Tiến Về Năm 2000

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


15. Khi một cầu thủ
cầu nguyện

D.J. Dozier, cầu thủ bóng bầu dục nổi tiếng của đại học tiểu bang Pensylvania, quỳ gối cầu nguyện sau khi ghi được bàn thắng trong giải Fiesta Bowl. Lập tức người ta chỉ trích hành động đó của anh. R.D. Lashar, một cầu thủ chuyên đá bóng bầu dục nổi tiếng ở truờng Trung Học biện hộ cho Dozier. Anh ta nói: Trước và sau mỗi lần đá quả bóng bầu dục, tôi luôn quỳ gối và cầu nguyện. Nếu một ngày nào đó, người ta bảo tôi không thể cầu nguyện, thì đó là ngày tôi không chơi bóng bầu dục nữa. Ðây là xứ tự do mà. Mark Roberts, một người hâm mộ thể thao viết rằng: Tôi thật cảm thấy thoải mái, khi thấy một người nào đó làm một cái gì khác ngoài chuyện nhảy múa lố bịch... và phô trương cái tôi quá cớ. Trong công việc và hoạt động, đâu là cách thế hiệu quả mà tôi sẽ làm chứng về Chúa Giêsu? Lý do nào làm tôi nghĩ là cách thức đó hiệu quả? Mỗi người tín hữu trong thế giới ngày nay phải trở thành một tia sáng.(ÐGH Gioan 23).

Quý vị và các bạn thân mến,
Khi Thánh Thần đến các con sẽ làm chứng về Ta, vì các con đã hiện diện với Ta ngay từ đầu. Ðó là bổn phận của mọi đồ đệ của Chúa Giêsu Kitô. Câu nói trên của Chúa Giêsu nhắc chúng ta hai điểm căn bản cần thực hiện, trước khi ra đi làm chứng cho Chúa: lãnh nhận Chúa Thánh Thần, và được mời gọi sống với Chúa ngay từ đầu. Cả hai không do sức riêng hay ý muốn của con người, mà là hồng ân của Thiên Chúa ban cho. Thánh Phaolô tông đồ đã nhắc những con cái tinh thần của ngài tại Corintô như sau: "Nhờ Ðức Kitô, chúng tôi tin chắc như vậy trước mặt Thiên Chúa. Không phải tự chúng tôi, chúng tôi có tư cách đòi hỏi điều gì, như thể sự ấy bởi chúng tôi làm nên. Khả năng của chúng tôi là bởi Thiên Chúa ban cho. Ðấng đã ban cho chúng tôi được xứng đáng làm kẻ thừa hành giao ước mới mà không theo chữ viết, nhưng theo Thánh Thần, vì chữ viết thì giết chết, còn Thánh Thần thì ban sự sống." (2Co 3,4-6). Nơi thơ 1 Co 15,10, thánh Phaolô tông đồ tâm sự như sau: "Tôi được như bây giờ là nhờ ơn Chúa, và ơn ấy tôi đã không uổng phí; trái lại tôi đã khó nhọc vất vả hơn các tông đồ khác: không phải tôi, nhưng là ơn Chúa giúp sức cho tôi." Ðặc biệt với Timôtê, thánh Phaolô đã khuyên như sau: "Con đừng hổ thẹn, vì phải làm chứng cho Chúa chúng ta." (2Tim 1,8). Thiên Chúa ban ơn, nhưng phần con người, thì cần cộng tác vào đó với hết sức mình có thể, để ơn Chúa ban không trở nên vô ích.


Back to Radio Veritas Asia Home Page