CHỨNG NHÂN TÌNH YÊU NĂM 2000

24 bài suy niệm để theo Chúa trọn vẹn hơn…………

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Bài Suy Niệm Thứ XXII

Hãy Ðể Cho
Lửa Mến Cháy Lên

"Thầy đến để mang Lửa xuống thế gian, và Thầy ao ước biết bao cho ngọn lửa ấy được cháy sáng lên! Còn một Phép Rửa Thầy phải chịu và Thầy rất đỗi bồn chồn cho tới khi hoàn tất" (Lc 12,49-50). Chúa Giêsu đã ý thức rõ ràng và diễn tả sứ mạng Ngài muốn chu toàn qua từ ngữ Lửa và Phép Rửa. Lửa mà Chúa Giêsu đã đem xuống thế gian là gì, nếu không phải là tình yêu vô bờ bến của Thiên Chúa đối với con người. Và Phép Rửa đây được hiểu là cuộc khổ nạn và hy sinh của Chúa trên Thập giá để cứu rỗi nhân loại. Chúa Giêsu không chạy trốn trước sứ mạng thật đòi hỏi: yêu thương cho đến cùng và hy sinh mạng sống mình cho đến cùng. Chúa Giêsu đã mạc khải về mầu nhiệm Thiên Chúa trong cuộc đối thoại với ông Nicôđêmô, như được ghi lại nơi phúc âm theo thánh Gioan chương 3 câu 16, như sau: Thiên Chúa đã yêu thương nhân loại quá độ đến nỗi đã ban Con Một Ngài để tất cả những ai tin vào Người sẽ không bị hư mất, nhưng sẽ được sống đời đời" (Gn 3,16). Thiên Chúa đã có sáng kiến cuối cùng để ban tặng chính mình cho con người. Thiên Chúa yêu thương nhân loại và muốn được nhân loại yêu thương, hay đúng hơn muốn cho tình yêu Ngài được con người chấp nhận, và như thế con người được hoà nhập vào trong vòng yêu thương. Cuộc đời sẽ trở thành tươi đẹp và hứng thú, đầy hứa hẹn và ngạc nhiên thích thú, khi chúng ta gặp được tình yêu bao la của Thiên Chúa, cảm nghiệm được sự chăm sóc của Thiên Chúa; lúc đó, dù có gặp những khó khăn thử thách, chúng ta vẫn sống trong an bình và tin tưởng, vì tất cả mọi biến cố xảy ra trong cuộc đời chúng ta và trong lịch sử đều có tích chứa một sứ điệp của Thiên Chúa Tình Yêu cho con người. Tình yêu của Thiên Chúa không phải là một điều chi trừu tượng, nhưng là một Ngôi Vị, là chính Chúa Thánh Thần, Thánh Thần của Tình Yêu, mà trong Ngài, nghĩa là trong Thánh Thần Tình Yêu, mỗi người đồ đệ Chúa được rửa tội. Khi Chúa Thánh Thần Tình Yêu được đón tiếp trong lòng, Ngài sẽ thanh tẩy tất cả, biến hoá và đổi mới tất cả, và dẫn dắt con người đến sự sống sung mãn. Niềm vui mừng, sự bình an, lòng hăng say, tình hiệp thông, tất cả đều là hoa trái của Thánh Thần Tình Yêu hiện diện trong con người. Sách tiên tri Eâzêkiel, chương 36, câu 25-27, ghi lại lời mạc khải của Chúa về thực tại mới được Thiên Chúa thực hiện nơi con người như sau:

Ta sẽ rẩy trên các ngươi nước trong sạch và các ngươi sẽ được thanh tẩy; Ta sẽ thanh tẩy các ngươi khỏi các vết nhơ và các han rỉ. Ta sẽ ban cho các ngươi một quả tim mới và phà vào các ngươi một tinh thần mới; Ta sẽ loại khỏi các ngươi quả tim đá và ban cho các ngươi một con tim bằng thịt. Ta sẽ ban cho các ngươi Thần Trí của Ta…"

Thật là hạnh phúc cho con người nói chung, và cho người đồ đệ của Chúa nói riêng, được Thiên Chúa ban cho một quả tim mới, được Thiên Chúa ban cho Thần Trí của Ngài, Chúa Thánh Thần của Tình Yêu. Ðây là hồng ân cao cả, nhưng rất đòi hỏi: Ngọn Lửa Tình Yêu cần được cháy sáng lên, cần được chuyển sang cho anh chị em xung quanh. Mỗi người đồ đệ của Chúa, sau khi đã nhận Lửa Tình Yêu Thiên Chúa, thì có trách nhiệm trở thành Ngọn Lửa cho anh chị em, như lòng Chúa mong ước: Thầy khao khát được thấy Ngọn Lửa đó cháy lên! Chiêm ngắm những lời này, chúng ta vừa được cảm thông với tâm tình sâu xa nhất của Chúa, vừa cảm nghiệm sự khẩn thiết của ơn gọi và sứ mạng tông đồ. Thánh Phaolô chắc chắn đã cảm nghiệm điều này, khi ngài tâm sự: Tình yêu Chúa thôi thúc chúng tôi. Chúa Giêsu luôn sống động và hiện diện trong Giáo Hội và Ngài muốn sai đi rất nhiều tông đồ, để nhóm lên Ngọn Lửa Tình Yêu mà Ngài đã mang xuống thế gian. Có thể xảy ra là các môn đệ Chúa chạy trốn sứ mạng, giống như tiên tri Giona ngày xưa, khi đứng trước sứ mạng Ninivê. Chính vì vậy mà mỗi chứng nhân của Chúa cần lặp đi lặp lại lời tiên tri Isaia: Lạy Chúa, nầy con đây. Xin hãy sai con đi! (Is 6,8).


Back to Radio Veritas Asia Home Page