Tiến Về Năm 2000

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


30. Mẻ cá bắt được

Chúa Giêsu so sánh Hội Thánh giống như mẻ lưới người đánh cá thả xuống biển. Lưới mở rộng cho mọi thứ cá. Hội Thánh cũng giống như vậy. Hội Thánh dành cho hết mọi người: tốt có, ích kỷ có, Vô tư không suy nghĩ có. Khi tôi tìm thấy tất cả mọi hạng người xấu tốt trong Hội Thánh, tôi không nên ngạc nhiên và khó chịu. Chúa Giêsu đã nói cho biết sẽ có như thế.

Tôi phản ứng như thế nào đối với những người bất toàn trong nhà thờ thì khác, mà ra ở ngoài thì khác? Làm thế nào tôi có thể phản ứng một cách xây dựng hơn?

Nếu anh tìm được một Hội Thánh hoàn hảo, anh hãy tìm mọi cách mà nhập vào Hội Thánh đó. Nhưng rồi, Hội Thánh sẽ không còn hoàn hảo nữa. (Billy Graham).

Quý vị và các bạn thân mến.
Nước Trời như mẻ lưới thả xuống biển và bắt được nhiều loại cá... Giáo Hội cũng giống như vậy, được mở ra cho hết mọi người... tốt có xấu có... Làm thế nào tôi có thể phản ứng một cách xây dựng hơn, trong một giáo hội có đủ loại hạng người như vậy? Thật ra, đọc lại dụ ngôn, chúng ta có thể phân biệt hai thời kỳ rõ ràng: thời kỳ của giáo hội được mở ra cho mọi nguời, và thời kỳ cuối cùng của ngày phán xét chung kết. Sống trong giáo hội hiện nay, trong thời kỳ nầy, chúng ta sẽ gặp đủ loại hạng người. Chúa không muốn chúng ta có thái độ xét đoán anh chị em mình: Ðừng xét đoán. Tại sao lo đến cọng rác trong mắt anh chị em mà quên cây đà to lớn trong mắt mình. Mỗi người trong chúng ta là những kẻ tội lỗi, cần nhờ ơn tha thứ của Chúa, cần được canh tân mỗi ngày, để tiến lên sự thánh thiện nhiều hơn mỗi ngày. Vấn đề cụ thể được đặt ra cho chúng ta đang sống trong cộng đoàn giáo hội hôm nay, gồm những người thánh thiện cũng như những kẻ tội lỗi, là làm sao để có một thái độ xây dựng hơn? Thánh Phaolô tông đồ trả lời cho chúng ta hôm nay, cũng như ngài đã trả lời cho các tín hữu nơi thơ Colosê, chương 3,10.12-14, như sau: "Hãy mặc lấy con người mới, nghĩa là hãy đổi mới theo hình ảnh của Ðấng tạo hoá, để anh chị em ngày một hiểu rõ các chân lý... Anh chị em là những người được Thiên Chúa kén chọn và yêu mến, là những người lành thánh. Anh chị em hãy có lòng thương xót, nhân từ, khiêm nhường, hoà nhã và nhịn nhục. Hãy chịu đựng lẫn nhau, nếu có điều gì bất bình với nhau, hãy tha thứ cho nhau. Chúa đã tha thứ cho anh chị em thế nào, thì anh chị em cũng phải tha thứ cho nhau như vậy. Song trên hết mọi sự, anh chị em hãy có lòng thương yêu, vì lòng thương yêu là nền móng sự trọn lành". Ðó là bí quyết của tình yêu thương bác ái đối với Thiên Chúa và đối với nhau, là cách thế duy nhất giúp chúng ta có thái độ xây dựng hơn trong cộng đoàn giáo hội Chúa, trong khi mong chờ ngày Chúa trở lại trong vinh quang, ngày Nước Chúa được hoàn toàn thực hiện.


Back to Radio Veritas Asia Home Page