Tiến Về Năm 2000

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


35. Cùng bắt tay
làm biến đổi thế giới

Một phụ nữ thấy một cháu bé gái bên vệ đường. Ðứa bé ăn mặc rách rưới, đói khát, đang chơi với đồ phế thải dơ bẩn nơi cống nước. Người phụ nữ tức giận và nói với Chúa: tại sao Chúa để một việc thế nầy xảy ra trong thế gian mà Chúa đã tạo dựng? Tại sao Chúa không làm điều gì giải quyết tình trạng nầy? Chúa trả lời: Ta đã làm một điều gì chứ: Ta đã dựng nên con.

Câu chuyện nầy khiến tôi tự hỏi: Tôi có thể trả lời thế nào, khi Chúa Giêsu mời gọi tôi giúp ngài biến đổi thế giới của ta thành một nơi tốt đẹp như chương trình Chúa đã tạo dựng? Chúa Giêsu lên trời có nghĩa là Chúa không còn bị những hạn chế của thời gian và không gian. Lên trời không có nghĩa là thoát xa khỏi quả đất, nhưng là liên tục có mặt khắp nơi trên quả đất. (William Teupla).

Quý vị và các bạn thân mến,
Chúng ta cũng có thể tức giận Chúa như người phụ nữ trong câu chuyện kể trên, khi đứng trước những bất toàn, những thiếu sót, đau khổ, bất công, hằng ngày xảy ra. Tại sao Chúa không làm gì cả để giải quyết những tình trạng như vậy? Nhưng đó là chúng ta trách oan cho Chúa. Câu trả lời của Chúa: Ta đã dựng nên con, làm chúng ta suy nghĩ. Và không những chỉ dựng nên con người mà thôi, Thiên Chúa còn sai Con Một Ngài xuống trần, công bố cho con người biết Tin Mừng của sự sống, sự thật và tình yêu thương, và cuối cùng hy sinh chịu chết tủi nhục trên thập giá, để trao ban ơn sủng giúp con người khả năng sống tình thương và giải quyết những điều tiêu cực trên trần gian nầy. Thiên Chúa không khoanh tay đứng nhìn, nhưng Ngài đã dùng quyền năng thần linh của Ngài để làm tất cả những gì có thể, để giúp con người. Tuy nhiên Ngài không muốn làm tất cả như thể để thay thế cho con người. Ngược lại Ngài muốn con người cộng tác với Ngài, sống sứ điệp Ngài rao giảng, để canh tân và xây dựng trần gian nầy, cho nó trở thành nơi sống xứng đáng với phẩm vị con người, con cái của Thiên Chúa Cha. Dù nơi sống nầy có tạm bợ chóng qua, nhưng nó vẫn là nơi đáng sống, đáng được con người yêu thương chăm sóc. Vậy vấn đề bây giờ không phải là chất vấn Thiên Chúa tại sao thế giới không tốt đẹp, nhưng là vấn đề chất vấn chính mình: tôi có thể làm gì để cộng tác với Thiên Chúa mà biến thế giới nầy trở thành nơi tốt đẹp hơn. Hãy loan báo cho tất cả biết tình thương của Chúa, và nhất là hãy sống, hãy thực hiện tình thương của Chúa mọi nơi, mọi lúc.


Back to Radio Veritas Asia Home Page