Vài cảm nghĩ
của Ðức Hồng Y Franz Koenig
về Ðức Hồng Y Stepinac

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Vài cảm nghĩ của Ðức Hồng Y Franz Koenig, bạn thân, về Ðức Hồng Y Stepinac.

Ðức Hồng Y Franz Koenig, cựu Tổng Giám Mục giáo phận Wien (Áo Quốc) năm nay 93 tuổi là bạn thân của Ðức Hồng Y Alojzije Stepinac từ lúc còn là sinh viên tại Giáo Hoàng Học Viện Ðức -Hungari (Germanico-Hungarico) ở Roma, cả hai liên kết chặt chẽ trong tình bạn, khi làm chủ chăn hai Giáo Phận Wien và Zagreb, cũng như khi lúc Ðức Hồng Y Stepinac bị quản thúc tại gia ở Krasic. Ðức Hồng Y Koenig nói về tân Chân Phước như sau: "Ðức Stepinac là một gương sáng anh hùng". Tình bạn giữa hai vị chủ chăn kéo dài tới khi Ðức Hồng Y Stepinac qua đời. Biết rõ tình bạn giữa hai vị Hồng Y, Ðức Gioan 23 (1958-1963) đã cử Ðức Hồng Y Franz Koenig đến Zagreb chủ sự lễ an táng Ðức Hồng Y Stepinac. Nhưng vào giờ phút cuối cùng, Ðức Hồng Y Koenig không thể hiện diện, vì ngày 13.02.1960, ngày cử hành lễ an táng, xe của Ðức Hồng Y bị tai nạn nặng và ngài được đưa vào bệnh viện điều trị gấp.

Nhân dịp Lễ phong Chân Phước cho người bạn của mình, Ðức Hồng Y Koenig viết một bài bài dài trong nhật báo Quan Sát Viên Roma (L’Osservatore Romano). Ðức Hồng Y Koenig quả quyết rằng: Ðức Stepinac là con người có một sự bình tĩnh khác thường, dù phải sống trong chiến tranh tại Châu Âu, dù bị tố cáo cộng tác với chế độï Ðức Quốc Xã, (theo Ðức Hồng Y Koenig, Ðức Stepinac, chỉ là một con người ái quốc thành thực, không phải là con người quốc gia quá khích) - Ngài bình tĩnh cả khi chế độ cộng sản xử và lên án. Vụ xử được diễn ra sau đệ nhị thế chiến. Ðức Hồng Y Koenig rất xúc động - (chính ngài nhắc lại sau hơn 50 năm) - bởi những lời Ðức Hồng Y Stepinac tự bênh vực mình trước tòa án: những lời nói và cả những sự yên lăng của Ðức Hồng Y Stepinac.

Ðức Hồng Y Koenig nói đến cả lời di chúc của Ðức Hồng Y Stepinac như sau: "Không một lời than phiền. Một tờ di chúc nói lên với xác tín này: người tín hữu Kitô, hơn nữa là một giám mục... phải đi qua "Con đường Thánh Giá" (Via Crucis), vì đức tin và vì Giáo Hội".

Ðức Hồng Y Koenig kết thúc: "Chúng ta đang đứng trước cuộc đời của ngài: cuộc đời này sẽ là một gương anh hùng cho chúng ta mãi mãi".


Back to Radio Veritas Asia Home Page