Tiến Về Năm 2000

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


26. Ba ông bộ trưởng và
một anh thợ điện cầu nguyện

Ba ông bộ trưởng thảo luận với nhau về tư thế tốt nhất khi cầu nguyện. Vị bộ trưởng thứ nhất nói: Tôi đã thử hết các tư thế, và quỳ là tư thế tốt nhất. Vị thứ hai nói: Ðiều đó có thể đúng, nhưng đa số các nhà thần học Á Châu đều đề nghị cách ngồi xếp bàn là tốt nhất. Vị thứ ba nói: Khi nhắm mắt lại thì tôi cầu nguyện sốt sắng hơn cả. Một anh thợ điện đang làm việc gần đó nghe vậy bèn nói: thưa quý ông, lời cầu nguyện tốt nhất trong đời tôi, là khi tôi đang treo một chân vào cột điện thoại giữa trời sấm sét.

Tôi có bao giờ cảm nghiệm như thế khi cầu nguyện chưa? Thí dụ tôi có bao giờ đọc kinh lớn tiếng trước khi suy niệm không? Tôi có bao giờ cầu nguyện mắt ngước lên trời không?

Ahab chấp đôi tay vặm vỡ sạm nắng trước ngực, mắt nhắm hướng lên trời và cầu nguyện thật sốt sắng như thể anh ta đang quỳ cầu nguyện ở dưới đáy lòng đại dương. (Herman Melville).

Quý vị và các bạn thân mến,
Bài suy niệm hôm nay về việc cầu nguyện hướng chúng ta đến một trong những khía cạnh thực tiển của việc cầu nguyện liên quan đến tư thế tốt nhất để cầu nguyện. Con người có xác thể. Vì thế việc cầu nguyện của con người cần được thực hiện trong một tư thế nào đó của thể xác. Và mọi tư thế cầu nguyện đều tốt, nếu nó giúp ta hướng tâm hồn mình về cùng Thiên Chúa. Vì thế, ta không thể áp đặt tư thế riêng mình thích cho những anh chị em khác. Chính trong đời sống cầu nguyện của bản thân, ta cũng đã áp dụng nhiều tư thế khác nhau, tuỳ theo hoàn cảnh cụ thể. Ðiểm chính là cầu nguyện, là hướng tâm hồn mình lên cùng Thiên Chúa và nói chuyện với Ngài, còn tư thế, quỳ, đứng ngồi, mắt nhìn lên hay nhìn xuống, không phải là điều quan trọng. Hãy áp dụng điều gì thích hợp cho mình vừa đồng thời kính trọng sự chọn lựa của anh chị em xung quanh, cả khi sự chọn lựa cụ thể của họ không thích hợp với cảm giác hay ý thích của ta.


Back to Radio Veritas Asia Home Page