Tiến Về Năm 2000

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


45. Vì chúng con
không thuộc về thế gian

Giáo sư Samuel Langley thành công về chuyến bay không người lái đầu tiên vào năm 1896, tức là 7 năm trước khi anh em ông Wright thành công với chuyến bay có người lái đầu tiên. Nhật báo New-York Times viết: Chúng tôi hy vọng rằng giáo sư Langley sẽ không dùng sự tài giỏi lớn lao của mình cho những nguy hiểm về sau, bằng việc hoang phí thời giờ và tiền bạc cho các chuyến bay thí nghiệm. Ðối với các sinh viên và các nhà đầu tư cho chương trình của Langley, xin nhớ rằng, còn có nhiều việc khác hữu dụng hơn.

Tôi có thể nhớ lại có lần nào tôi bị mỉa mai và phản ứng bất lợi đối với một việc mà tôi nghĩ là đúng không? Phản ứng bất lợi và sự mỉa mai nầy đã ảnh hưởng đến tôi như thế nào? Các tông đồ vui mừng chịu khốn khó vì danh Chúa Giêsu. (T1/2CV 5,41).

Quý vị và các bạn thân mến,
Dân chúng đối xử bất lợi với tiên tri Giêrêmia, vì ông đã tuân lệnh Chúa mà phơi bày tội lỗi của họ. Người đồ đệ của Chúa trong xã hội hôm nay cũng có thể bị rơi vào hoàn cảnh tương tự. Trung thành sống lệnh truyền của Chúa, người đồ đệ của Ngài có thể bị anh chị em xung quanh chống đối, ganh tị, vì không sống giống như họ. Nhưng thử hỏi phản ứng bất lợi đó và sự mỉa mai đó, đã ảnh hưởng đến tôi như thế nào? Tôi sẽ hổ thẹn rút lui, từ bỏ luật Chúa dạy, che dấu căn cước Kitô của mình để được giống như mọi người, hay là tôi sẽ cố gắng thêm, và khiêm tốn xin ơn trợ giúp của Chúa để được bền đổ đến cùng? Trước khi rời các môn đệ, trong bầu khí thân tình của bữa tiệc ly, Chúa Giêsu đã cảnh tỉnh các tông đồ: Thế gian sẽ ghét bỏ chúng con, vì chúng con không thuộc về thế gian... Rồi sau khi đã phục sinh, Chúa Giêsu Kitô sai các tông đồ ra đi, với lời khuyến khích mạnh mẽ như sau: Thầy đã được toàn quyền trên trời dưới đất.. Chúng con hãy ra đi giảng dạy muôn dân, làm chứng cho Thầy... Gặp những nghịch cảnh, những ghen tương ganh tị, mỉa mai của người đời, chúng ta hãy nhớ lại lời khuyên của thánh Phaolô tông đồ cho các tín hữu Roma như sau: Ðừng lấy ác báo ác, hãy gắng sức làm sự thiện trước mặt mọi người... Ðừng thua sự dữ, song hãy làm sự lành để thắng sự dữ. (Rm 12,17.21). Thánh Phêrô tông đồ thì mời gọi hãy bắt chước gương sống của Chúa, khi gặp nghịch cảnh, hay sự mỉa mai chống đối của người đời, với những lời như sau: Nếu anh chị em làm sự lành mà phải khổ, lại vui lòng chịu khổ, thì anh chị em có công phúc trước mặt Thiên Chúa..Chúa Kitô đã chịu đau khổ vì chúng ta, để làm gương cho anh chị em, và để anh chị em đi theo đường lối Người.. Người đã không nguyền rủa, khi bị nguyền rủa, đã không oán trách khi bị hành hạ, một phó mình trong tay Ðấng xét xử mọi việc một cách công minh. (1 Phero 2,20.21.23).


Back to Radio Veritas Asia Home Page