Ngày Chúa Nhật 20/09/98:
ÐTC dâng thánh lễ
Bế Mạc Năm Kỷ Niệm 100 Năm
Ngày Sinh của Ðức Phaolô VI
và tôn phong Ðầy Tớ Chúa Giuseppe Tovini
lên bậc Chân Phước

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Bài tường thuật ba về chuyến viếng thăm mục vụ của ÐTC tại Chiavari và Brescia. Ngày Chúa Nhật 20/09/98: Tại BRESCIA. ÐTC dâng thánh lễ Bế Mạc Năm Kỷ Niệm 100 Năm Ngày Sinh của Ðức Phaolô VI và tôn phong Ðầy Tớ Chúa Giuseppe Tovini lên bậc Chân Phước.

Sáng Chúa Nhật 20.09.98, lúc 9:30, tại sân vận động thành phố Brescia, ÐTC chủ sự thánh lễ long trọng bế mạc kỷ niệm 100 năm sinh nhật Ðức Phaolô VI và tôn phong Ðầy Tớ Chúa Giusepppe Tovini, giáo dân, luật sư và thị trưởng Brescia lên bậc Chân Phước. Cả hai hình ảnh lỗi lạc đã làm vinh danh không những cho Brescia, cho Giáo Hội tại Ý, nhưng còn là gương sáng chói cho các vị lãnh nhận những chức vụ trong Giáo Hội và trong đời sống xã hội dân sự. ÐTC Gioan Phaolô II đã nói trong bài giảng Thánh lễ như sau: "Chứng tá của Ðức Phaolô VI và của Chân Phước Tovini là ơn ban lớn lao không những cho Brescia, nhưng còn cho Nước Ý và cho cả nhân loại nữa: Cùng với thời gian qua đi, việc kính nhớ các ngài không được phai nhòa. Trong các lãnh vực và trong những trách nhiệm khác nhau, các ngài đã chiến đấu một trận chiến tốt lành: trận chiến của Chân Lý và của Nền Văn Minh Tình Yêu".

Trở lại với Thánh Lễ tại sân vận động của Thành phố Brescia.

Như chúng tôi nhắc trên đây: Thánh lễ sáng Chúa Nhật 20.09.98 do ÐTC cử hành tại sân vận động Thành phố Brescia, là để kết thúc lễ kỷ niệm 100 năm sinh nhật Ðức Phaolô VI (1897-1998) và tôn phong lên bậc Chân Phước Ðầy Tớ Chúa Giuseppe Tovini, nhân vật quan trọng và nổi tiếng của Brescia vào cuối thế kỷ 18, qua đời vào chính năm Ðức Phaolô VI sinh ra, tức năm 1897.

Giuseppe Tovini là một người cha của gia đình 10 người con, luật sư, thị trưởng Brescia, vị sáng lập nhiều ngân hàng, trong đó có ngân hàng Ambrosiano và San Paolo di Brescia, sáng lập nhiều hội đoàn Công Giáo, nhà hưu dưỡng và cư xá. Ngài còn lập nhiều trường học và nhật báo, trong đó tờ "Nguời Dân" (Il Cittadino);Thân phụ của Ðức Phaolô VI, Giorgio Montini, đã làm giám đốc tờ báo nầy một thời gian.

Giảng trong thánh lễ, ÐTC giải thích lời Chúa hỏi Phêrô: "Con có yêu mến Thầy không?", như được ghi lại trong Phúc Âm thánh Gioan chương 21, khi Chúa Phục Sinh hiện ra cho Phêrô và một nhóm tông đồ. ÐTC nhắc lại lòng yêu mến của Ðức Phaolô VI đối với Thiên Chúa Cha và đối Chúa Kitô Thầy dạy sự thật. Do lòng yêu mến này, Ðức Phaolo VI yêu mến tha thiết và phục vụ không biết mỏi mệt Giáo Hội và nhân loại. ÐTC nói: "Ít người như ngài đã biết giải thích và nhìn xa những lo lắng, những vất vả và những ước vọng của con người của thế kỷ này. Ðức Phaolô VI trở nên người lữ hành trên các ngả đường để xây dựng nền văn minh tình yêu: nền văn minh tình yêu trong đó không phải chỉ nghĩ đến việc cung cấp những mụn bánh nhỏ của phát triển kinh tế và dân sự cho người nghèo khổ, nhưng trong đó công bình và tình liên đới phải ngự trị".

Về Chân Phước Giuseppe Tovini, ÐTC nói: "Ngài sáng chói vì nhân cách mạnh mẽ của ngài, vì con đường tu đức gia đình và giáo dân rất sâu xa và vì dấn thân trong việc hiến thân và tài lực, để làm cho xã hội trở nên tốt đẹp hơn". ÐTC gọi Chân Phước là "đại tông đồ của các vấn đề xã hội"; ngài nhấn mạnh đến sự lo lắng liên lỉ của Chân Phước về việc bảo vệ đức tin và nhắc lại lời của Chân Phước nói: "Các con cái chúng ta không có đức tin sẽ chẳng bao giờ trở nên giầu có được; với đức tin chúng sẽ không bao giờ phải nghèo khổ. Rồi ÐTC nói thêm: "Dấn thân trong việc giáo dục được Chân Phước coi là một ưu tiên và trong các sáng kiến của ngài, đặc biệt hơn cả là việc bênh vực trường Công Giáo và quyền tự do giáo dục".


Back to Radio Veritas Asia Home Page