CHÚNG CON NGUYỆN
DANH CHA CẢ SÁNG

Những bài suy niệm theo Kinh Lạy Cha

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


II. Chu Toàn
Thánh Ý Thiên Chúa Cha

Dân Chúa thời cựu ước dâng lời chúc tụng Thiên Chúa vì tình thương của Ngài đối với con người, và nhất là vì những việc kỳ diệu Ngài thực hiện trong vũ trụ thiên nhiên, và trong lịch sử dân Chúa. Ðến thời tân ước, thời của mạc khải trọn vẹn của Chúa Giêsu Kitô, chúng ta được mời gọi chúc tụng Thiên Chúa, vì Ngài là Cha chúng ta. Lạy Cha chúng con ở trên trời. Chúng con nguyện Danh Cha cả sáng.

Trước khi dạy cho các môn đệ cầu nguyện với lời chúc tụng nầy, Chúa Giêsu đã sống và đã hành động cho "Danh Cha cả sáng". Khi Chúa vừa sinh hạ tại Bêlem, trong cảnh hèn hạ bị bỏ quên, các thiên thần đã chúc tụng vang lừng: Vinh Danh Thiên Chúa trên trời. Bình an dưới thế cho mọi người được Thiên Chúa yêu thương.

Như thế, điều đầu tiên làm cho Thiên Chúa được vinh danh, hay nói cách khác, việc làm đầu tiên mà Chúa Giêsu đã thực hiện, để chúc tụng Thiên Chúa, để Danh Thiên Chúa được cả sáng, đó là vâng lời làm theo thánh ý của Thiên Chúa Cha. "Cha đã không ưng lễ vật từ máu các chiên bò, thì nầy Con xin đến để thực thi Thánh Ý Cha". Vì thế, các thiên thần đã hát vang cho các mục đồng ngay từ giây phút Con Thiên Chúa bước vào đời để thực thi Thánh Ý Cha, rằng: Vinh Danh Thiên Chúa trên trời. Bình an dưới thế cho mọi người được Thiên Chúa yêu thương.

Và trong suốt cuộc đời trên trần gian, Chúa Giêsu đã trung thành với sứ mạng đã lãnh nhận, và trung thành cho đến mức cuối cùng, đến độ có lần Chúa đã mạc khải cho các môn đệ biết bí quyết sống của Chúa như sau: Của ăn Thầy là làm theo Thánh Ý của Cha Thầy.

Vậy, làm theo Thánh Ý Thiên Chúa là cách thức trọn hảo nhất để chúc tụng Thiên Chúa, để làm cho Danh Ngài được cả sáng. Nhưng đây không phải là công việc dễ làm. Chúa Giêsu đã nêu gương cầu nguyện trước mặt các môn đệ để có sức mạnh chu toàn Thánh Ý Thiên Chúa Cha, cho đến cùng, và cho đến mức độ cuối cùng. Ðó là giây phút Chúa Giêsu cầu nguyện, trước khi chu toàn công việc "tôn vinh" Thiên Chúa Cha, trước khi nộp mình chịu treo chết trên thập giá, để cứu rỗi nhân loại: "Lạy Cha, giờ đã đến! Xin Cha tôn vinh Con Cha, để Con Cha tôn vinh Cha… Con đã tôn vinh Cha ở dưới đất, khi hoàn tất công trình Cha đã giao cho con làm." (Gn 17,1.4). Ðó là khởi đầu của lời Cầu Nguyện của Chúa Giêsu trong bửa Tiệc cuối cùng với các môn đệ. Và lời cầu nguyện nầy được tiếp nói với lời cầu nguyện trong vườn Giếtsêmani: "Lạy Cha, nếu có thể được, thì xin cho Con khỏi uống chén nầy. Nhưng xin đừng theo ý riêng Con, một xin vâng theo Thánh Ý Cha mà thôi" (Luca 22,41).

Ðối với Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, mà còn khó như vậy, thì đối với loài người chúng ta, thử hỏi sẽ là khó biết chừng nào? Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ cầu nguyện: Lạy Cha chúng con ở trên trời. Chúng con nguyện Danh Cha cả sáng. Và Chúa cũng đã cho các ông biết đây là một việc khó làm, và đã khuyên các ông hãy cầu nguyện luôn để có đủ sức mạnh chu toàn Thánh Ý Thiên Chúa Cha: "Chúng con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, vì tinh thần thì nhanh chóng, nhưng xác thịt thì nặng nề yếu đuối".

Chúng ta có thể đọc lên ngoài môi miệng dễ dàng: Lạy Cha chúng con ở trên trời. Chúng con nguyện Danh Cha cả sáng. Nhưng xác thịt nặng nề yếu đuối muốn chạy trốn, muốn rút lại lời đã hứa, khi đến lúc phải vâng lời, phải thực hiện những hy sinh để chu toàn Thánh Ý Thiên Chúa, và làm sáng danh Ngài.

Ngoài mẫu gương của Chúa Giêsu ra, chúng ta còn có mẫu gương trổi vượt của Mẹ Maria. Có thể nói là Mẹ Maria đã sống trọn vẹn lời cầu chúc: Chúng con nguyện Danh Cha cả sáng, qua nếp sống hoàn toàn vâng phục Thánh Ý Thiên Chúa: "Nầy tôi là tôi tớ của Thiên Chúa. Xin vâng như lời sứ thần truyền". Mẹ Maria đã múc lấy sức mạnh để luôn luôn cộng tác với Thiên Chúa, cho đến bên Thập Giá Chúa trên đồi Golgotha, nơi việc Mẹ hằng sống kết hiệp với Chúa Giêsu Con Mẹ. Phúc âm theo thánh Luca đã mô tả thái độ nầy của Mẹ bằng việc "Mẹ luôn chú ý lưu giữ những điều đó trong tâm hồn". Mẹ không hiểu trọn vẹn những việc Chúa làm, những gì Thiên Chúa muốn nơi Mẹ. Ðáp lại, Mẹ chỉ biết âm thầm "lưu giữ trong lòng", để chiêm ngắm những mầu nhiệm đó với tâm hồn khiêm tốn, luôn luôn xác nhận: Nầy tôi là tôi tớ của Thiên Chúa. Tôi xin vâng như lời sứ thần truyền. Lúc nào Mẹ cũng có thể thốt lên: Linh hồn tôi chúc tụng Thiên Chúa. Thần Trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa Ðấng cứu độ tôi. Ðấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả. Danh Nguời thật chí thánh chí tôn." (Luca 1,46-47.49).

Chúng ta hãy xin Mẹ Maria cầu cùng Chúa ban cho chúng ta được ơn sống trọn vẹn lời kinh: Lạy Cha chúng con ở trên trời. Chúng con nguyện Danh Cha cả sáng.


Back to Radio Veritas Asia Home Page