Tiến Về Năm 2000

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


19. Lá thơ của em bé
gửi cho Chúa

Trong cuốn sách: Những lá thơ trẻ con viết cho Chúa, do Stuart Hample và Eric Marshall thu thập, có lá thư dễ thương sau đây:

EDDIE sẵn sàng tin vào Chúa, mặc cho thiên hạ chê cười. Còn tôi, tôi sẵn sàng gắn bó với Chúa đến như thế nào, cho dù thiên hạ cười nhạo tôi?

Khi thế giới xem ra tồi tệ nhất, thì người Kitô vẫn phải là người tốt nhất. (Vô danh).

Quý vị và các bạn thân mến,
Hãy thả lưới bên phải thuyền, các anh sẽ bắt được nhiều cá. Mệnh lệnh của Chúa Giêsu đến với các tông đồ trong lúc nói được là các ngài đang xuống tinh thần, vì đã lao nhọc suốt đêm mà không bắt được con cá nào. Các ngài đang nếm mùi thất bại trong công việc đang làm. Và trớ trêu thay, mệnh lệnh của Chúa lại muốn cho các ông bắt đầu lại công việc đã bị thất bại. Hãy thả lưới bên phải thuyền, các con sẽ bắt được nhiều cá. Cần phải có lòng tin vững mạnh vào Chúa mới có thể vâng phục một mệnh lệnh mà trên phương diện thường tình xem ra như không thể giải thích được, không hợp hoàn cảnh chút nào cả. Suốt đêm đã lao nhọc cùng khắp mà không bắt được con cá nào. Thế mà bây giờ, đúng vào lúc các ông bỏ cuộc quay về, thì Chúa lại ra lệnh phải làm công việc mà các ông đã có kinh nghiệm là vô ích, không hy vọng gì thêm nữa. Thánh Phaolô tông đồ cũng đã trải qua kinh nghiệm đau thương nầy. Ông bị tù vì rao giảng Chúa Giêsu Kitô phục sinh. Nhưng thánh nhân đã không mất lòng tin tưởng vào Chúa. Thánh nhân tâm sự cho người đồ đệ thân yêu của mình là Timôtê, như sau:

Phần tôi, tôi đã được chọn làm người rao giảng, làm tông đồ và làm thầy dạy dỗ các dân ngoại để truyền bá Phúc âm. Ðó chính là lý do khiến tôi phải chịu những khổ cực hiện nay. Song tôi không hổ thẹn, vì tôi biết Ðấng tôi tin cậy là ai. Tôi chắc chắn rằng Ðấng ấy có đủ sức mạnh mà gìn giữ kho tàng của tôi cho đến ngày cả thể ấy.... Con hãy cậy nhờ Chúa Thánh Thần là Ðấng ngự trong lòng chúng ta, mà gìn giữ kho tàng quý báu đã trao phó cho con." ( 1 Tim 1,12.14).

Mỗi người chúng ta đã được mời gọi làm chứng cho Chúa và kiên trì trong đức tin đã lãnh nhận, mặc cho những thử thách, đau khổ đủ loại. Khi thế giới xem ra tồi tệ nhất, thì người Kitô vẫn phải là người tốt nhất. Chúng ta không được buông xuôi, từ bỏ kho tàng đức tin đã lãnh nhận, từ bỏ những giá trị Kitô trong đó chúng ta được giáo dục lớn lên.


Back to Radio Veritas Asia Home Page