Tiến Về Năm 2000

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


17. Hành động của
tình thương yêu

Anh Ruddell Norris ý thức rằng mỗi người Kitô một khi đã chịu phép Rửa và Thêm Sức đều có bổn phận phải loan truyền Tin Mừng. Thế nhưng Norris có tính rất mắc cở. Sau cùng anh quyết thực hiện một cách khéo léo như sau. Anh dùng một phần tiền làm các tập sách tôn giáo nhỏ và để trong các phòng giải trí của bệnh viện hoặc những chổ thích hợp. Một ngày kia anh nghe có người nói: Tôi được đưa vào đạo, nhờ đọc một tập sách về tôn giáo để trong phòng giải trí của bệnh viện.

Ðiều gì ngăn cản tôi làm những việc tương tự như anh Ruddell đã làm? Yêu Chúa, đối với tôi, chưa đủ, nếu người thân cận tôi không yêu mến Ngài. (Thánh Vincent de Paul).

Quý vị và các bạn thân mến,
Lời trích trên của thánh Vinh Sơn đệ Phaolô mời chúng ta suy nghĩ thêm về bổn phận truyền giáo của mỗi người Kitô. Yêu mến Chúa đối với tôi chưa đủ, nếu người thân cận tôi không yêu mến Ngài. Thánh Vinh Sơn hiểu về bổn phận truyền giáo như là một hành động của tình thương yêu. Tôi yêu mến Chúa và muốn cho những ai sống quanh tôi cũng yêu mến Ngài như tôi, hay còn hơn tôi nữa. Ðoạn tin mừng được nhắc đến ở đầu bài suy niệm hôm nay, từ chuơng 5, câu 19-20 của phúc âm theo thánh Marcô, trình bày cho chúng ta những yếu tố để hiểu về bổn phận truyền giáo nầy. Sau khi chữa lành người bị quỷ ám, Chúa Giêsu nói với người đó như sau: "Anh hãy ra về và nói cho họ hay những gì Thiên Chúa đã làm cho anh và Ngài đã thương anh như thế nào". Người được chữa lành khỏi bị quỷ ám 1/2ã cảm nghiệm được tình yêu thương của Chúa, và được Chúa Giêsu mời gọi hãy ra đi nói cho những người trong làng của anh biết tình thương của Chúa, biết những điều kỳ diệu Thiên Chúa đã thực hiện cho anh. Truyền giáo là chia sẻ cho anh chị em biết tình yêu thương của Chúa đối với mình. Trong viễn tượng nầy, sách giáo lý mới, nơi số 166, đã viết như sau: Tình yêu của chúng ta đối với Chúa Giêsu và đối với người khác thúc đẩy chúng ta phải nói với họ về niềm tin của chúng ta. Như vậy mỗi tín hữu là như một mắt xích của sợi dây chuyền vĩ đại của những người tin Chúa. Truyền giáo, làm chứng cho Chúa, truớc hết đòi buộc mổi người Kitô yêu mến Chúa, cảm nghiệm tình yêu của Chúa nơi chính cuộc sống của mình truớc, để rồi có thể chia sẻ với anh chị em, cho anh chị em mình biết về tình yêu thương ấy. Tuỳ hoàn cảnh và tài năng riêng, mỗi người đồ đệ của Chúa có phương thế riêng để cảm nghiệm rồi nói lên tình yêu của Chúa cho anh chị em mình. Chúng ta hãy thực hiện cuộc trở về với Thiên Chúa Tình Yêu, để rồi có thể thông truyền tình yêu thương ấy cho anh chị em xung quanh.


Back to Radio Veritas Asia Home Page