Tiến Về Năm 2000

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


40. Ðiều kiện để
khởi sự học y khoa

Bác sĩ LLoyd Judd bị ung thư. Trước khi chết, ông thâu lại một số băng để con cái nghe khi chúng lớn khôn đủ. Trong một cuộn băng, ông nói rằng: Các con có sẵn sàng thức dậy ra khỏi giường nửa đêm khuya lúc các con thấy cần phải nghỉ ngơi, và lái xe đi 32 cây số, dù biết rằng mình sẽ không được trả tiền, để khám cho một bệnh nhân mà mình biết là có thể chờ đến ngày mai, được không? Nếu các con trả lời được, thì bố nghĩ rằng các con đủ điều kiện để khởi sự học y khoa.

Tôi có thể trả lời câu hỏi của bác sĩ Judd như thế nào? Làm cách nào tôi giải thích câu trả lời của mình cho Chúa Giêsu hoặc Chúa Thánh Thần? Chúng ta trở nên cao hơn hết, khi biết cúi xuống nâng đỡ những người vấp ngã. (Vô Danh).

Quý vị và các bạn thân mến,
Vị Thầy và là Chúa của chúng ta, Chúa Giêsu Kitô, đã chứng minh cho sự thật của câu quả quyết trên. Chúng ta trở nên cao cả hơn hết, khi biết cúi xuống nâng đỡ những người vấp ngã. Hơn ai hết, Chúa Giêsu đã cúi mình xuống, đã tự hạ mình làm người như chúng ta, ngoại trừ tội lỗi, để nâng tất cả mọi người lên hàng con cái của Thiên Chúa Cha. Và Ngài đã hạ mình thật sâu, cho đến mức độ chịu chết treo trên thập giá giữa hai người trộm. Vì thế, Chúa được Thiên Chúa Cha tôn vinh cao cả hơn mọi loài mọi vật hữu hình và vô hình. Thánh Phaolô đã xác nhận sự thật nầy cho các tín hữu Êphêsô như sau: Thiên Chúa đã tỏ ra uy quyền phi thường nầy trong Chúa Kitô, khi cho Chúa Kitô sống lại từ kẻ chết, và đặt Người ngự bên phải mình trên trời. Cao hơn các công thần, các quyền thần, các dũng thần, các quản thần, và vượt hẳn mọi danh hiệu có thể được nêu lên không những ở thời đại nầy, mà còn cả ở muôn đời nữa. Thiên Chúa đã đặt vạn vật dưới chân Chúa Kitô, và tôn Người làm đầu giáo hội. (Eph 1,20-22).

Và mỗi người Kitô chúng ta đều được mời gọi sống theo mẫu gương của Chúa. Như bác sĩ Judd đã muốn cho các con của mình có thái độ sẵn sàng hy sinh chính mình để phục vụ kẻ khác, truớc khi dấn thân theo học y khoa như ông, thì cũng thế và còn hơn thế nữa, Chúa Giêsu Kitô muốn cho những đồ đệ của Ngài biết sống hy sinh từ bỏ như chính Ngài, để trở thành người Kitô chân chính. Phúc âm theo thánh Luca chương 14, câu 26-27, đã ghi lại như sau: Chúa Giêsu quay lại và nói với đám đông dân chúng đang theo sau như sau: Nếu ai đến với Ta, mà không ghét cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả đến mạng sống mình nữa, thì người ấy không thể làm môn đệ Ta. Ai không vác thập giá mình và không đi theo Ta, thì người ấy không thể làm môn đệ Ta... Ai trong anh em chẳng từ bỏ mọi của cải mình, thì không thể làm môn đệ Ta được. (Luca 14,26-27.33). Mang tên là người Kitô thì dễ, nhưng sống thực sự theo lời dạy của Chúa, làm người đồ đệ đích thực của Chúa, thì quả thực là điều rất khó. Chúa không ép buộc tự do của ai cả. Nhưng ai khiêm tốn và quảng đại đáp lại lời mời gọi theo Chúa, thì người đó sẽ không thiếu ơn trợ giúp của Chúa. Thánh Phêrô tông đồ đã nhắc trong thơ của ngài như sau: Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, và ban ơn cho kẻ khiêm nhường... Sau khi anh chị em chịu đau khổ một chút rồi, Thiên Chúa là nguồn mạch các ơn, là Ðấng đã gọi chúng ta để hưởng vinh quang đời đời với Chúa Kitô, Ngài sẽ giúp chúng ta nên trọn lành, nên kiên nhẫn, nên can đảm và nên bền vững. (I Phêrô 5,5.10). Hãy cộng tác với ơn Chúa. Xin đừng để ơn Chúa trở thành vô ích nơi đời sống ta.


Back to Radio Veritas Asia Home Page