrêsa là phục vụ người nghèo mà không lo tới việc chửa lành nguyên do dẩn đến sự nghèo đói. ÐHY nói rằng nguời nghèo cần được giúp đõ ngay, họ không thể chờ đợi thế giới tìm ra giải pháp hoàn toàn rồi mới cung cấp cho họ tình liên đới. Có lần, khi còn sống, Mẹ Têrêsa cũng đã trả lời cho những kẻ công kích Mẹ không dạy người nghèo cầm lấy cần câu cá để nuôi sống mình, thì Mẹ đã trả lời như sau: Những người nghèo mà tôi gíup đỡ, không còn đủ sức cầm cần câu cá nữa. Tôi giúp họ, cho đến khi họ có lại đủ sức, rồi tôi trao cho quý vị để quý vị dạy họ đi câu cá kiếm sống.

Cảm động nhất là phần dâng lễ vật, khi nguời ta nhìn thấy những đại diện cho những hạng người nghèo khác nhau được Mẹ Têrêsa chăm sóc, tiến lên dâng lễ vật: một em bé mồ côi tiến lên dâng một bó hoa, một phụ nữ vừa ỏ tù ra tiến lên dâng bình nước, một người phong cùi lên dâng chai rượu, và một người tàn tật lên dâng bánh lễ.

Ðó là vài chi tiết đáng chú ý trong Lễ Quốc Táng Mẹ Têrêsa thành Calcutta, sáng thứ bảy 13/9/97. Trong những ngày tới, chúng tôi sẽ còn những chương trình đặc biệt khác nữa về mẹ Têrêsa. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dỏi.


Back to Radio Veritas Asia Home Page