Tiến Về Năm 2000

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


32. Tham dự Tiệc Thánh

Nhiều người trong chúng ta đã từng tham dự Tiệc Thánh Thể khi còn nhỏ. Nhưng nếu thành thật, chúng ta phải công nhận rằng việc tham dự nầy đã không đem chúng ta gần lại Chúa Giêsu và gần người khác như là chúng ta đã kỳ vọng. Tại sao thế? Có thể là vì chúng ta đã xem Tiệc Thánh Thể như là một bữa ăn thường.

Tôi có thường đồng hành với Chúa Giêsu trong bóng tối của ngày thứ sáu Tuần Thánh không? Và bằng cách nào tôi có thể cùng đi với Ngài một cách trung thành hơn?

Hiệu quả của việc lãnh nhận Mình và Máu của Chúa Giêsu là biến đổi chúng ta thành Ðấng mà chúng ta nhận lãnh, giúp chúng ta trở thành Chúa Kitô. (Thánh Lêô cả GH).

Quý vị và các bạn thân mến,
Lời nầy chói tai quá. Và họ không theo Ngài nữa. Chúa Giêsu đã thực hiện những dấu lạ để chuẩn bị những ai theo Ngài chấp nhận mầu nhiệm Thánh Thể, ăn và uống Thịt Máu Ngài, để được trở nên Ngài và sống đời đời. Nhưng, có thể nói là Chúa Giêsu đã thất bại phần nào, vì có người chối từ mầu nhiệm mà Ngài mạc khải, và rút lui không theo Chúa nữa. Hoặc có những kẻ chấp nhận mầu nhiệm, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn rồi thôi. Bữa Tiệc Thánh Thể đã bị trần tục hoá, bị rút gọn về như một bữa ăn thông thường, một dịp để người tham dự chưng diện sự giàu có của mình. Ðây là trường hợp đã xảy ra với cộng đoàn Côrintô, khiến thánh Phaolô Tông đồ đã phải lên tiếng khiển trách như sau:

Tôi lại muốn nói với anh chị em điều nầy: tôi không khen anh chị em đâu, vì các buổi hội họp của anh chị em chỉ gây hại không lợi ích gì. Trước hết, tôi nghe rằng khi hội họp, anh chị em chia rẽ nhau... Song khi anh chị em hội họp như vậy, thì chẳng còn kể là dự tiệc thánh của Chúa nữa. Vì vừa bắt đầu bữa, ai nấy đã vội vàng ăn, thành ra kẻ bị đói, người thì no say. Anh chị em không ăn uống ở nhà mình được sao? Hay là anh chị em khinh chê Giáo Hội Chúa? Hay là anh chị em muốn làm cho kẻ thiếu thốn phải xấu hổ? Tôi phải nói gì nữa? Khen anh chị em chăng? Không, tôi không khen anh chị em được. Phần tôi, được Chúa dạy thế nào, tôi cũng truyền lại cho anh chị em như thế: Trong đêm Chúa Giêsu bị nộp, Người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và phán: Các con hãy cầm lấy mà ăn, vì nầy là Mình Ta sẽ bị nộp vì các con. Các con hãy làm sự nầy mà nhớ đến ta. Sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén mà phán: Ðây là chén Máu Ta, Máu tân ưóc. Mỗi khi các con uống chén nầy, các con hãy uống để nhớ đến Ta. Mỗi khi anh chị em ăn bánh nầy và uống chén nầy, anh chị em sẽ rao truyền sự chết của Chúa Giêsu, cho đến khi Người lại đến. Vì vậy, ai ăn bánh nầy và uống chén nầy không xứng đáng, thì phạm đến Mình và Máu Chúa. Ai nấy hãy tự xét mình trước, rồi hãy ăn bánh nầy và uống chén nầy. Ai ăn uống không xứng đáng là ăn uống án phạt mình vì không kính Mình Thánh Chúa. (1Co11,17-29).

Mỗi người đồ đệ Chúa cần nhìn lại thái độ sống đức tin đối với Bí Tích Thánh Thể. Chúa ban cho chúng ta Mình và Máu Thánh Người, để cho chúng ta được thông phần vào sự sống của Chúa, cho chúng ta trở nên Chúa. Nếu chúng ta không trở nên Chúa, không trở nên người Kitô đích thực, thì đó là tại lỗi chúng ta.


Back to Radio Veritas Asia Home Page