Sau 50 năm, với 3 Năm Thánh:
1950, 1975 và 2000

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Những ngày của Ðại Toàn Xá năm 2000.

 Trong Năm Thánh, nhật báo Quan Sát Viên Roma (L'Osservatore Romano) hằng ngày mở một mục riêng với tựa đề "Những ngày của Ðại Toàn Xá".

 Ðể chuẩn bị Ngày Ðại Toàn Xá của đời tận hiến được cử hành vào Lễ Ðức Mẹ dâng Chúa trong Ðền Thánh (02.2.2000), số ra ngày 29.01.2000 đăng bài sau đây của một nữ tu đã tham dự hai Năm Thánh 1950, thời Ðức Pio XII (1939-1958) và Năm Thánh 1975 (thời Ðức Phaolô VI (1963-1978) từ Argentina gửi về Tòa báo ở Vatican trong dịp này.

 Mùa hè năm 1965, trên tầu thủy từ Hải cảng Genova (miền Tây bắc Nước Ý) đến Santiago del Estero, bên Argentina, Sơ Immacolata Ibba thuộc Dòng Thánh Beneditcto đã vượt biển trong 16 ngày và trên xe lửa 2 ngày, để đến địa điểm lập nhà dòng mới, mang tên là Tu viện Maria, Mẹ của sự hiệp nhất.

 Mùa Ðông năm 2000, trái lại, thời giờ đối với Sơ Immacolata Ibba không còn là vấn đề. Hiện nay Sơ đang sống trong Tu viện do chính Sơ đã lập năm 1965. Trong cầu nguyện và yên lặng, Sơ biết rằng mình đang gần gũi các người hành hương của Ðại Toàn Xá tại Roma . Sơ không cần xuống tầu thủy hay lấy xe lửa hoặc máy bay để đến hành hương tại Roma. Trong dịp Năm Thánh 2000, Sơ viết cho nhật báo Quan Sát Viên Roma như sau:

 "Với tất cả các người hành hương đến Roma tôi cầu chúc rằng: cuộc hành hương của họ thực là một cuộc hành hương đức tin, một cơ hội thuận tiện để trở về với Thiên Chúa. Còn đối với Tu viện Santiago de Estero của tôi tại Argentina, Năm Thánh là một sự giúp đỡ thiêng liêng và tinh thần".

 Sơ viết tiếp: "Năm Thánh này đối với tôi là một hồng ân đặc biệt mà Thiên Chúa, qua ÐTC, ban cho chúng ta hết thảy. Hằng ngày Cộng đồng Tu viện của tôi cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu. Chúng tôi, các Nữ Tu Kín cảm thấy mình phải hiến thân nhiều hơn nữa, để Mẹ của sự hiệp nhất làm cho chúng tôi hiểu rằng: Con của Mẹ chờ đợi những gì nơi chúng tôi, những người bạn của Người".

 Sơ Immacolata Ibba năm nay 71 tuổi. Sơ viết: "Nhờ lòng thương xót của Thiên Chúa, tôi đã sống Năm Thánh 1950. Sau 10 năm đến Argentina, tôi được trở về nước Ý, quê hương của tôi và cùng với người mẹ của tôi tham dự Năm Thánh 1975. Ðây cũng là lần sau cùng tôi được gặp người Mẹ yêu dấu của tôi. Tôi thành thực thú nhận rằng: Khi qua bốn Cửa Thánh tôi cảm thấy tôi ít sốt sáng hơn Mẹ tôi, nhưng dù sao, tôi rất hài lòng, đặt hết tín nhiệm vào lòng thương xót của Thiên Chúa, Người Cha nhân từ".

 Trong bài viết cho Nhật báo, Sơ đưa ra lời khuyên thiêng liêng sau đây để được hưởng ơn của Năm Thánh: "Cần phải có một tâm hồn khiêm nhường và luôn luôn sẵn sàng trở về với Chúa". Sơ Immacola viết thêm: "Nhưng chưa đủ, cần phải sống trung thành các Giới răn Chúa và tuân giữ các luật lệ của Giáo hội . Cần phải yêu mến Chúa và yêu người . Cần phải có đức ái mạnh mẽ đối với các người nghèo khổ và các người bị loại ngoài lề xã hội. Cần phải lãnh các Bí tích với tâm hồn hết sức thành thực. Ðiều này chính tôi đang nói với chính mình, tôi cũng là một người tội lỗi, đầy tự ái, đầy khuyết điểm, sau 45 năm đời sống tận hiến cho Chúa. Tôi luôn luôn tin cậy vào lòng thương xót của Thiên Chúa, Ðấng đã ban cho chúng ta Con Một của Người, để trong Năm Thánh, cả tôi đây nữa, có thể trở nên tốt lành hơn bằng việc thánh hóa bản thân và bằng việc giúp nhân loại thánh hóa mình. Nếu không, Năm Thánh không đem lại những ơn ích thiêng liêng mà Giáo hội đang chờ đợi nơi các linh hồn tận hiến và nơi tất cả các tín hữu Kitô".

 Ngày mồng 2 tháng 2/2000 này là ngày Toàn Xá của Ðời tận hiến. Sơ Immacola Ibba cũng sẽ "hiện diện" bên cạnh ÐTC và các anh chị em của mình, nhưng trong cầu nguyện, trong hiệp thông.

 Sơ Immacolata Ibba kết thúc bức thư gửi cho nhật báo Quan Sát Viên Roma như sau: "Xin đọc cho tôi một kinh để cầu nguyện cho việc trở lại của tôi. Tôi xin cảm ơn. Và tôi cũng xin trao đổi lại bằng những lời cầu nguyện của tôi và của cộng đồng của tôi".
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page