CHỨNG NHÂN TÌNH YÊU NĂM 2000

24 bài suy niệm để theo Chúa trọn vẹn hơn…………

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Bài Suy Niệm Thứ XIX

Chú Ý Lắng Nghe
Chúa Mời Gọi

Trong cuộc đời mỗi người, đều có những giây phút đặc biệt, khi được Chúa Giêsu đoái nhìn và kêu mời với lòng yêu thương: Con là con Cha. Hãy đến mà theo Cha. Không ai trên đời, cho dù tội lỗi và vô dụng đến đâu đi nữa, mà không được Chúa thương yêu, không được Ngài mời gọi một cách tha thiết. Nhiều khi chỉ cần một biến cố nhỏ trong cuộc sống, một đòi hỏi mới trong nội tâm hay một hoàn cảnh nào đó, cũng đủ để nhận ra tình thương yêu sâu thẳm của Chúa, chất chứa sức sống, thôi thúc canh tân cuộc đời. Chẳng hạn, cuộc gặp gỡ của Chúa Giêsu với ông Giakêu ở Giêricô (Lc 19,1-10); với người đàn bà ngoại tình bị bắt quả tang (Gn 8,3-11); với người đàn bà xứ Samaria ở giếng nước Giacóp (Gn 4,1-30); và với người thanh niên giàu có (Mc 10,17-22).

Với người thanh niên giàu có, Chúa Giêsu yêu thương mời gọi: "Con hãy đi, bán tất cả những gì con có, phân phát cho người nghèo và con sẽ có được kho tàng trên trời, rồi đến theo Ta" (Mc 10,21). Lời Chúa mời gọi: hãy theo Ta, là dấu hiệu của lòng ưu ái, là lời mời gọi sống hiệp thông và chia sẻ cuộc sống. Nhưng thử hỏi lời mời gọi đó có ý nghĩa và giá trị gì đối với chúng ta hay không?

Ðọc lại đoạn phúc âm Marcô kể về cuộc gặp gỡ của Chúa Giêsu với chàng thanh niên giàu có, chúng ta nhận thấy rằng lời mời gọi của Chúa Giêsu: hãy đến theo Ta, là câu trả lời cuối cùng cho câu hỏi của chàng thanh niên: "Thưa Thầy, tất cả những điều đó -- các giới răn Thầy vừa nhắc lại: chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng dối, chớ lường gạt ai; hãy thảo kính cha mẹ -- Thưa Thầy, tất cả những điều đó, con đã tuân giữ ngay từ thời niên thiếu… vậy, con phải làm gì để được sống đời đời? Nơi đoạn song song trong phúc âm theo thánh Matthêu, chương 19, câu 20, chúng ta đọc thấy như sau: Thưa Thầy, tất cả những điều đó, con vẫn tuân giữ ngay từ khi còn bé, vậy con còn thiếu gì nữa chăng?

Chàng thanh niên là một con người tốt. Tuy nhiên anh còn cảm thấy thiếu một cái gì đó. Và câu trả lòi của Chúa Giêsu qua lời mời gọi: hãy theo Ta, cần được hiểu trong khung cảnh của việc đi tìm một sự trọn lành hơn, hạnh phúc hơn. Câu hỏi: con phải làm gì để được sống đời đời, có thể được hiểu như: thưa Thầy, con phải làm gì để có được cuộc sống sung mãn hơn? Ðó là khát vọng thâm sâu và căn bản nhất của người thanh niên. Ðó cũng là khát vọng của mỗi người chúng ta, của toàn thể nhân loại: muốn được sống sung mãn hơn, trọn vẹn hơn. Vì thế, câu trả lời của Chúa Giêsu là quan trọng và có liên hệ mật thiết đến mỗi người.

Hãy đến theo Ta. Niềm vui sướng đầy tràn và mối hạnh phúc thật sự tuỳ thuộc vào khả năng biết khám phá và đón nhận tình yêu của Chúa Giêsu, và dĩ nhiên, cũng sẵn sàng chấp nhận tất cả những đòi hỏi của tình yêu này. Còn mọi sự khác đều là thứ yếu, không quan trọng. Tình yêu của Chúa, một khi được chấp nhận, sẽ làm cho chúng ta thấy mình được thương yêu, được giải thoát khỏi những lo sợ đang đè nặng trên tâm hồn chúng ta, để sống hiệp thông với mọi người. Với tình yêu thương vô bờ bến, một tình yêu luôn luôn muốn bù đắp, cứu chữa mà không kết án, Chúa Giêsu có thừa sức để nâng dậy những ai yếu đuối sa ngã. Vậy, mỗi người chúng ta cần lắng nghe lời mời gọi của Chúa, cần biết vươn lên trên những chán nản ngờ vực, trên những yếu đuối tội lỗi và tất cả những bận tâm hằng ngày, để nhận ra cái nhìn đầy yêu thương của Chúa, để lắng nghe lời yêu thương của Chúa nói vào tâm hồn chúng ta và lần bước theo Ngài, để thấu hiểu và sống mầu nhiệm tình yêu thương của Chúa. Lớn lên trong tình yêu thương của Chúa phải là cuộc dấn thân nền tảng và quan trọng nhất của cuộc đời chứng nhân.


Back to Radio Veritas Asia Home Page