Tiến Về Năm 2000

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


11. Tôi chọn Chúa Giêsu

Một người phụ nữ sắp sửa tắm. Bà ta bước một chân vào buồng tắm còn chân kia vẫn để trên tấm thảm bên ngoài. Khi đứng như thế, bà ta tự nghĩ: Ðây chính thật là một bức ảnh thật rõ về cuộc đời của tôi. Bà ta muốn gắn bó trọn vẹn cuộc đời của mình với Chúa Giêsu, nhưng bà lại không hoàn toàn thực hiện như lòng bà mong muốn. Bà vẫn giữ một chân trong một chân ngoài. Bây giờ là lúc phải quyết định. Bà dừng lại một lúc lâu. Rồi hít một hơi dài, bà nói lớn tiếng: Tôi chọn Chúa Giêsu. Nói như vậy, bà bước luôn chân kia vào phòng tắm, giống như bà chịu phép Rửa Tội.

Trong tương quan với Chúa Giêsu, lãnh vực nào trong đời sống đã từng làm cho tôi do dự chân trong chân ngoài? Không quyết định tức là đã quyết định.

Quý vị và các bạn thân mến,
Không ai có thể làm tôi hai chủ. Lời mời gọi theo Chúa mỗi ngày một thúc bách và dứt khoát hơn. Do dự, không quyết định dứt khoát theo Chúa, tức là đã quyết định; và là quyết định không theo Chúa. Chúng ta đừng tự lừa dối mình, đừng nại lý do nầy nọ để kéo dài thời gian quyết định. Ý thức về thân phận tội lỗi của mình và khiêm tốn xin Chúa thứ tha, đó là bước đầu cần thiết để trở về với Chúa và sống theo Ngài. Khi nghe tiên tri Nathan nói về hành vi tội lỗi của mình, Vua Ðavít đã mau mắn nhận lỗi và khiêm tốn xin Thiên Chúa thứ tha: Lạy Chúa, xin thương xót con. Xin xoá tội con theo lượng từ bi Chúa. Xin hãy ban lại cho con một quả tim trong sạch.

Với tâm tình thống hối như Vua Ðavid, chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện:


Back to Radio Veritas Asia Home Page