Tiến Về Năm 2000

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


47. Hướng đi tạo nên
những vị thánh

Phil Donahue, một người điều khiển chương trình truyền hình, nói về ba hướng đi mà ông hứa phải thực hiện cho bằng được trong chương trình của ông.

Thứ nhất, đó phải là một hướng đi vui nhộn. Ðiều nầy được bày tỏ khi tôi nói: Tôi thích làm như thế. Tại sao tôi không khởi sự sớm hơn?

Kế đến, đó phải là hướng đi không nhượng bộ. Ðiều nầy được bày tỏ khi tôi nói: Ai không tham gia thì không phải là người Kitô thực sự.

Cuối cùng, đó phải là một hướng đi chân thật. Ðiều nầy được bày tỏ khi tôi nhận ra được sự tham gia của mình có thể chỉ là một cái răng yếu mềm trong cuộc chiến chống lại ma quỷ. Ðó là hướng đi tạo nên những vị thánh.

Tôi đang ở hướng đi nào đây? Ðộng lực nào thúc đẩy tôi quyết tham gia?

Những người hạnh phúc nhất trong thế giới nầy là những kẻ tìm thấy được sứ mạng mà họ được kêu gọi đảm nhận. Còn người bất hạnh là những ai không biết khởi công tìm kiếm sứ mạng của mình. (Robert Leslie).

Quý vị và các bạn thân mến,
Ước vọng của tôi là luôn loan báo tin mừng... Con người không thể nào sống đúng phẩm vị làm người, nếu không biết rõ ơn gọi và sứ mạng của mình là gì, nếu không biết rõ ý nghĩa và định hướng căn bản của cuộc đời mình. Thánh Phaolô tông đồ, khi tâm sự với các tín hữu cộng đoàn Roma: ước vọng của tôi là luôn loan báo tin mừng ở những nơi mà Chúa Kitô chưa được nghe nói đến (Roma 15,20), (khi ngài tâm sự như vậy), thì ngài đã ý thức rõ về ơn gọi và sứ mạng của mình, làm tông đồ của Chúa Giêsu Kitô, là kẻ đã để cho Chúa Giêsu Kitô chiếm đoạt. Ý nghĩa và định hướng căn bản cho cuộc đời của ngài là Chúa Giêsu Kitô. Ngài nhất quyết từ bỏ mọi sự, và không cần biết điều gì khác ngoài Chúa Giêsu Kitô. Nơi chuơng 1, của thơ gởi Philipphê, từ câu 20-21, thánh Phaolô đã tâm sự như sau: Tôi tin chắc rằng, hôm nay cũng như mãi mãi về sau, dù tôi sống hay tôi chết, Chúa Kitô sẽ luôn được tôn vinh trong thân xác tôi. Vì đời sống của tôi là Ðức Kitô, và sự chết đối với tôi là ngày lĩnh công (Ph 1,20-21). Và dựa vào gương sống của mình, Thánh Phaolô tông đồ đã mời gọi những người con tinh thần của ngài hãy bắt chước ngài, như ngài bắt chước Chúa Kitô. (cf. 1 Co 4,16; 11,1; Ph 3,17; Ga 4,12). Và thánh nhân rất đau lòng khi thấy có những người sống theo cái bụng của mình, nghĩa là theo những lợi lộc riêng cho mình; thánh nhân đã viết như sau nơi chuơng 3, câu 17-19, của thơ Philipphê như sau:

Thưa anh chị em, anh chị em hãy bắt chước tôi. hãy chú ý tới những người ăn ở theo gương mẫu chúng tôi để lại cho anh em. Ðã nhiều lần tôi nói với anh chị em rằng: có biết bao kẻ ăn ở như là thù địch của thập giá Chúa Kitô. Song lần nầy, tôi phải khóc mà nói lại như vậy. Số phận của họ là số phận hư hỏng; Chúa họ thờ là cái bụng; vinh dự của họ là nhục nhã, vì họ chỉ lo nghĩ đến đời nầy. (Phil 3,17-19). Tôi đang sống như thế nào đây? Ðịnh hướng cuối cùng cho đời sống tôi là gì?


Back to Radio Veritas Asia Home Page