Tiến Về Năm 2000

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


5. Con ốc mang tên Giêsu

Mike Moran là một phi công trực thăng. Một ngày kia, trong khi giải thích về chiếc máy bay trực thăng cho cha mẹ mình, ông nói: Nó cũng phức tạp như các loại máy khác. Các động cơ quay, được gắn vào máy bay, chỉ bằng một con ốc sáu cạnh rất đơn giản. Rồi hướng về mẹ mình, ông nói: Mẹ đoán xem, con ốc đó được gọi tên gì? Mẹ Moran lúng túng. Anh ta cười và nói: Con ốc nầy mang tên là Giêsu. Chúa Giêsu giữ đời sống của tôi lại với Ngài đến mức độ nào? Còn khu vực nào trong đời tôi không nằm trong sự kiểm soát của Ngài? Bước đầu tiên tôi phải làm là gì để Chúa Giêsu lại kiểm soát được khu vực đó trong đời tôi? Chúa Giêsu là đường đưa người lạc lối. Là bánh nuôi kẻ đói khát tinh thần, là cánh tay dắt người yếu đuối, là bạn đường của người cô đơn, và là ánh sáng hy vọng cho mọi người.

Quý vị và các bạn thân mến,
Con ốc nầy mang tên là Giêsu. Thầy là Ðường, là sự Thật, và là sự Sống. Không ai đến được với Cha, mà không qua Thầy... (Jn 14,6). Thầy là cây nho, chúng con là ngành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong kẻ ấy, thì kẻ ấy sinh được nhiều hoa trái, vì không có Thầy, chúng con không thể làm gì được. (Jn 15,5). Trong lịch sử nhân loại chưa có ai dám quả quyết như vậy. Mỗi ngày mỗi giây phút, Lời Chúa không ngừng vang dội để nhắc nhở và mời gọi con người trở về với Thiên Chúa và với anh chị em. Chúng ta không thể nào thực hiện được điều nầy, nếu không nhờ Chúa Giêsu Kitô, nếu không cộng tác với Chúa và sống trong Chúa. Cao điểm của thánh lễ chúng ta dâng hằng ngày là lúc vị chủ tế -- và tất cả cộng đoàn cùng hiệp ý với vị chủ tế -- mà dâng hiến và tuyên xưng: Nhờ Người, với Người và Trong Người mà mọi chúc tụng và vinh quang đều quy về Chúa là Cha Toàn Năng cùng với Chúa Thánh Thần muôn đời.


Back to Radio Veritas Asia Home Page