CHÚNG CON NGUYỆN
DANH CHA CẢ SÁNG

Những bài suy niệm theo Kinh Lạy Cha

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


I. Vì Những Kỳ Công
Ngài Thực Hiện

Các Thánh Vịnh trong Cựu Ước là những bài ca chúc tụng Thiên Chúa vì những kỳ công Ngài đã thực hiện trong vũ trụ, trong lịch sử dân tộc Israel, và trong chính cuộc đời của những người được Ngài yêu thương. Hãy chúc tụng Thiên Chúa vì tình thương ngài bền vững muôn đời. Lời Kinh thứ hai của Kinh Lạy Cha mà Chúa Giêsu đã truyền dạy cho các môn đệ cầu nguyện: Chúng Con Nguyện Danh Cha cả sáng, là lời chúc tụng Thiên Chúa Cha, lời chúc tụng truyền thống của các Thánh Vịnh Cựu Ước chúc tụng Thiên Chúa, vì tình yêu thương của Ngài đối với con người.

Lạy Cha chúng con ở trên trời. Chúng con nguyện danh Cha cả sáng.

Sau khi hướng tâm hồn lên cùng Thiên Chúa là Cha và ý thức về tình thương của Ngài đối với con người, như một Người Cha hằng yêu thương con cái, người tín hữu được mời gọi hiệp nhất với nhau dâng lời chúc tụng: Chúng Con Nguyện Danh Cha cả sáng. Ðó là ước nguyện cho tình thương của Thiên Chúa được mọi người biết đến mỗi ngày một hơn.

Vậy khi chúng ta đọc lên lời kinh nầy: Chúng Con Nguyện Danh Cha cả sáng, chúng ta hãy để hết tâm hồn mình hòa nhập vào trong Lời Kinh, ôm trọn lấy nó, hướng hết tâm hồn và trí khôn đến việc nhìn nhận những kỳ công của Thiên Chúa và tôn vinh Ngài, như tác giả các Thánh Vịnh trong Cựu Ước.

Trời xanh tường thuật vinh quang Chúa. Không trung loan báo công việc tay Ngài làm nên. Hãy ngợi khen Chúa, hởi mặt trời mặt trăng, ngôi sao và các vì tinh tú. Tất cả hãy ngợi khen Chúa, vì Ngài chỉ phán và mọi sự được thành hình.

Các tác giả thánh vịnh chúc tụng Thiên Chúa và mời gọi những anh chị em đồng bào mình cùng chúc tụng Thiên Chúa, vì những kỳ công biểu lộ tình thương của Thiên Chúa chăm sóc con người.

Trong tân ước, thời của sự mạc khải trọn vẹn, Chúa Giêsu Kitô đã dạy các đồ đệ của Ngài hãy chúc tụng Thiên Chúa Cha: Chúng con nguyện danh Cha cả sáng, liền sau lời thưa: Lạy Cha chúng con ở trên trời; phải chăng Chúa Giêsu muốn mạc khải cho các đồ đệ của Ngài một lý do trọn hảo hơn để chúc tụng Thiên Chúa? Ðó là vì Thiên Chúa là Cha của con người, một Nguời Cha luôn yêu thương con người, và yêu thương cho đến mức độ cuối cùng, yêu thương cho đến cùng.Cuộc đời của Chúa Giêsu trên trần gian đã mạc khải trọn vẹn cho chúng ta nhìn thấy Tình Thương của Thiên Chúa Cha đã trở thành cụ thể nhu thế nào: "Không ai đã thấy Thiên Chúa bao giờ. Chỉ Con Một Ngài là Thiên Chúa và là Ðấng hằng ở nơi Thiên Chúa, đã tỏ cho chúng ta biết mà thôi." (Gn 1,18).

Chúa Giêsu đã ý thức rõ ràng về bước tiến mạc khải quan trọng nầy. Trong bửa tiệc cuối cùng với các môn đệ, Chúa Giêsu đã lưu ý các môn đệ như sau:

"Cho đến nay,anh em đã chẳng xin gì nhân danh Thầy. Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em được nên trọn. Thầy đã dùng dụ ngôn mà nói những điều ấy với anh em. Sẽ đến giờ Thầy không còn dùng dụ ngôn mà nói với anh em nữa. Nhưng Thầy sẽ nói rõ cho anh em về Chúa Cha, không còn úp mở. Ngày ấy anh em sẽ nhân danh Thầy mà xin… Thật vậy, Thiên Chúa Cha yêu mến anh em, vì anh em đã yêu mến Thầy, và tin rằng Thầy từ Thiên Chúa Cha mà đến" (Gn 16,24-27).

Thời gian của ân sũng đã đến và nên trọn trong Chúa Giêsu Kitô. Ðã đến lúc chúng ta được quyền nhân danh Chúa Giêsu mà tiếp xúc với Thiên Chúa Cha ở trên trời, và dâng lời chúc tụng Ngài: Lạy Cha chúng con ở trên trời. Chúng con nguyện Danh Cha cả sáng, vì Cha đã yêu thương chúng con và chúng con đã cảm nghiệm được Tình Thương của Cha trong đời sống chúng con.

Chúng ta hãy chúc tụng Thiên Chúa, với hết lòng tri ân, với ý thức rõ ràng nhớ lại những điều tốt lành Thiên Chúa Cha đã thực hiện và trao ban cho chúng ta.

Phải, tâm tình đầu tiên của con người khi hướng về Thiên Chúa Cha phải là tâm tình chúc tụng tri ân.


Back to Radio Veritas Asia Home Page