Tiến Về Năm 2000

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


44. "Miếng bánh và con cá"
của Mẹ Têrêsa

Mẹ Têrêsa cảm thấy được Chúa Giêsu kêu gọi để giúp người nghèo, đặc biệt giúp các trẻ em trong các khu vực tồi tàn ở Ấn Ðộ. Mẹ bắt đầu bằng số tiền Mẹ có để mua một cái nhà nhỏ nền bằng đất. Ngày nay căn nhà nhỏ đó đã trở thành gắp trăm. Hơn 100 trường học cho trẻ em, và trên 100 nhà chăm sóc người hấp hối. Mẹ Têrêsa đã cho Chúa Giêsu "miếng bánh và con cá" của Mẹ, và Ngài đã biến chúng thành gấp trăm, hơn là Mẹ ước mong.

Có miếng bánh và con cá nào tôi có thể cho Chúa Giêsu, để Ngài hoá thành gấp trăm không?

Bàn tay của bạn là bàn tay Ngài dùng để thực hiện công việc của Ngài. Con mắt bạn chính là con mắt Ngài, qua đó tình thương xót Ngài sẽ chiếu sáng vào thế giới hỗn độn của chúng ta. (St Têrêsa d'Avila).

Quý vị và các bạn thân mến,
Có người thắc mắc tại sao Thiên Chúa toàn năng mà lại tạo dựng thế giới nầy đầy những bất toàn? Tại sao Thiên Chúa là tình yêu vô cùng mà lại tạo dựng con người sống trong đau khổ, thử thách? Câu trả lời ngắn gọn cho những suy niệm của chúng ta hôm nay là: Thiên Chúa muốn con người cộng tác với ngày để biến đổi vũ trụ thiên nhiên nầy mỗi ngày một hoàn hảo hơn. Ðây là mệnh lệnh của Thiên Chúa cho con người vào khởi đầu công cuộc tạo dựng: Hãy lớn lên và làm chủ trái đất. Và hành động cộng tác đầu tiên của Adam với công việc sáng tạo của Giavê Thiên Chúa là đặt tên cho các loài vật được Thiên Chúa đưa đến trước mặt ông. Thiên Chúa muốn con người cộng tác với Ngài, để làm cho tình thương, hạnh phúc, ơn cứu rỗi, được đến với con người. Ngài đã sai Con Một Ngài xuống trần làm người, sống giữa con người, và cất tiếng mời gọi: Hãy theo Ta, và sai đi những kẻ chấp nhận cộng tác với Ngài: Chúng con hãy ra đi, giảng dạy muôn dân... Con Một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô, đã mời gọi các tông đồ hãy cộng tác với Ngài để phân phối bánh và cá cho dân chúng. Và kể từ đó, lời mời gọi vẫn luôn vang lên thôi thúc bao người qua qua bao thế hệ: Chúng con hãy cho họ ăn... Chúng con có gì cho họ ăn không... Cảnh cùng khổ của anh chị em xung quanh không cho phép người đồ đệ của Chúa ngồi yên nhắm mắt bịt tai. Hãy dâng cho Chúa trọn cả con người của mình và tất cả những gì ta có, và xin Ngài thương xử dụng cuộc đời chúng ta, khả năng chúng ta, và những gì chúng ta có, để phục vụ anh chị em xung quanh, theo như ý Ngài muốn.


Back to Radio Veritas Asia Home Page