Tiến Về Năm 2000

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


7. Anh lái đò đơn độc

Một họa sĩ vẽ bức tranh một người đang chèo thuyền, vượt biển mênh mông ban đêm và tận chân trời có một vì sao lẻ loi. Khi nhìn người chèo thuyền đơn độc và ngôi sao lẻ loi, bạn có ấn tượng sau đây: Nếu người chèo thuyền không còn thấy ngôi sao trên bầu trời, anh ta sẽ hoàn toàn bị lạc hướng. Ðiều bức tranh muốn diễn tả về người chèo thuyền, cũng có thể áp dụng cho tôi: nếu như tôi không còn có Chúa Giêsu trong cuộc đời mình, thì tôi cũng hoàn toàn bị lạc lối. Trong đời tôi, cái gì đã suýt làm tôi không nhìn thấy Chúa Giêsu Kitô? Và rồi cái gì đã giữ được Ngài lại trước mắt tôi? Lạy Chúa Giêsu, xin hãy là một ngôi sao chiếu sáng trước mặt con. Xin hãy là một tiếng đánh thức thầm lặng đằng sau con. Xin hãy là một con đường lăn chuyển dưới chân con. Xin hãy là một tia sáng trong con. Và xin hãy là tất cả những điều nầy, bây giờ và mãi mãi. (Vô danh).

Quý vị và các bạn thân mến,
Trong đêm tối, nếu không có ánh sáng hướng dẫn, người lữ hành sẽ lạc lối. Chúa Giêsu đã long trọng tuyên bố: Ta là ánh sáng thế gian, Ai theo ta sẽ không bước đi trong bóng tối. Trong phúc âm, chúng ta nghe Chúa Giêsu lên tiếng trách dân chúng cứng lòng không nhìn thấy những dấu chỉ Chúa đã thực hiện, để tin nhận ngài. Chúa trách: dòng dõi nầy là dòng dõi xấu nết. Họ đòi xem phép lạ, song họ không được xem phép lạ nào, ngoài phép lạ tiên tri Giona. Tiên tri Giona là một phép lạ cho dân thành Ninivê thế nào, thì Con Người cũng là một phép lạ cho dòng dõi nầy như vậy. Thế nhưng, dân chúng đã bị mù mắt tinh thần, không nhìn thấy những dấu lạ Chúa đã thực hiện, để tin Chúa. Chúa trách như sau: trong ngày phán xét, nữ hoàng phương nam sẽ đứng dậy lên án các người thuộc dòng dõi nầy, vì bà ở rất xa, mà còn đến nghe lời khôn ngoan của vua Salômon, nhưng đây còn có Ðấng cao trọng hơn vua Salomon nhiều.... Rồi Chúa Giêsu kết luận dạy các tông đồ đang theo bên cạnh như sau: Anh em phải cẩn thận, kẻo ánh sáng nơi anh em, trở nên tối tăm. Như người chèo thuyền ban đêm hướng về ánh sáng ngôi sao để định hướng tiến tới, mỗi người Kitô hôm nay cần hướng về chính Chúa Giêsu Kitô, và sống theo ánh sáng sự thật Chúa đã mạc khải, để đừng sống trong bóng tối nữa. Nơi thơ Roma chương 13,12, thánh Phaolô khuyên các tín hữu hãy từ bỏ những công việc của sự tối tăm. Và những công việc của sự tối tăm đó là những tội lỗi. Nơi thơ Galata, chương 5, từ câu 19 trở đi, Thánh Phaolô đã kê khai những công việc của sự tối tăm, như là những công việc của xác thịt, nghịch lại với những hoa trái của Chúa Thánh Thần. Thánh nhân đã viết như sau: Các việc của xác thịt thì rõ ràng: đó là gian dâm, ô uế, phóng đãng. Thờ tà thần, quỷ thuật, thù oán, đố kỵ, hiềm khích, giận ghét, cãi cọ, bất thuận, bè phái. Ghen tị, giết người, say sưa, mê ăn uống và các nết xấu tương tự.... Còn hoa quả của Chúa Thánh Thần là: bác ái, vui mừng, bình an, nhẫn nại, nhân từ, hiền lành, khoan dung, trung thực. Khiêm tốn, tiết độ... Vậy nhữna ai thuộc về Chúa Kitô, thì đã đóng đinh xác thịt mình cùng các tính mê nết xấu mình vào thập giá. Nếu chúng ta sống theo Chúa Thánh Thần, thì chúng ta hãy đi theo Chúa Thánh Thần. Chúng ta đừng tìm hư danh, đừng khiêu khích, đừng ganh tị nhau. Ðó là những lời dạy của thánh tông đồ Phaolô mà chúng ta có thể dùng làm bản quy chiếu cho cuộc xét mình và canh tân đời sống chúng ta, hôm nay và mãi mãi về sau.


Back to Radio Veritas Asia Home Page