Tiến Về Năm 2000

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


3. Ai thấy Ta
là thấy Cha Ta

Một thiếu nữ trẻ hỏi: "Làm thế nào chúng ta quả quyết được Chúa Giêsu hiểu biết như Thiên Chúa?". Ðiều nầy tuỳ thuộc vào con người Chúa Giêsu, Ngài là ai. Không có vị lãnh đạo tôn giáo lớn nào trong lịch sử dám quả quyết điều Chúa Giêsu đã làm. Phật Thích Ca từ chối được gọi là thần thánh. MôiSen không bao giờ nghĩ tự đồng hoá mình với Thiên Chúa. Chúa Giêsu là vị lãnh đạo duy nhất dám nói: "Bất kỳ ai thấy Ta, là thấy Cha Ta". Nếu như những điều Ngài nói trên đây là thật, thì những kẻ theo Ngài, có thể tới gần sự hiểu biết của Thiên Chúa. Ðiều gì có sức thuyết phục tôi hơn hết rằng: Ðức Giêsu là Ðấng như Ngài đã xác quyết? Nếu Chúa Giêsu trở lại trần gian, dân chúng sẽ không đóng đinh Ngài nữa. Họ sẽ mời Ngài dùng bữa, nghe những gì Ngài nói và lấy đó làm trò cười. (Thomas Carlyle).

Quý vị và các bạn thân mến,
Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, là Ðấng cao trọng nhất, không cần gì nơi con người trên trần gian nầy. Thế nhưng Ngài chấp nhận đến với con người, và thông ban cho con ngườii phần nào vinh quang của Ngài, nâng con người lên, cho con người được dịp nhìn thấy Thiên Chúa Cha: Ai thấy Ta, là thấy Cha Ta. Trong sinh hoạt xã hội, thường thì người thấp hèn đến chào chúc và xin ân huệ nơi người có địa vị cao sang hơn. Thế nhưng, giữa Thiên Chúa và con người, thì điều ngược lại đã xảy ra. Chính Thiên Chúa cao trọng quyền năng, lại hạ mình đến với con người, là những tạo vật của Ngài. Tại sao như vậy? Thưa vì ngài yêu thương con người. Khi yêu nhau, người ta không còn câu nệ cấp bậc nữa. Thương ai, thì người đó sẵn sàng hiến thân phục vụ người mình thương. Vì yêu thương ta, mỗi ngày Thiên Chúa đến với ta, nài nỉ, chờ đợi ta mở cửa đón nhận Ngài vào. Ngài có thể nói với từng người như sau: Từ mấy ngàn năm qua, Ta vẫn trung thành yêu thương con. Nhưng con thì cứ lơ là, hay tệ hơn, phản bội vô ơn. Từ mấy ngàn năm qua, thế giới vũ trụ nầy và những kỳ diệu của nó, đã không ngừng nhắc nhở con nhớ đến Ta... Hỡi con người, những kẻ không muốn nhìn thấy Ta nơi những anh chị em nghèo hèn, bị bỏ rơi.... Hỡi con người, những kẻ sống trong hận thù, thuốc phiện, và khinh rẽ tình thương của Ta, hãy đến nhìn xem một vì Thiên Chúa ăn mày tình thương của con người. và mạc khải cho con người biết dung mạo Thiên Chúa Cha. Tác giả phúc âm theo thánh Gioan được ơn linh ứng để quả quyết như sau nơi đoạn mở đầu sách Phúc âm của ngài: Thiên Chúa, không ai có thể nhìn thấy được. Nhưng Con Một Ngài, Ðấng ở trong cung lòng Thiên Chúa Cha, chính Con Một ngài đã mặc khải Thiên Chúa cho ta biết. (Jn 1,18). Tác giả phúc âm theo thánh Gioan đã hiểu và quả quyết mạnh mẽ như vậy, vì trước đó, khi được gọi sống bên cạnh Chúa Giêsu, ông đã nghe và tin vào lời Chúa mạc khải: Ai thấy Ta thì thấy Cha Ta. Chúa Giêsu là trung gian duy nhất giữa con người và Thiên Chúa Cha. Không nhìn nhận Chúa Giêsu, thì con người không thể nào nhìn nhận Thiên Chúa Cha và do đó không thể nào nhìn nhận nhau như là anh chị em với nhau trong một đại gia đình của Thiên Chúa Cha. Khi con người dám cười ngạo Thiên Chúa, thì con nguời sẽ không ngần ngại làm khổ cho nhau.


Back to Radio Veritas Asia Home Page