Tường thuật 1
Chuyến thăm Nigeria của ÐTC.
Ngày thứ nhất: Thứ Bảy 21/03/98

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Tường thuật chuyến viếng thăm của ÐTC tại Nigeria. Ngày thứ nhất: Thứ Bảy 21/03/98.

Chúa Nhật hôm nay 22/03/98, là ngày viếng thăm quan trọng nhất trong ba ngày viếng thăm mục vụ lần thứ hai tại Nigeria, với hai biến cố chính là: thánh lễ phong á thánh cho Cha TANSI, người bản xứ Nigeria đầu tiên được vinh dự nầy, tại thành phố ONITSHA, vào ban sáng. Và ban chiều, ÐTC gặp gở các vị thủ lãnh cộng đoàn Hồi Giáo, tại thủ đô ABUJA. Chúng tôi sẽ tường thuật những chi tiết nầy trong chương trình phát thanh ngày mai, thứ Hai 22/03/98.

Trong bài tường thuật hôm nay, chúng tôi xin kể lại biến cố chính của ngày hôm qua thứ Bảy 21/03/98, ngày đầu tiên của chuyến viếng thăm.

(RG 21/3/98) ÐTC đã rời Roma lúc 9:53 phút sáng thứ Bảy 21/03/98, giờ Roma, tức trễ hơn giờ được dự trù trước khoảng 40 phút. Ra tiển ÐTC tại Phi Trường Quốc Tế Roma, có các Vị Hồng Y Eduardo Martinez Somalo, Bernardin Gantin, Camillo Ruini, các viên chức ngoại giao, và Ông Bộ Trưởng Y Tế Rosy BINDI, đại diện cho chính phủ Italia.

Khi máy bay cất cánh, ÐTC đã gởi một điện văn chào Tổng Thống Italia, Ông Oscar Luigi Scalfaro, trong đó ÐTC cầu chúc cho đất nước Italia được tiến bộ trên bình diện thiêng liêng, xã hội và dân sự. ÐTC cũng nói lên ý định của ngài trong chuyến đi thăm Nigeria lần nầy, là "nâng đỡ và khuyến khích hoạt động truyền giáo của biết bao cộng đoàn Kitô tại Nigeria."

Máy bay chở ÐTC bay qua không phận của các quốc gia Tunisia, Algeria và Niger. Và ÐTC cũng gởi điện văn chào mừng đến các vị tổng thống của các quốc gia nầy.

Trên chuyến bay từ Roma đến thủ đô ABUJA của Nigeria, ÐTC đã không có cuộc họp báo như thường lệ. Tuy nhiên ngài có đến chào các ký giả phóng viên tháp tùng chuyến bay. Một ký giả đã hỏi ÐTC nhận định thế nào về Ðức Giáo Hoàng Piô XII, vị giáo hoàng được dư luận báo chí nhắc đến trong những ngày nầy, nhân dịp Tòa Thánh công bố Văn Kiện về Việc Tán Sát Nguời Do Thái trong thời thế chiến thứ hai, thì ÐTC Gioan Phaolô II đã trả lời:

Liên quan đến dư luận tiêu cực về Ðức Piô XII, cho rằng ngài đã không lên tiếng công khai chống lại những vị lãnh đạo Ðức Quốc Xã trong cuộc diệt chủng Do Thái, thì ÐTC trả lời như sau:

Cha BLET là linh mục dòng tên, cựu giáo sư Ðại Học Giáo Hoàng Grêgoriana, và là một trong những người đặc trách xuất bản bộ sách 12 cuốn về những Hành Ðộng và Văn Kiện của Tòa Thánh liên quan đến thế chiến thứ hai. Trong bộ sách nầy, tất cả những lời tố cáo chống lại Ðức Piô XII đã được trả lời đầy đủ. Trong số báo mới phát hành của nguyệt san Văn Minh Công Giáo (Civilta Cattolica), Cha BLET đã bàn về vấn đề nầy và đã trả lời cho những tố cáo mới chống lại Ðức Piô XII, và đã chứng minh cho thấy là những lời tố cáo đó không có nền tảng vững chắc. Cha Blet đã biện minh cho đường lối hành động của Tòa Thánh trong những biến cố của thời thế chiến thứ hai. Theo Cha Blet trong bài báo nói trên, thì lời tố cáo nói rằng Giáo Hội Công Giáo đã ủng hộ Ðức Quốc Xã trong cuộc diệt chủng Do Thái, thì Cha Blet trả lời rằng: dựa theo những tài liệu lịch sử, thì lời tố cáo trên là một sự nói láo không hơn không kém.

Sau khi trả lời cho câu hỏi về Ðức Piô XII, ÐTC vui miệng nói đùa là cuộc họp báo chấm dứt. ÐTC dùng từ latinh là Vacat. Và Ngài đưa ra lý do, để không tiếp tục thêm cuộc họp báo là:

ÐTC đến phi trường thủ đô ABUJA của Nigeria, vào đúng 2:30 phút chiều, giờ địa phương Nigeria, cũng giống như giờ Roma, tức lúc 4:30 chiều giờ Việt Nam. Ra đón ÐTC tại Phi Trường Thủ đô có Tướng SANI ABACHA, người đang cầm quyền tại Nigeria, các giám mục Nigeria, các nhân viên ngoại giao cạnh chính phủ Nigeria và đông dân chúng.

Những lời đầu tiên của ÐTC tại phi trường Thủ Ðô Nigeria kêu gọi mọi người, chính quyền cũng như dân chúng tại Nigeria hãy có thái độ sống hòa giải với nhau, và hãy cống hiến phần tốt đẹp nhất của mình, những tài năng mình có, để xây dựng một xã hội biết kính trọng nhân phẩm, nhân quyền, và tự do. Công bằng và Hòa Bình là con đường dẫn đến phát triển. Nhắc đến mẫu gương của Cha Tansi, sắp được ngài tôn phong lên bậc chân phước trong thánh lễ sáng Chúa Nhật 22/03/98, cao điểm của chuyến viếng thăm lần này, tại Nigeria, ÐTC đã nói như sau:

Ðó là những lời đầu tiên đầy ý nghĩa, vạch ra một chương trình sống và hành động cho mọi người dân Nigeria trong tương lai. Sau lễ nghi đón tiếp tại Phi Trường Thủ Ðô, ÐTC còn có hai biến cố nhỏ vào chiều thứ Bảy 21/03/98, là làm phép ngôi nhà mới của Tòa Sứ Thần Tòa Thánh tại thủ đô Abuja, và viếng thăm xã giao tướng SANI ABACHA tại dinh Nhà Nước. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn, trong bài tường thuật kế tiếp.


Back to Radio Veritas Asia Home Page