Tiến Về Năm 2000

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


8. Ðôi giày của Chúa Giêsu

Một người đàn bà đang quan sát người ta phân phối áo quần củ cho người lang thang ngoài đường phố. Thình lình một ý tưởng đến với bà: Nếu mang áo quần của người khác, giày dép của người khác, thì mình sẽ như thế nào? Và từ đó bà khám phá ra ý nghĩa của Kitô giáo. Kitô hữu là người "mang giày" của kẻ khác: giày của Chúa Kitô. Họ đi đến nơi mà Chúa Giêsu muốn đến và làm những gì Ngài muốn thực hiện. Và đó cũng là ý nghĩa của việc muốn trở thành Chúa Giêsu trong thế giới ngày nay.

Khi mang giày của Chúa Giêsu, tôi cảm thấy dễ chịu đến mức độ nào? Và đôi giày làm tôi khó chịu ở chổ nào? Mỗi đặc tính đều có một động lực bên trong. Xin hãy để cho Chúa Kitô là động lực đó. Mỗi hành động đều có một ý nghĩa chính. Xin hãy để cho Ðức Kitô là ý nghĩa chính đó. ( Henry Drummond).

Quý vị và các bạn thân mến,
Kitô hữu là người mang giày của Chúa Giêsu Kitô, để đi đến nơi mà Chúa muốn đến, và làm những gì Chúa muốn thực hiện. Ðây là một định nghĩa trong muôn ngàn định nghĩa về nguời đồ đệ của Chúa. Dùng những từ như: Việc mặc lấy, mang lấy giày của Chúa Kitô, để diễn tả phần nào thực thể người Kitô là ai, việc dùng từ như vậy, không diễn đạt hết thực thể của người Kitô. Người Kitô là kẻ đã được ân sủng Chúa biến đổi, tận bên trong, để trở nên một tạo vật mới, thông phần bản tính Thiên Chúa, trở nên con cái của Thiên Chúa trong Người Con Một của Thiên Chúa, là Chúa Giêsu Kitô. Ðể được như vậy, thì cần có sự hoán cải tâm hồn, cần có sự ăn năn thống hối, để trở về lại với Chúa. Người Kitô không phải chỉ là kẻ mang giày của Chúa, nhưng là chính Chúa Kitô, Cần có sự đồng hoá giữa Chúa Kitô và cá nhân đương sự, như thánh Phaolô đã tâm sự: Tôi sống, nhưng không phải là tôi sống, mà là chính Chúa Kitô sống trong tôi. Trong mọi hoàn cảnh, mỗi người Kitô cần ý thức rõ điều nầy và trung thành thực hiện ơn gọi Kitô của mình.


Back to Radio Veritas Asia Home Page