Tường thuật biến cố
ÐTC đến thủ đô Zagreb
vào chiều thứ Sáu 2/10/98:
ÐTC tới Zagreb và
được đón tiếp rất nồng hâïu

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Tường thuật biến cố ÐTC đến thủ đô Zagreb vào chiều thứ Sáu 2/10/98: ÐTC tới Zagreb và được đón tiếp rất nồng hâïu.

Zagreb - 02.10.98 - Máy bay của ÐTC đáp xuống phi trường quốc Zagreb lúc 17:35 phút , giờ địa phương. Tại sân bay, ÐTC đã được Tổng Thống Cộng Hòa Croat, ông Fanjo Tudjman, Chính Phủ, Ngoại Giao Ðoàn, các Giám Mục Croat và dân chúng đón tiếp rất nồng hậu. Tại sân bay, và sau đó trên quãng đường dài 17 cây số từ sân bay về nhà thờ chính tòa. Dân cư Croat gồm 4 triệu 500 ngàn, trong đó có 3 triệu 600 ngàn người Công Giáo (hơn 80% dân số).

Sau lễ nghi chào cờ Tòa Thánh và Cộng Hòa Croat, ÐTC và Tổng Thống bước lên khán đài. Trong diễn văn chào mừng, Tổng Thống cảm ơn ÐTC viếng thăm Cộng Hòa Croat hai lần; lần trước, Croat còn trong chiến tranh, một số đất đai còn bị chiếm đóng. Lần này, Croat được hoàn toàn độc lập và tự do. Tổng Thống đã nói như sau: Ðường lối chính trị của Chính Phủ là lo công ích cho người dân và cho mỗi một người, lo cho cuộc chung sống hòa bình với các nước láng giềng. Ông chủ trương xây dựng đất nước trên nền tảng vững chắc của nền văn hóa Công Giáo, một nền văn hóa đã lãnh nhận ngay từ các thế kỷ đầu của Kitô giáo. Ông nhắc đến lời nói rất ý nghĩa của Ðức Hồng Y Stepinac trước nhà cầm quyền cộng sản lên án và tố cáo ngài: "Tôi không là gì cả. Tôi chỉ muốn hạnh phúc, độc lập và tự do của ngườøi dân mà thôi". Ông kết thúc như sau: Với ơn Chúa giúp, chúng con (Ông là người Công Giáo) sẽ hoạt động cho độc lập quốc gia, cho phẩm giá con người và cùng cộng tác với Giáo Hội trong công việc tái thiết Ðất Nước và xây dựng một cộng đồng hoàn toàn Kitô, và cộng tác trong việc chuẩn bị và cử hành Ðại Toàn Xá của Năm 2000.

Ðáp từ Tổng Thống (ông đứng trong khi ÐTC đọc diễn văn, thái độ tôn kính như Chủ Tịch Fidel Castro tại Cuba), ÐTC nói: chủ đích chính của chuyến viếng thăm lần này là lễ phong Chân Phước cho Ðầy Tớ Chúa Alojzije Stepinac, tử đạo dưới chế độ cộng sản và viếng thăm Thành Phố Split, nơi đây Tin Mừng đã được rao giảng ngay từ những thế kỷ đầu và nơi đây nhiều vị chủ chăn và tín hữu Công Giáo đã bị bách hại thời Ðế Quốc Roma. Máu các vị Tử Ðạo xưa và các Vị Tử Ðạo thời nay (như Ðức Hồng Y Stepinac) đã đem lại bao thành quả tốt đẹp cho Croat. ÐTC nói thêm: Ngài đến để thu lượm thành quả này. Ngài đến để củng cố đức tin. Ngài đến để cổ võ hòa bình và hòa giải. Ngài đến để đem niềm hy vọng cho tương lai. Ngài đến để hành hương tại Ðền Thánh Ðức Mẹ Bistrica và Ðền Thánh tại Split. Ngài đến để phú thác dân tộc và Giáo Hộïi Croat cho Mẹ Thiên Chúa, Ðấng được dân tộïc này sùng kính cách riêng. ÐTC khẩn xin Mẹ Maria giúp dân tộc Croat và các vị lãnh đạo trung thành với nguồn gốc Kitô của mình, cùng nhau xây dựng dân chủ, hòa giải và hòa bình, sau những đau khổ và bách hại thời Ðế Quốc Roma, thời bị Hồi Giáo chiếm đóng, thời Ðức Quốc Xã và thời cộng sản Titô.

Sau đó, các trẻ em trong y phục mầu sắc địa phương đến dâng hoa và được ÐTC chúc lành. Từ giã Tổng Thống và các viên chức Chính Phủ, ÐTC lên xe bọc kính đi về nhà thờ chính tòa để gặp dân chúng và sau đó cầu nguyêïn bên mộ Ðức Hồng Y Stepinac.

Chúng tôi sẽ tường thuật tiếp trong chương trình sau.


Back to Radio Veritas Asia Home Page