Tiến Về Năm 2000

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


42. Chúa Giêsu
và sứ thần Gabriel

Chuyện thần tiên kể rằng, khi Chúa Giêsu về trời, thiên thần Gabriel hỏi Ngài: có phải tất cả mọi người đều biết Ngài thương mến họ không? Chúa Giêsu trả lời: không đâu. Chỉ có một ít người biết mà thôi. Thiên thần Gabriel kinh ngạc và hỏi tiếp: Vậy thì số người còn lại làm sao biết được? Chúa Giêsu trả lời: Thì số biết rồi sẽ nói cho họ hay. Thiên thần nói: Nhưng mà sẽ ra sao nếu số người đó hạ bệ Ngài? sẽ ra sao nếu họ gặp chống đối? sẽ ra sao nếu họ trở nên nhát đảm? Ngài có một kế hoạch kế tiếp hay không? Chúa Giêsu trả lời: Không có. Ta tin tưởng những người nầy không hạ bệ ta đâu.

Cái gì thuyết phục tôi tin rằng những kẻ theo Chúa Giêsu sẽ không hạ bệ ngài?

Tôi thường xin Chúa giúp tôi. Và tôi hỏi tôi có thể giúp Ngài không? (Hudson Taylor).

Quý vị và các bạn thân mến,
Mẩu đối thoại giả tưởng giữa Chúa Giêsu và sứ thần Gabriel làm chúng ta suy nghĩ thêm về sứ mạng của chính mình, những đồ đệ của Chúa Giêsu còn ở lại trên trần gian nầy. Thật vậy, ngày mà Chúa Giêsu Kitô Phục sinh kết thúc sứ mạng của mình trên trần gian, thì chỉ có một số ít người biết và yêu mến Chúa mà thôi. Và Chúa đã ra lệnh cho những đồ đệ của Ngài hãy ra đi rao giảng cho mọi dân nước biết và yêu mến Chúa, biết và sống giới răn yêu thương như Chúa đã nêu gương. Và như lời Chúa xác nhận với sứ thần Gabriel: Chúa luôn luôn tin tưởng những kẻ đã tin nhận Chúa sẽ chu toàn vai trò nầy trên trần gian. Thiên Chúa cần đến sự cộng tác của chúng ta. Thiên Chúa tin tưởng vào chúng ta để chu toàn vai trò nầy, mặc dù chúng ta còn đầy những khuyết điểm, tật xấu. Nhưng thật là khuyến khích cho chúng ta biết là chừng nào, khi biết rằng Chúa luôn tin tưởng vào chúng ta để làm cho danh Chúa được cả sáng, được mọi người biết đến chúc tụng tôn thờ và yêu mến. Không những Chúa chỉ tin tưởng không mà thôi, nhưng Ngài còn có sáng kiến hữu hiệu nhất, để hiện diện luôn mãi với con người, để nâng đỡ, bổ túc cho sự khiếm khuyết của con người. "Chúng con hãy ở trong Thầy... Chính Thầy đã chọn chúng con, và sai chúng con ra đi, để chúng con trổ sinh những hoa trái... Hãy ra đi rao giảng cho mọi dân nước... Và đây, Thầy sẽ hiện diện với chúng con cho đến tận cùng. Thật không có những lời nào có sức mạnh khuyến khích chúng ta chu toàn sứ mạng Kitô của mình, hơn những lời trên. Chúa tin tưởng vào chúng ta. Chúng ta đừng chạy trốn, đừng phụ lòng tin tưởng của Chúa. Dù sự đóng góp của chúng ta có ít ỏi, đơn hèn, nhưng vẫn là sự đóng góp cần thiết, và rất được Chúa mong muốn.


Back to Radio Veritas Asia Home Page