Lời Kinh
Dâng Kính Mẹ Maria
của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II
trong ngày mừng lễ
Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Lời Kinh Dâng Kính Mẹ Maria của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II trong ngày mừng lễ Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, khi đến đặt vòng hoa cho Tượng Ðức Mẹ ở Quảng Trường Tây Ban Nha, trung tâm Roma, chiều ngày 8 tháng 12 năm 1998.

Lạy Mẹ Maria,
Nầy đây chúng con một lần nữa đến dưới chân Mẹ, trong ngày chúng con mừng Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Chúng con khẩn cầu Mẹ, người con ưu tuyển của Thiên Chúa Cha, ngõ hầu trong năm chuẩn bị cuối cùng cho Ðại Toàn Xá năm 2000, Mẹ dạy chúng con biết cùng nhau tiến về Nhà Cha, để làm cho toàn thể nhân loại trở thành như một gia đình duy nhất.

Lạy Mẹ Maria,
Ngay từ giây phút đầu tiên của cuộc đời, Mẹ đã được gìn giữ khỏi mắc tội tổ tông, nhờ vào những công nghiệp của Chúa Giêsu, Con Mẹ. Tội lỗi và sự chết không có quyền hành gì trên Mẹ. Ngay từ giây phút Mẹ được cưu mang, Mẹ đã hưởng đặc ân riêng biệt được tràn đầy ân sủng của Con Mẹ, để sống thánh thiện, như Con Mẹ là Ðấng Thánh. Vì thế, khi được từ trời sai xuống loan báo cho Mẹ ý định của Thiên Chúa, vị sứ giả của Thiên Chúa đã ngỏ lời chào Mẹ: Hãy vui lên, hởi Ðấng đầy ơn phước (Lc 1,28). Phải, lạy Mẹ Maria, Mẹ là Ðấng đầy ơn phước, Mẹ là Ðấng Vô Nhiễm Nguyên Tội. Nơi Mẹ, được hoàn tất lời hứa cho các tổ phụ; lời hứa đó là tin mừng đầu tiên của niềm hy vọng, trong giờ phút bi thảm của sự sa ngã lỗi phạm: "Ta sẽ đặt mối thù nghịch giữa ngươi và người nữ, giữa dòng dõi ngươi và dòng dõi người nữ" (STK 3,15).

Lạy Mẹ Maria,
Dòng dõi Mẹ là chính Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa làm người trong cung lòng Mẹ; Người là Chiên Vô Tội đã mang lấy trên mình tội lỗi của thế gian, tội lỗi của chúng con.

Lạy Mẹ Maria,
Con Mẹ đã ban cho Mẹ đặc ân, để cống hiến cho tất cả mọi người hồng ân cứu rỗi. Vì thế, từ thế hệ nầy sang thế hệ khác, những kẻ được cứu rỗi không ngừng lặp lại cho Mẹ nghe những lời của sứ thần: Hãy vui lên, hỡi Ðấng đầy ân phúc, Thiên Chúa ở cùng bà" (Lc 1,28).

Lạy Mẹ Maria,
Ngay từ đầu, từ đông sang tây, Dân Chúa tin tưởng tuyên xưng rằng Mẹ là Ðấng hết sức trong sạch, hết sức thánh thiện, là người Mẹ tuyệt vời của Ðấng Cứu Thế. Các giáo phụ đều đồng thanh làm chứng cho điều nầy; các nhà thần học, các vị chủ chăn và các vị thánh nổi tiếng làm chứng cho đức tin, đều công bố như vậy. Năm 1854, vị tiền nhiệm đáng kính, Ðấng Piô IX đã chính thức nhìn nhận đặc ân của Mẹ. Ðể ghi nhớ muôn đời điều nầy, thì một cây cột to lớn đã được dựng lên nơi đây, tại trung tâm của thành phố Roma. Và kể từ đó, mỗi năm, trong ngày lễ trọng kính Mẹ Maria, thì Giáo Hội và thành Roma cùng với vị giám mục, đều đến đây, tại quảng trường Tây Ban Nha nầy, để tôn vinh Mẹ, dấu chỉ của niềm hy vọng vững chắc cho tất cả mọi người. Với cử chỉ hằng năm tôn kính Mẹ nơi đây, chúng con nói lên ước muốn quay trở về với ý định nguyên thủy và đời đời của Thiên Chúa, Ðấng tạo dựng chúng con vừa là Cha chúng con. Và chúng con lặp lại cùng với thánh Phaolô rằng: Chúc Tụng Thiên Chúa là Cha Chúa Giêsu Kitô, chúa chúng ta.. Trong Chúa Giêsu, Thiên Chúa Cha đã tuyển chọn chúng ta trước khi tạo dựng thế gian, ngõ hầu chúng ta sống thánh thiện, không tì ố trước nhan Ngài" (Eph 1,3-4).

Lạy Mẹ Maria,
Mẹ là chứng nhân cho việc tuyển chọn nguyên thủy nầy. Lạy Mẹ Maria, Mẹ biết rõ Ðường Ði, xin Mẹ thương hướng dẫn chúng con. Lạy Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, ngày hôm nay, Dân Chúa và toàn thể thành Roma, đều tín thác vào Mẹ. Xin Mẹ hãy luôn bảo vệ chúng con và hướng dẫn tất cả chúng con tiến trên con đường thánh thiện. Amen.


Back to Radio Veritas Asia Home Page