Nhắc lại vài Biến Cố chính
của Giáo Hội trong năm 1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðức Hồng Y Paul POUPARD nhắc lại vài biến cố chính của Giáo Hội trong năm 1998.

Vatican - 29.12.98 - Nhân dịp cuối năm 1998, Ðức Hồng Y Paul Poupard, Chủ Tịch Hội Ðồng Tòa Thánh phụ trách Văn Hóa, đã phát biểu trên Ðài Phát Thánh Vatican, hôm ngày 29.12.98 về vài biến cố chính của đời sống Giáo Hội trong năm 1998 sắp kết thúc.

Ðức Hồng Y nhắc lại rằng: "Trước hết, chúng ta nhớ lại những hình ảnh được truyền đi trên các đài phát thanh khắp thế giới, (những hình ảnh) nói lên niềm vui mừng và hy vọng của một dân tộc đã bị thử thách trong nhiều năm. Tôi muốn nói đến những hình ảnh về chuyến viếng thăm lịch sử của ÐTC tại Cuba vào cuối tháng Giêng vừa qua (năm 1998). Ngài là sứ giả của đức tin, của đức ái, của chân lý và của hy vọng. Vị sứ giả này đã mạnh mẽ hô lên tại Quảng Trường Cách Mạng của Thủ Ðô La Havana rằng: "Hãy mở cửa rộng cho Chúa Kitô". Tại đây ÐTC gặp gỡ với thế giới văn hóa và mời gọi tiếp tục thực hiện công việc tổng hợp giữa đức tin và văn hóa; đây là công việc đã được Cha Felix Varela khởi sự cho dân tộc Cuba. ÐTC đã lên tiếng mời gọi dân tộc Cuba hãy trở nên người chủ chốt xây dựng lịch sử của chính mình và lịch sử quốc gia. Ngài mời gọi mọi người, thanh niên và nguời lớn tuổi, thợ thuyền và các người làm chính trị hãy "vượt qua ngưỡng cửa của hy vọng".

Biến cố quan trọng khác được Ðức Hồng Y PAUL POUPARD gợi lại là việc mừng kỷ niệm 20 năm Triều Giáo Hoàng của Ðức Gioan Phaolô II. Ðức Hồng Y nói: "Ðược các phương tiện truyền thông mời nói lên chứng tá khiêm tốn của mình, tôi đã không ngần ngại trong dịp vui mừng này kính tặng ÐTC một ước hiệu đặc biệt: Ðó là tước hiệu gọi "Ðức Gioan Phaolô II một Vĩ Nhân"; và tôi tin chắc rằng lịch sử, không những của Giáo Hội, nhưng của cả thế giới, sẽ phê nhận ý kiến nầy của tôi".

Năm 1998 cũng là năm của Thông Ðiệp nói về mối liên quan giữa Ðức tin và Lý trí , Fides et Ratio. Ðược mời trình bày văn kiện quan trọng này trong một tạp chí chuyên về văn hóa, được xuất bản tại Paris, có tựa đề là "Tạp chí của hai thế giới", Ðức Hồng Y Paul Poupard, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về Văn Hóa, đã gọi Thông Ðiệp này là một quà tặng đẹp nhất mà ÐTC có thể trao cho nhân loại trong dịp mừng Kỷ Niệm 20 Năm Triều Giáo Hoàng của ngài.

Ðức Hồng Y Paul Poupard đã nói như sau: "Một lời mời gọi thân tình và thúc bách: Ðức Tin và Lý Trí, như hai cánh không thể thay thế được; cùng với hai cánh ấy, tinh thần con người bay lên chiêm ngưỡng chân lý. Việc công bố Thông Ðiệp về Ðức Tin và Lý Trí là một hành động lớn lao đầy can đảm và tin tưởng của ÐTC; Hàng động nầy đã gây nên sự ngạc nhiên và cảm phục cả trong giới văn hóa "thế tục", như Tuần Báo "Người Quan Sát Mới" (Nouvel Observateur) được xuất bản tại Paris, đã minh chứng; đây là một cuộc đối thoại huy hoàng về văn hóa, cả với những người không tín ngưởng; họ tái khám phá những vấn nạn sâu xa nhất đối với con người về ý nghĩa đời sống".

Trên phương diện đối thoại giữa Văn Hóa và Ðức Tin , Ðức Hồng Y Poupard đã ghi vào trong các biến cố nổi bật của năm 1998 "cuộc gặp gỡ quốc tế lần thứ thứ hai về điện ảnh tôn giáo, được gọi là "Lễ Hội của Ngàn Năm Thứ Ba" (Festival Tertio Millennio); cuộc gặp gỡ này gợi lại sự chú ý đến ý nghĩa về thẩm mỹ, đến những đòi hỏi thiêng liêng và văn hóa của thế giới điện ảnh. Ðức Hồng Y nói: "Trong buổi tiếp kiến , tôi vui mừng và hân hạnh giới thiệu lên ÐTC các nhà đạo diễn, trong số này có Ông Theo Anghelopulos, người Hy Lạp, đạo diễn của cuốn phim có tựa đề là: "Ðời đời và một ngày" (L’Eternità e un giorno) --- Ông D’Altari, người Ý, đạo diễn của Cuốn phim "Vuờn địa đàng" (Il Giardino dell Eden ) - Ông Alexander Sokurov, người Nga, đạo diễn của cuốn phim "Bà mẹ và người con" (Madre e Figlio).

Trong dịp tiếp kiến nầy, ÐTC đã nhấn mạnh rằng: màn ảnh lớn là tấm gương phản chiếu tâm hồn con người, một tâm hồn luôn luôn tìm kiếm Thiên Chúa, mà nhiều lúc con người lại không ý thức về điều nầy; ÐTC đã mời gọi tất cả những ai hoạt động trong thế giới điện ảnh, cũng như các khán giả, hãy cảm thấy mình có trách nhiệm phải cổ võ cho các giá trị về cuộc sống, trong một thuyết nhân bản đích thực. Lời kêu gọi, sự tín nhiệm của ÐTC đã gây tiếng vang sâu rộng trong giới điện ảnh. Năm 1998 cũng là Năm dâng kính Chúa Thánh Thần. Năm này gợi lên biết bao sáng kiến khác nhau trong Giáo Hội hoàn cầu và trong các Giáo Hộïi địa phương, và dĩ nhiên tại chính Roma nữa. Ðức Hồng Y chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về Văn hóa đã nhận định tiếp như sau: "Trong tất cả các sáng kiến, nổi bật hơn cả là cuộc gặp gỡ của nửa triệu thanh niên với ÐTC tại Quảng Trường Thánh Phêrô ngày Lễ Hiện Xuống. Tôi nhớ đến Ðức Gioan XXIII --- (và lúc đó tôi là một người cộng tác khiêm tốn tại Phủ Quốc Vụ Khanh). Ðức Gioan 23 đã cầu chúc cho Công Ðồng Vatican được là một Lễ Hiện Xuống mới cho Giáo Hội và cho Thế Giới".

Sau cùng, Ðức Hồng Y Paul Poupard nhắc đến những liên lạc chặt chẽ giữa Roma và các Giáo Hội địa phương, được thể hiện trong Giám Mục đoàn, và được sống một cách cụ thể trong các Khóa Họp của Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới. Ðức Hồng Y nói: "Sau các khóa họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Châu Phi và Châu Mỹ, đến lượt Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Châu Á và Châu Ðại Dương, với hai viễn tượng nền tảng và bổ túc cho nhau; đó là: "Phúc âm hóa các nền văn hóa" - và "Văn Hóa hóa Phúc Âm" (Evangelizzare le culture - Inculturare il Vangelo) - Ðiều đó có nghĩa là: Rao giảng Tin Mừng cho các dân tộc thuộc các nền văn hóa khác nhau - và Hội Nhập Phúc Âm vào các nền văn hóa. Giáo Hội đứng trước Hai thách đố: một là thách đố của các nền văn hóa lớn tại Á Châu và hai là thách đố của nền văn hóa của thời tân tiến, hay còn được gọi là của thời "hậu-tân tiến". Những người Kitô cần xác định rõ ràng đâu là thực thể văn hóa riêng biệt của mình, cũng như thực thể thiêng liêng và Kitô của mình mà chút gì mặc cảm tự cao tự đại, hay tự ti nhút nhát. Trong việc đối thoại với những thách thức của thời đại, một cuộc đối thoại bao gồm việc tôn trọng nhau, không tự cao, cũng không tự hạ, tôi xin nhắc rằng chúng ta phải giữ vững niềm hy vọng , bởi vì hy vọng là nhân đức của những thời đại đầy bi thảm."

Ðó là vài nhận định của Ðức Hồng Y Paul Poupard, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về Văn Hóa, về vài biến cố chính của năm 1998 sắp kết thúc. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị,


Back to Radio Veritas Asia Home Page