Tiến Về Năm 2000

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


4. Ðức Tin bị quấy rầy

Nhà báo Hugh khuyên nhủ một thanh niên đang bị khủng hoảng đức tin như sau: Sự tăm tối mà anh đang đương đầu, tự bản chất nó là một kinh nghiệm phong phú. Nếu anh muốn tìm gặp Chúa và lúc đó vào ngày trăng sáng, thì anh phải tìm kiếm Ngài dưới gốc cây ôliu (có bóng tối). Anh sẽ tìm gặp Ngài nằm bẹp trên đất và anh cũng phải nằm dài xuống, nếu muốn nghe được lời của Ngài. Hugh Kay muốn nói đến biến cố tin mừng nào đây? Và ông ta hiểu thế nào về ý nghĩa của câu nói "phải sấp mình xuống để nghe được lời Ngài"? Thỉnh thoảng tôi bị vấn đề đức tin nào quấy rầy mình? Tôi hiểu những lời sau đây của Kahil Gibran như thế nào: "Nghi ngờ là một nỗi khổ đau quá đơn độc, để biết rằng Ðức Tin là anh em sinh đôi của chính nghi ngờ."

Quý vị và các bạn thân mến,
Ðức tin là anh em sinh đôi của chính nghi ngờ. Sách giáo lý mới đã dạy như sau: Ðức tin là hồng ân Thiên Chúa ban cho con người. Chúng ta có thể đánh mất hồng ân vô giá nầy... Ðức tin thường được sống trong sự tối tăm. Ðức tin có thể bị thử thách. Thế giới mà chúng ta đang sống thường có vẻ xa lạ với những gì mà đức tin dạy chúng ta; những kinh nghiệm của điều ác, và của đau khổ, của những bất công và của sự chết, xem ra nghịch lại với tin mừng. Chúng có thể lay chuyển đức tin và trở thành một cám dỗ cho đức tin... Vậy, để sống, để tăng trưởng và bền vững tới cùng trong đức tin, chúng ta phải nuôi dưỡng đức tin bằng Lời Thiên Chúa. Ta phải xin Thiên Chúa gia tăng đức tin cho chúng ta; và đức tin phải được nâng đỡ bởi đức cậy, và ăn rễ sâu vào trong đức tin của Giáo Hội. (nn.162.164).

Vào những ngày cuối cùng của cuộc đời mình, và nằm yên trên giường bệnh, ông Jose Wright DIOKNO mỗi ngày yêu cầu mọi thành phần trong gia đình quy tụ bênh cạnh ông và cùng đọc lời tuyên xưng đức tin như sau: "Tôi tin kính Thiên Chúa là Cha của mọi người, Ðấng đã ban trái đất nầy cho tất cả mọi người. Tôi tin kính Chúa Giêsu Kitô, Ðấng đã đến để gia tăng can đảm và chữa lành chúng ta. Ngài giải thoát chúng ta khỏi những kẻ áp bức, công bố hoà bình của Thiên Chúa cho tất cả mọi người. Ngài đã trao ban chính mình cho thế giới. Ngài là Chúa luôn hiện diện giữa mọi người. Ngài hiện diện giữa chúng ta. Ngài là Thiên Chúa hằng sống. Tôi tin kính Chúa Thánh Thần, Ðấng tác động nơi mỗi người thiện chí. Tôi tin giáo hội công giáo, được mời gọi làm ánh sáng cho mọi dân mọi nước, đưọc Chúa Thánh Thần thôi thúc dấn thân phục vụ cho mọi dân tộc. Tôi tin chắc là Thiên Chúa sẽ tiêu diệt được quyền lực của tội lỗi nơi mỗi người chúng ta, và rằng tất cả chúng ta sẽ được chia sẻ sự sống đời đời của Ngài." Mặc cho những thử thách của bệnh tật, Ông Diokno đã kiên vững trong đức tin cho đến cùng. Còn chúng ta đây thì sao? Chúng ta cần cầu xin Thiên Chúa nâng đỡ đức tin chúng ta; và trong giới hạn có thể, chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau và nâng đỡ nhau trong đức tin.


Back to Radio Veritas Asia Home Page