Tiến Về Năm 2000

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


6. Sống lại như thật
trên màn ảnh

Cuốn phim Lady Sings the Blues diễn lại cuộc đời của ca sĩ Billie Holiday. Ca sĩ Diana Ross, người đóng vai Billie, kể lại rằng nàng đã bỏ ra nhiều tháng chuẩn bị đóng vai trò nầy. Nàng đọc rất nhiều sách nói về cuộc đời Billie và lắng nghe hằng giờ các bản nhạc của Billie. Diana Ross nói rằng: "Tôi tự hứa với mình là phải đóng thật hay. Tôi cố gắng hết sức để biết Billie càng nhiều càng tốt. Lời hứa của Diana muốn làm cho Billie sống lại như thật trên màn ảnh, phải là mẫu mực cho lời hứa của tôi muốn làm Chúa Giêsu sống lại trong thế giới nầy. Ðiều nầy mời tôi tự vấn: Tôi có hứa sẽ học biết Chúa Giêsu như Diana đã tìm hiểu Billie không? Hãy đứng vững và biết rằng Ta là Chúa (Tv 46,10) ( Grail).

Quý vị và cácbạn thân mến,
Ca sĩ Diana Ross đã dành ra nhiều tháng để tìm hiểu về thần tượng của mình, để làm cho thần tượng của mình như được sống lại thật trên màn ảnh. Mỗi người đồ đệ của Chúa Giêsu đều được mời gọi cố gắng hết sức mình, để trở nên giống như Chúa Giêsu mỗi ngày một hơn. Ca sĩ Diana đã đọc sách nói về thần tượng của cô, rồi lắng nghe các bản nhạc của thần tượng Billie. Nguời đồ đệ của Chúa Giêsu cần bắt chước cách thực hành nầy trong đời sống thiêng thiêng, cần đọc Kinh Thánh, sách có thẩm quyền nhất thế giới để mạc khải cho ta biết đúng về Thiên Chúa Cha và Chúa Giêsu Kitô, Con Ngài. Ca sĩ Diana đã lắng nghe những bản nhạc của Billie. Ngoài việc đọc Kinh Thánh để biết về Chúa, nguời đồ đệ của Chúa còn được mời gọi cầu nguyện bằng lời kinh duy nhất mà Chúa Giêsu đã dạy cho các tông đồ ngày xưa. Ðó là lời kinh Lạy Cha dạy ta sống như những con cái của Thiên Chúa Cha. Không ai biết Chúa Cha trừ ra Con và những kẻ được Ngài chọn để mạc khải mình cho họ. Lời Kinh Lạy Cha của Chúa Giêsu có đủ sức mạnh hướng dẫn chúng ta về với Thiên Chúa Cha, sống và thực hiện thánh ý Thiên Chúa như Chúa Giêsu đã nêu gương, để Thiên Chúa được tôn vinh và Nước Chúa được ngự đến. Ước chi lời Kinh Lạy Cha trở thành tâm niệm của chúng ta luôn mãi, để chúng ta trở nên giống Thiên Chúa mỗi ngày một hơn. Và đặc biệt trong giây phút nầy, với tâm tình thống hối và con thảo, chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện:


Back to Radio Veritas Asia Home Page