Tiến Về Năm 2000

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


21. Chiếc thuyền xoay vòng quay

Một tu sĩ trẻ thắc mắc về câu châm ngôn của dòng: Cầu nguyện và làm việc. Một ngày kia Ðức Viện Phụ mời anh ta chèo thuyền qua hồ với ngài. Ðức viện phụ chèo trước, nhưng chỉ với một mái chèo. Kết cục là chiếc thuyền chỉ xoay vòng quay. Người tu sĩ trẻ nói: Thưa viện phụ, ngài phải dùng cả hai mái chèo, bằng không sẽ không đi tới đâu được cả. Ðức viện phụ trả lời: À con nói đúng. Mái chèo phải là cầu nguyện, chèo trái là làm việc. Trừ phi con dùng chúng cân đối và cùng nhịp với nhau, con sẽ giữ được quân bình. Ngược lại, con cũng chỉ đi vòng luẩn quẩn thôi.

Giữa cầu nguyện và làm việc, tôi đang cố giữ loại thăng bằng nào? Làm cách nào tôi có thể biết chắc là mình đang giữ đúng quân bình?

Mỗi người Kitô cần ít nhất 10 phút mỗi ngày để cầu nguyện, trừ khi là chúng ta quá bận rộn. Nhưng rồi sau đó, chúng ta cần ít là 20 phút. (Vô Danh).

Quý vị và các bạn thân mến,
Martha! Martha!... Maria em con đã chọn phần đúng nhất, và nàng sẽ không bị tước mất đi điều đó. Ðoạn phúc âm trên nhắc chúng ta nhớ đến hai yếu tố không thể bỏ qua được trong đời sống đức tin: cầu nguyện và làm việc. Cầu nguyện trước khi làm việc, cầu nguyện đang khi làm việc, và cầu nguyện sau khi làm việc. Cầu nguyện bao trùm tất cả mọi giây phút đời sống con người, cầu nguyện liên lỉ vừa đồng thời không bỏ quên công việc bổn phận. Dĩ nhiên, mỗi người chúng ta cần dành ra những giây phút nhất định mỗi ngày riêng cho việc cầu nguyện, theo kiểu mẫu của Maria: hiện diện với Chúa và lắng nghe Ngài. Cao điểm gặp gỡ với Chúa nầy cần được luôn duy trì trong suốt ngày sống, bao bọc mọi việc chúng ta làm. Người đồ đệ cần luôn sống trong ơn nghĩa Chúa, sống kết hiệp với Chúa liên lỉ, và làm tất cả mọi sự vì lòng yêu mến Chúa, để danh Chúa được cả sáng luôn mãi. Ðó là cách để cầu nguyện luôn, như thánh Phaolô tông đồ đã khuyên các tín hữu Côrintô như sau: Dù anh chị em ăn uống hay làm bất cứ việc gì, hãy làm cho vinh danh Thiên Chúa. (1Co 10,31). Chúng ta nên tránh cách hiểu tách rời cầu nguyện và làm việc, theo nghĩa cầu nguyện tách rời ra khỏi việc làm. Ðàng rằng, trong ngày chúng ta có thời gian dành riêng cho việc cầu nguyện, nhưng sau đó, tinh thần cầu nguyện cần vượt ra khỏi bức tường nhà thờ, nhà nguyện, để thấm nhập sâu xa, để bao trọn cả mọi giây phút của ngày sống. Cầu nguyện và làm việc, như thế được hiểu theo nghĩa hoà nhập chung: cầu nguyện luôn luôn hoà nhập vào trong việc làm. Cuộc trở về với Chúa và canh tân đời sống thiêng liêng của chúng ta sẽ không trọn vẹn, nếu chúng ta không thực hành đầy đủ việc cầu nguyện, nếu chúng ta không đưa cầu nguyện vào trong việc làm, và đem việc làm vào trong cầu nguyện. Mỗi ngày chúng ta dành ra bao lâu để cầu nguyện, và tất cả mọi việc chúng ta làm có được hoà nhập trong lời cầu nguyện chúng ta hay không?


Back to Radio Veritas Asia Home Page