Tiến Về Năm 2000

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


2. Tôi mới là người
đáng bị treo lên thập giá

Một vị truyền giáo dùng phim rọi cho tín hữu mình biết về cuộc đời Chúa Giêsu Kitô. Khi cảnh Chúa chịu đóng đinh hiện lên màn ảnh, một người mở miệng nói lớn: "Tôi mới là người đáng bị treo lên thập giá, chứ không phải Chúa Giêsu".

Một khi chúng ta ý thức về chổ đứng của mình trong việc Chúa chịu đóng đinh, chúng ta sẽ bị đánh động một cách thâm sâu, như đám đông dân chúng trong ngày lễ Hiện Xuống. Và rồi câu trả lời độc nhất mà chúng ta có thể có được là thống hối và bắt đầu sống trọn vẹn cho Chúa Giêsu.

Tôi có thể làm gì để ý thức hơn về vai trò của mình trong cái chết của Chúa Giêsu?

THỐNG HỐI... không phải là tự gớm ghét mình, nhưng là yêu mến Chúa (ÐGM Fulton J.Sheen).

Quý vị và các bạn thân mến, mỗi người chúng ta cần dành thời giờ để chiêm ngắm, suy niệm, về cuộc đời của Chúa Giêsu Kitô, Ðấng đã chịu đóng đinh chết trên thập giá để cứu rỗi con người. Sự chiêm ngắm nầy sẽ giúp chúng ta ý thức về thân phận cần ơn Chúa cứu rỗi và thốt lên như người xem cảnh phim Chúa chịu đóng đinh như vừa kể trên: Chính tôi mới là là người có tội, đáng bị treo lên Thập giá, chứ không phải Chúa Giêsu. Ý thức thống hối nầy không phải là một ám ảnh tâm lý, không hạ thấp phẩm giá con người, nhưng là bước đầu căn bản giúp con người khám phá ra tình yêu thương của Chúa, tình yêu luôn tha thứ và đủ sức biến đổi con nguời trở nên tốt hơn, nếu con người muốn. Phải, tội lỗi là số phận chung của mọi ngưòi. Chúng ta yếu đuối, có nhiều tật xấu, không biết chọn lựa và sống theo sự thật, không biết sống tình yêu thương đích thực. Nhưng dù mang thận phận tội lỗi, mỗi người trong thâm tâm đều khao khát tình thưong tha thứ của Ðấng có quyền tha thứ, là Thiên Chúa. Cha mẹ không bao giờ ghét bỏ con mình, cả khi nó bị tử hình vì những tội ác đã làm. Thiên Chúa yêu thương con người gắp trăm ngàn lần cha mẹ thương con. Ngài chực sẵn ngoài cửa và gõ cửa xin được bước vào nối lại tình thân với con người. Hãy khiêm tốn thưa với Chúa: Lạy Chúa, chính con mới là kẻ đáng bị treo lên thập giá chớ không phải Chúa. Chính con là kẻ cần sự tha thứ của Chúa. Ðúng vậy, thống hối không phải là chê ghét mình, nhưng là mở rộng tâm hồn đón nhận tình yêu thương của Chúa, là yêu mến Chúa và để cho Chúa yêu mến mình.


Back to Radio Veritas Asia Home Page