Cuộc họp báo
của Ðức Tổng Giám Mục Giáo phận Zagreb
về ý nghĩa của chuyến viếng thăm của ÐTC
tại Cộng Hòa Croat

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Cuộc họp báo của Ðức Tổng Giám Mục Giáo phận Zagreb về ý nghĩa của chuyến viếng thăm của ÐTC tại Cộng Hòa Croat.

Trong cuôïc họp báo tại Tòa Tổng Giám Mục Zagreb, Ðức Tổng Giám Mục Josip Bosanik đã cho biết như sau:

"Ðây là lần thứ hai ÐTC viếng thăm Croat. ÐTC đã nói trong thánh lễ tại Zagreb ngày 11 tháng 9 năm 1994 là "Tôi hy vọng trong tương lai sẽ có dịp trở lại viếng thăm Quê Hương của anh chị em". Hy vọng này, ngày nay thành sự thực". Ðây không phải là cuộc phỏng vấn, mà là một cuộc họp báo do chính Ðức Tổng Giám Mục triêu tập, để giải thích ý nghĩa của chuyến viếng thăm lần này. Ðức Cha Bosanik nói: "Từ năm 1994 đến nay đã có nhiều thay đổi. Chuyến viếng thăm đầu tiên của ÐTC đã diễn ra vào lúc Cộng Hòa Croat sống trong sự thù ghét, trong cảnh tàn phá và chết chóc. Lúc đó ÐTC như sứ giả hòa bình, đến củng cố nơi anh chị em mình lòng tin tưởng vào khả năng tha thứ và xin tha thứ, để tiến đến sự hòa giải".

Ðức Tổng Giám Mục Zagreb nói tiếp: "Sau 4 năm, nay ÐTC trở lại và chuyến viếng thăm lần này được diễn ra trong khẩu hiệu ("Bit cete mi svjedoci") "Các con sẽ là những chứng nhân của Ta", và trong dấu chỉ của hai Vị Tử Ðạo: Thánh Duimo, giám mục của Giáo Phận Solin xưa kia, nay là giáo phận Split; ngài là vị thánh Tử Ðạo của những thế kỷ đầu tiên, thời Ðế Quốc Roma; và Ðức Hồng Y Alojzije Stepinac, Tổng Giám Mục Zagreb, tử đạo trong thời đại chúng ta. Như vậy chuyến viếng thăm của ÐTC bao gồm trọn cả lịch sử của các tín hữu Kitô tử đạo của Ðất Nước chúng ta".

Về những chỉ trích chống đối việc tôn phong Ðức Hồng Y Stepinac lên bậc Chân Phước, Ðức Cha Bosanik trả lời như sau: "Có những người và những thời đại khác thường, nhờ đó lịch sử tiến bước. Các thế hệ mới sẽ tiếp tục học về vai trò của Ðức Hồng Y Stepinac trong thời đại của ngài, cũng như vai trò của ÐTC Gioan Phaolô II. Ðối với chúng ta người Croat, chuyến viếng thăm lần thứ hai của ÐTC và lễ nghi tôn phong Chân Phước của Ðức Hồng Y Stepinac là một; các thế kỷ sau này sẽ không có thể giảm bớt ý nghĩa thời đại của biến cố này". Rồi Ðức Tổng Giám Mục nói thêm: "Có thể có một lúc nào tốt đẹp hơn để chuẩn bị chúng ta bước vào Ngàn Năm thứ ba chăng? Chúng ta là những chứng nhân của các công việc kỳ diệu của Thiên Chúa đối với lịch sử đau khổ của chúng ta, cũng như đối với lịch sử những ơn lành mà Thiên Chúa không ngừng ban cho chúng ta để cứu rỗi chúng ta". Ðức Cha Bosanik trưng lại lời Chúa Giêsu nói: "Cha Ta hằng làm việc cho tới ngày nay và Ta cũng làm việc như vậy" (Ga 5, 17). Rồi ngài nói: "Kitô giáo trình bày công việc của Thiên Chúa trong lịch sử loài người. Nền tảng của sự lạc quan Kitô là đức tin: tin Thiên Chúa là Chúa của Lịch Sử và đây cũng là khẩu hiệu của Ðức Hồng Y Stepinac: "In Te, Domine, speravi: Lạy Chúa, con đã tin cậy ở Chúa". Croat một lần nữa được mời gọi nhớ lại nguồn gốc Kitô của mình và lịch sử tử đạo của mình, để tìm ra hướng đi, theo gương của các con cái trổi vượt nhất của Ðất Nước, để tiến về tương lai".

Ðức Tổng Giám Mục Zagreb nói tiếp: "Bởi vì Giáo Hội Croat, một Giáo Hội bị bách hại dưới chế độ cộng sản Titô, rồi bị chiến tranh, ngày nay đang đứng trước những thách đố mới. Những khó khăn của Ðất Nước chúng ta đều được biết đến. Trước hết cần phải làm cho các giá trị cao quí đã bị mất đi, được sống lại. Chúng ta phải khám phá và củng cố tình liên đới đã có trong thời kỳ chiến tranh. Ðức Cha Bosanik nói: "Cần phải tìm lại sức mạnh luân lý: đây là nền tảng của những lựa chọn can đảm. Trong chuyến viếng thăm mục vụ năm 1994 lúc chiến tranh chưa chấm đứt, ÐTC đã đến để chia sẻ những đau khổ với chúng ta và đã chỉ cho chúng ta con đường của hy vọng. Ngày nay có một khởi sự mới. Ngày nay Croat có một tiếng nói mới: nền cộng hòa, quốc gia, xã hội... trở nên hoàn toàn chủ quyền. Với niềm vui của tự do được lấy lại, Croat chuẩn bị lắng nghe một sứ điệp: sứ điệp này nhằm thẳng đến tâm hồn con người và đến chế độ xã hội: không có Thiên Chúa, nền luân lý của con người chỉ là một sự hủy hoại. Ngày nay chúng ta phải xây dựng lại đức tin, đức cậy và đức mến". Ðây cũng là một dấn thân của Giáo Hội. Cùng với niềm vui Kitô, chúng ta muốn sẵn sàng hiến thân phục vụ người đồng hương chúng ta: chúng ta muốân là Giáo Hội phục vụ: đây là khuôn mặt tốt đẹp hơn cả của Giáo Hội Chúa và của Giáo Hội Croat của Ðức Hồng Y Stepinac, Vị Tử Ðạo của thời đại chúng ta. Tình yêu của ngài đối với Thiên Chúa, lòng trung thành của ngài đối với Giáo Hội và việc phục vụ của ngài đối người dân, tất cả đều chỉ cho chúng ta con đường của tương lai".

Ðức Tổng Giám Mục Bosanik kết thúc cuộc họp báo như sau: "Việc xẩy đến trong giờ phút lịch sử của thời gian chuẩn bị Ðại Toàn Xá năm nay, Năm dành cho Chúa Thánh Thần, mang ý nghĩa sâu xa. Chúa Thánh Thần đem đến những dấu chỉ thiêng liêng: sự ngạc nhiên, niềm an vui, lời kêu gọi canh tân đời sống. Ðây là một sứ điệp của Chúa Thánh Thần, sứ điệp mà Người nói với chúng ta: Con hãy chuẩn bị, con hãy canh tân đời sống, con hãy chỗi dậy, con hãy từ bỏ tất cả và hãy theo những dấu chỉ. Những dấu chỉ này là: Ðức Gioan Phaolô II và Vị Thánh Tử Ðạo mới, Ðức Hồng Y Stepinac. Các ngài hướng dẫn chúng ta về với Thiên Chúa, Ðấng đang đến thăm Croat của chúng ta".


Back to Radio Veritas Asia Home Page