Tiến Về Năm 2000

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


16. Những mảnh bị cắt
của bức tranh

Một cô giáo bảo các em học sinh của mình lấy kéo cắt mỗi người một phần của một bức tranh lớn có giấy phủ bao bên ngoài. Cô nói: Các em đem phần tranh của mình về nhà, nhưng đừng nhìn trộm trong đó. Rồi ngày Chúa Nhật sắp đến, các em hãy đem lại đây. Ngày Chúa Nhật đến, các học sinh đem phần tranh của mình đến, để lắp lại bức tranh. Khi ráp lại với nhau, bức tranh còn trống một lỗ. Một em đã quên đem phần của mình theo. Cô giáo ôm em mặt đang đầy lệ và nói: Amy, cô vui vì em đã quên mang phần của em. Bởi vì việc em quên cho chúng ta một bài học về vai trò quan trọng của mỗi người chúng ta trong chương trình của Thiên Chúa. Mỗi người chúng ta được Chúa kêu gọi, để làm chứng cho Ngài bằng một cách thức đặc biệt duy nhất nào đó. Và nếu chúng ta quên làm, thì chương trình của Chúa cũng sẽ bớt hoàn mỹ, giống như bức tranh nầy vậy. Bằng cách thế nào, tôi có thể làm chứng cho Chúa Giêsu trong công việc hoặc hoạt động một cách tốt hơn? Mười nhà thần đồng nhạc sĩ chơi nhạc hay, không làm ra được một bản hoà tấu. Phải cần một dàn nhạc đầy đủ mới làm nên được bản hoà tấu.

Quý vị và các bạn thân mến,
Ðừng cảm thấy xấu hổ khi làm chứng cho Chúa. Mỗi người chúng ta có một vai trò riêng biệt trong chương trình của Thiên Chúa. Nếu chúng ta quên làm, hay tệ hơn, nếu chúng ta cố ý không làm, thì chương trình đó sẽ bớt hoàn mỹ. Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ nầy cho con người, và Ngài muốn con người góp phần của mình vào đó, để làm đẹp thêm thế giới vũ trụ nầy. Mệnh lệnh của Ngài cho nguyên tổ loài người: Hãy thống trị mặt đất, mệnh lệnh đó vẫn luôn còn giá trị qua mọi thời đại. Hơn nữa, sau khi công trình cứu chuộc được Chúa GIêsu Kitô hoàn tất, thì sứ mệnh "thống trị mặt đất" trở nên cao cả hơn nữa. Con người được mời gọi cộng tác với ân sủng của Thiên Chúa để "thiết lập lại mọi sự trong Chúa Kitô". Với lòng tri ân sâu xa, thánh Phaolô tông đồ đã nhắc lại cho các tín hữu Êphêsô chưong trình kỳ diệu của Thiên Chúa Cha trong Chúa Giêsu Kitô và nhờ Chúa Thánh Thần, nơi thơ Êphêsô chương 1,3-14, như sau: "Chúc tụng Thiên Chúa là Cha Chúa Giêsu Kitô, chúa chúng ta. Từ trời Thiên Chúa đã đổ xuống cho chúng ta tràn đầy mọi ơn phúc thiêng liêng trong Chúa Kitô. Chúa đã chọn chúng ta từ trước khi tạo thành trời đất, để chúng ta được nên thánh thiện và tinh tuyền trước mặt Chúa. Chúa đã vui lòng tiền định cho chúng ta, nhờ ơn Chúa Giêsu Kitô, mà được làm nghĩa tử Chúa. Ðể chúng ta ca tụng ơn phúc lạ lùng CHÚA BAN CHO CHÚNG TA TRONG CON YÊU DẤU MÌNH. Chính nhờ Máu Con yêu dấu ấy mà chúng ta được ơn cứu chuộc và ơn tha tội, một cách dồi dào phong phú. Ơn lạ ấy Thiên Chúa đã đổ xuống tràn đầy trên chúng ta với mọi sự khôn ngoan và thông thái. Chúa đã cho chúng ta biết chương trình mầu nhiệm mà Chúa đã vạch ra từ muôn đời vì thương xót chúng ta. Và đợi đúng thời kỳ, Chúa mới đem ra thực hiện, nghĩa là kiến tạo muôn vật trên trời dưới đất trong Chúa Kitô." (Eph 1,3-10). Nơi thơ 1 Co 3,22, thì thánh Phaolô nói rõ thêm là: "Tất cả mọi sự thuộc về anh chị em, nhưng anh chị em thuộc về Chúa Kitô, và Chúa Kitô thuộc về Thiên Chúa Cha". Tất cả mọi tạo vật trên trời dưới đất cần đến chúng ta, những con cái của Thiên Chúa, để được hướng dẫn trở về cùng Thiên Chúa Cha. Thật là một ơn gọi, một sứ mạng vô cùng cao cả và cũng vô cùng đòi buộc. Chúng ta đã chu toàn như thế nào?


Back to Radio Veritas Asia Home Page