Tiến Về Năm 2000

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


43. Triết lý
của con chim sẻ

Có một chuyện vui về một người đàn bà thấy một chim sẻ nằm ngữa dang chân hướng lên trời. Bà ta hỏi chim sẻ nhỏ: "Tại sao chim nằm kiểu lạ đời như vậy?" Chim sẻ trả lời: "chúng tôi nghe rằng, hôm nay bầu trời sẽ sập xuống". Người đàn bà cười lớn tiếng và nói với chim: "Chim nghĩ cái cẳng như cây tăm của chim có thể giữ bầu trời khỏi đè xuống hay sao?" Chim thưa: "Tôi cũng không nghĩ thế, nhưng mà tôi phải làm những gì có thể làm được chứ".

Khi có nhiệm vụ loan truyền Nuớc Chúa, tôi phải sống cái triết lý của con chim sẻ trên đây với chiều kích nào?

Cái thất bại duy nhất thật khốc hại không phải là đã cố gắng làm mà không thành công, nhưng là đã đầu hàng trước, không dám thử. (vô Danh).

Quý vị và các bạn thân mến,
Chúng ta có thể phì cười khinh chê thái độ quá đơn sơ của con chim sẻ trong câu chuyện vui vừa được kể trên. Tuy nhiên, lời đáp trả cuối cùng của con chim sẻ cho người đàn bà, có thể bộc lộ một sự thật sâu sắc, đáng chúng ta suy nghĩ thêm: Tôi không nghĩ là đôi chân bé nhỏ của tôi có thể giữ bầu trời khỏi đè xuống. Nhưng mà tôi phải làm những gì mình có thể làm được chứ. Chúng ta cần có thái độ tích cực xây dựng, tích cực đóng góp vào, trước những thách thức hầu như bao la của những điều tiêu cực hằng ngày xảy ra quanh chúng ta. Thay vì khoanh tay và than trách kẻ khác, than trách xã hội, than trách trời đất, mỗi người chúng ta cần nghiêm chỉnh xét xem mình có thể làm gì để giúp giải quyết điều tiên cực trước mắt. Hơn nữa, là đồ đệ của Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh, Ðấng đã tin tưởng sai chúng ta ra đi làm cho đời sống con người và xã hội nầy trở nên tốt đẹp mỗi ngày một hơn, thì chúng ta không nên có thái độ chào thua, trốn tránh, hay lãnh đạm làm ngơ trước những đòi buộc của tình bác ái Kitô, của tình liên đới nhân loại. Hãy trở nên tốt lành, để mọi người nhìn thấy việc tốt chúng con làm mà ngợi khen Cha chúng con ở trên trời. Ðó là mệnh lệnh không bao giờ thay đổi của Chúa Giêsu Kitô cho tất cả những đồ đệ của Ngài.


Back to Radio Veritas Asia Home Page