Tiến Về Năm 2000

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


20. Người phụ nữ đầu tiên
của phong trào nhân quyền

Rosa Park là một cô thợ may da đen. Một ngày kia vào năm 1955, tại tiểu bang Alabama, Hoa Kỳ, cô bị bắt còng tay và tống giam vào ngục, vì cô từ chối rời khỏi chổ ngồi dành riêng cho người da trắng trên xe buýt. Câu chuyện nầy trở thành hạt nhân bùng nổ phong trào đòi bình đẳng nhân quyền. Mười năm sau, tại trụ sở Freedom Festival, Rosa được ban thưởng danh hiệu là người phụ nữ đầu tiên của phong trào nhân quyền.

Lý do nào khiến tôi tin hoặc không tin rằng con người vẫn có thể làm biến đổi thế giới ngày nay? Nơi nào ngày mai sẽ sinh ra? Cách thức nào tương lai sẽ khởi sự? Phải chăng vào một ngày làm việc mùa đông, trong tâm hồn của người đàn bà da đen. (Eve Mirriam).

Quý vị và các bạn thân mến,
Nơi nào ngày mai sẽ sinh ra? Cách thức nào tương lai sẽ khởi sự? Ðó là câu hỏi con người chúng ta có thể đặt ra khi phải đối diện với những điều tiêu cục, những bất công, những hoàn cảnh tuyệt vọng xảy ra trong dòng lịch sử, trong sinh hoạt xã hội, và cả ngay chính trong cuộc sống của các cá nhân. Với đầy dẫy những bất công, những bạo lực, liệu thế giới nầy còn có thể có tương lai tốt đẹp hay không? Trong hoàn cảnh tuyệt vọng gặp phải, tôi còn có thể tin tưởng vào một tương lai tươi sáng hơn hay không? Con người dễ bị cám dỗ buông xuôi, tuyệt vọng. Nhưng, đối với những đồ đệ của Chúa, thì không được phép suy tưởng bi quan và sống trong tuyệt vọng. Phúc âm theo thánh Luca, chương 12, câu 32, ghi lại lời trấn an của Chúa Giêsu cho các môn đệ ngài như sau: Hỡi đoàn chiên nhỏ, đừng sợ, vì Cha anh em đã bằng lòng ban Nước Trời cho anh em. Và nơi chưong 13, câu 18, Phúc âm theo thánh Luca ghi lại dụ ngôn của Chúa Giêsu: Nước Trời giống như hạt cải người kia lấy gieo trong vườn mình. Hạt cải mọc lên và thành cây, chim trời đến đậu trên ngành. (Lc 13,18). Một việc làm tốt của cô thợ may da đen là khởi đầu cho một phong trào tranh đấu cho bình đẳng nhân quyền. Những việc làm tốt của người đồ đệ của Chúa, không thể nào không trổ sinh những hoa trái tốt đẹp. Thiên Chúa không bao giờ ban thiếu ơn lành xuống cho con người. Nhưng liệu con người có cộng tác với ơn ban đó hay không? Chúng ta đã bỏ qua biết bao dịp may rồi? Tương lai phát sinh từ một tâm hồn đã được canh tân trong ân sủng.


Back to Radio Veritas Asia Home Page