Tiến Về Năm 2000

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


24. Giòng điện lực

Cầu nguyện giống như cắm sợi giây điện của một chiếc đèn vào ổ điện. Ðâu phải cắm như thế là tạo ra được điện lực. Nó chỉ làm cho cây đèn tiếp xúc với điện, đơn giản thế. Nó làm cho điện lực từ ổ cắm chuyển qua sợi dây vào trong chiếc đèn. Cầu nguyện cũng như thế. Cầu nguyện đâu có tạo ra quyền phép của Thiên Chúa. Nhưng giúp ta tiếp xúc với Ngài, tạo điều kiện cho quyền năng của Thiên Chúa thông qua chúng ta, rồi từ chúng ta dẫn đến đời sống của người khác.

Nếu thấy tôi không tiếp xúc với Chúa lúc tôi cầu nguyện, thì tôi phải làm gì?

Ai đã mất tiếp xúc với Thiên Chúa, thì đang đi trong ngõ cụt, giống như người từ chối Chúa. (Milton Marcy).

Quý vị và các bạn thân mến,
Chúa Giêsu cầu nguyện cho các môn đệ của Ngài được bảo vệ khỏi mọi sự dữ. "Con xin Cha gìn giữ họ an toàn khỏi tay ma quỷ". Và Chúa Giêsu muốn chúng ta hiệp ý với Ngài trong lời cầu nguyện nầy, qua lời kinh lạy Cha: Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ. Nhưng cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Cầu nguyện giúp ta tiếp xúc với Thiên Chúa, tạo điều kiện cho quyền năng của Thiên Chúa thông qua chúng ta, gìn giữ chúng ta khỏi mọi sự dữ, rồi từ chúng ta mà quyền năng đó được đến với anh chị em xung quanh, để gìn giữ tất cả khỏi quyền lực của sự dữ. Không người đồ đệ nào của Chúa bị lẻ loi cô độc một mình, trong đời sống cầu nguyện. Chúng ta được liên kết với Thiên Chúa và liên kết với anh chị em, được bao bọc trong quyền năng cứu rỗi của Thiên Chúa, được bảo vệ khỏi mọi sự dữ. Cầu nguyện để phát triển tình yêu thương đối với Thiên Chúa và đối với anh chị em xung quanh. Vì thế, không thể nào có thể quan niệm được một người đồ đệ của Chúa sống tình bác ái thực sự, mà lại không sống đời cầu nguyện. Không cầu nguyện, thì tình bác ái cũng sẽ bị cạn sức mạnh và bị chết khô. Không đời sống cầu nguyện, thì đời sống đạo của người đồ đệ Chúa, nếu không bị chết khô, thì chỉ còn là những hành động giả hình bên ngoài, để khoe khoang, như những người biệt phái trong phúc âm mà thôi. Chúa Giêsu đã so sánh họ giống như những cái mã tô vôi, sơn phết bên ngoài cho tốt đẹp, mà bên trong tích chứa những điều xấu, hôi thúi. Nếu không bắt được liên lạc với Thiên Chúa lúc cầu nguyện, thì làm sao tôi có được sức lực thần linh của Ngài, để thoát khỏi mọi sự dữ, để sống đức tin, đức bác ái và đức cậy không lay chuyển vào Chúa?


Back to Radio Veritas Asia Home Page