CHÚNG CON NGUYỆN
DANH CHA CẢ SÁNG

Những bài suy niệm theo Kinh Lạy Cha

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


IV. Sống Ðức Tin
Thực Thi Ðức Bác Ái

Lời chúc tụng Thiên Chúa không ngừng được vang lên khắp nơi, qua mọi thế hệ những đồ đệ của Chúa. Lời chúc tụng nầy không nên là một lời nói hời hợt bên ngoài, vì thói quen, nhưng cần được vang lên từ tâm hồn chân thành đã cảm nghiệm được những hồng ân của Thiên Chúa, đã nhìn thấy những kỳ công Ngài đã và đang thực hiện, như tâm hồn của Mẹ Maria: "Ðấng Toàn Năng đã làm cho tôi những điều trọng đại. Danh Nguời thật chí thánh chí tôn".

Lạy Cha chúng con ở trên trời. Chúng con nguyện Danh Cha cả sáng. Nơi Phúc âm theo thánh Mathêu, chương 5 câu 16, Chúa Giêsu đã nêu chỉ cho các môn đệ một con đường trọn hảo để dâng lời chúc tụng Thiên Chúa, vừa đồng thời thôi thúc anh chị em xung quanh cùng hiệp ý dâng lời chúc tụng Thiên Chúa nữa. Con đường đó là con đường sống Ðức Tin, nêu gương thực thi đức Bác ái.

"Ước chi ánh sáng tốt lành nơi chúng con chiếu sáng trước mặt mọi người, để họ nhìn thấy những việc tốt lành chúng con làm, mà ngợi khen Cha chúng con trên trời." Chúa Giêsu không những muốn cho các môn đệ chúc tụng Thiên Chúa bằng lời nói, nhưng nhất là bằng việc làm tốt nữa: "ngõ hầu họ nhìn thấy những việc tốt chúng con làm, mà ngợi khen Cha chúng con trên trời." Chúng ta phải "cầu nguyện" bằng lời nói và bằng việc làm, bằng chính đời sống đức tin chân thực. Ðó là cách tôn thờ Thiên Chúa "trong Thánh Thần và trong sự Thật", như Chúa Giêsu đã mạc khải bên giếng nước Giacóp cho người đàn bà Samari (x. Gn 4,22-23).

Lạy Cha chúng con ở trên trời. Chúng con nguyện Danh Cha cả sáng. Giải thích về lời kinh nầy trong bài giảng cho các tín hữu, Giáo Phụ Teodoro Thành Mopsuesta đã nói như sau:

"Chúng con nguyện Danh Cha cả sáng. Ðiều nầy có nghĩa là: chúng ta cần phải dấn thân sống làm sao để tất cả anh chị em chúng ta dâng lời chúc tụng Thiên Chúa. Và anh chị em có thể dâng lời chúc tụng Thiên Chúa, khi họ nhìn thấy lòng nhân từ của Thiên Chúa và ân sũng của Ngài được thể hiện tràn đầy nơi chúng ta. Như thế, thì quả thật không phải là điều vô ích, khi Thiên Chúa chọn và biến đổi chúng ta thành những con cái Ngài. Thiên Chúa đầy lòng nhân từ đã đổ tràn Thánh Thần Ngài xuống trên chúng ta, để chúng ta tiến tới luôn mãi trên con đường thánh thiện tốt lành. Ngài sửa lỗi chúng ta và biến đổi chúng ta, để chúng ta có thể gọi ngài là Cha. Nếu chúng ta sống ngược lại, nghĩa là không sống tốt lành như Chúa muốn, thì chúng ta sẽ làm sĩ nhục cho Chúa. Những anh chị em xung quanh sẽ nói về chúng ta như sau: Ðây là những người không xứng đáng là con cái của Thiên Chúa. Nếu chúng ta dấn thân làm điều tốt, thì chúng ta sẽ chứng minh cho anh chị em xunh quanh biết rằng chúng ta là con cái của Thiên Chúa và chúng ta xứng đáng được như vậy."

Lạy Cha chúng con ở trên trời. Chúng con nguyện Danh Cha cả sáng. Giáo Phụ Cipriano đã quả quyết như sau:

"Khi cầu nguyện, chúng ta không nên chỉ xuất hiện trước nhan Thiên Chúa với lời nói suông mà thôi, nhưng còn phải có những việc làm tốt kèm theo. Một lời cầu nguyện không có việc làm tốt kèm theo, thì không thể nào làm đẹp lòng Thiên Chúa được."


Back to Radio Veritas Asia Home Page