Tiến Về Năm 2000

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


1. Trèo lên núi cao
tìm Thiên Chúa

Một bài thơ cổ kể truyện một thiếu nữ trẻ được nghe nói Thiên Chúa ở trên chính ngọn núi tận cùng trái đất. Nàng liền đi đến ngọn núi đó và bắt đầu leo lên. Ngay lúc nàng khởi sự, Thiên Chúa tự nhủ: "Làm thế nào Ta có thể chứng tỏ cho con người trên mặt đất biết Ta thương mến họ". Thiên Chúa nói: "Ta biết cách rồi. Ta sẽ xuống núi và sống ở giữa họ". Thế là, khi người thiếu nữ leo lên tới đỉnh, Thiên Chúa không còn đó nữa. Nàng nghĩ: "Thiên Chúa không có ở đây. Có thể là chẳng có Thiên Chúa".

Bài thơ nầy muốn nói: Chúng ta tìm Thiên Chúa sai chổ. Chúng ta quên mất rằng Thiên Chúa đã xuống thế và ở giữa chúng ta.

Tôi đang tìm Thiên Chúa ở đâu? Còn có chổ nào khác tôi có thể tìm gặp Chúa?

Thiên Chúa ngự ở bất cứ nơi nào chúng ta để Ngài vào ở với chúng ta. (Ngạn ngữ cổ của người Do Thái).

Quý vị và các bạn thân mến,
Ðể chứng tỏ tình yêu thuơng của mình đối với con người, Thiên Chúa đã xuống thế làm người và sống giữa con người. Nhưng để gặp Ngài, con người cần lắng nghe lời Ngài mời gọi, hoán cải tâm hồn, thay đổi nếp sống, mở rộng cửa cho Ngài bước vào. Ngay từ khởi đầu tác vụ rao giảng Tin Mừng, Con Thiên Chúa làm người đã công bố: Nước Trời đã gần bên, hãy ăn năn hối cải và tin vào Tin Mừng. Phải, Tin là hành động đầu tiên của con người khiêm tốn đáp lại lời Thiên Chúa mạc khải. Thiên Chúa ngự ở bất cứ nơi nào chúng ta để cho Ngài bước vào ở với chúng ta. Và do đó, để gặp Ngài, chúng ta không cần leo lên ngọn núi như cô thiếu nữ được nhắc đến trong bài thơ cổ kể trên. Thiên Chúa đã xuống khỏi núi rồi, đã rời bỏ trời cao, mà xuống với con người. Ngài đã làm Người vì chúng ta, và để cứu rỗi chúng ta. Mọi người muốn gặp Ngài không cần leo núi cao, nhưng cần lắng nghe tiếng Ngài, cần hoán cải tâm hồn và tin vào Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô, Ðấng là Ðàng, là sự Thật, và là sự Sống cho con người, cho tất cả mọi người.


Back to Radio Veritas Asia Home Page