Bài tường thuật hai
về chuyến viếng thăm mục vụ của ÐTC
tại Chiavari và Brescia.
Ngày thứ Bảy 19/09/98:
Thánh Lễ cho cộng đoàn
giáo phận CHIAVARI

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Bài tường thuật hai về chuyến viếng thăm mục vụ của ÐTC tại Chiavari và Brescia. Ngày thứ Bảy 19/09/98: Thánh Lễ cho cộng đoàn giáo phận CHIAVARI.

Sau cuộc tiếp đón rất nồng hâïu và đông đảo người dân Chiavari dành cho ÐTC lúc 18:30 chiều thứ Sáu 18/09/98, sang sáng thứ Bảy 19/09/98, lúc 9:30, ÐTC cử hành thánh lễ cho Giáo Phận tại Quảng Trường "Nhân Loại" (Umanita) rộng 70 ngàn thước vuông, kế bên bờ biển. Cùng đồng tế với ÐTC có khoảng 20 giám mục thuộc miền Liguria, do Ðức Hồng Y Dionisio Tettamanzi, Tổng Giám Mục Genova, hướng dẫn. Số người dự thánh lễ gần 100 ngàn, đến từ các giáo xứ của giáo phận Chiavari và các miền chung quanh. Quảng Trường mở cửa từ lúc 6 giờ sáng; nhưng từ 5 giờ đã có nhiều người chờ đợi để được vào cửa.

Lúc 9:30, xe bọc kính chở ÐTC tiến vào quảng trường giữa tiếng hoan hô: Viva il Papa, viva il Papa. Xe đi vòng trong quảng trường để mọi người được thấy Vị Ðại Diện Chúa Kitô ở trần gian. Dân chúng phất cờ, vẫy khăn, vỗ tay chào mừng.

Ðầu Thánh Lễ, Ðức Cha Alberto Maria Careggio, giám mục giáo phận, đọc diễn văn chúc mừng và cảm ơn ÐTC về chuyến viếng thăm, không phải vì lý do nào khác, mà chỉ vì lòng thương yêu của một người cha đến với con cái, để củng cố đức tin, đức cậy, đức mến và cổ võ sự hiệp nhất, để cùng nhau xây dựng và mở rộng Nước Chúa. Thánh lễ được dâng kính Ðức Mẹ dưới tước hiệu "Ðức Bà của Vườn Cây" (Nostra Signora dell’ Orto), Quan Thầy của Giáo Phận.

Giảng trong thánh lễ, trước hết ÐTC chào thăm và cảm ơn Ðức Giám Mục giáo phận: vị giám mục đã quen biết ÐTC từ hồi còn làm linh mục trong giáo phận Aosta. Chính Cha Alberto Maria Careggio đã nhiều lần hướng đẫn ÐTC leo núi trong những ngày ÐTC đến nghỉ hè tại Aosta (giáp giới nước Pháp, bên cạnh giẫy núi Alpes). Vì thế trong bài giảng ÐTC nói: "Trước đây, Cha đã hướng dẫn tôi qua các nẻo đường miền Núi Alpes. Tôi đặt Cha làm giám mục giáo phận Chiavari, để Ðức Cha hướng dẫn anh chị em qua các nẻo đường về Nước Trời". Sau đó, ÐTC chào thăm và cảm ơn Ðức Hồng Y Tettamanzi, chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục miền Liguria và tất cả các giám mục trong miền và các giám mục khác hiện diện trong thánh lễ. ÐTC chào thăm 400 linh mục cùng đồng tế với ngài và các linh mục khác không thể tham dự trực tiếp được; ngài chào thăm các Nam Nữ Tu Sĩ, và cả các Nữ Tu Dòng Kín cũng được phép đặc biệt ra khỏi nội cấm để dự thánh lễ, và tất cả cộng đồng giáo phận hiện diện. ÐTC cũng đã không quên chào thăm tất cả những ai vì lý do này lý do khác không thể tham dự hoặc tham dự qua đài truyền hình; ngài chào thăm cách riêng các người già cả, các bệnh nhân và các người tàn tật, các người đau khổ thể xác và tinh thần. Ngỏ lời riêng với thanh niên, ÐTC nói: "Qua Ðức Trinh Nữ Maria, ước gì các thế hệ trẻ gặp được Chúa Kitô, Ðấng Trung Gian duy nhất giữa Thiên Chúa và nhân loại và ước gì các thế hệ này tìm được nơi Người ơn cứu rỗi".

Sau đó, ÐTC giải thích về bài Phúc Âm thánh lễ hôm nay: Phúc cho ai lắng nghe lời Chúa và thực hành. Ðức Maria rất thánh là gương mẫu cho mọi người theo, vì Người là Ðấng đã lắng nghe lời Chúa với đức tin và thực hành trong đời sống. "Ðây chính là sự cao cả của Ðức Maria - lời ÐTC - và cũng là phúc thật của Người: phúc thật của đức tin đẫn đưa đời sống con người đến hành động của Chúa Thánh Thần và làm cho đời sống sinh ra nhiều hoa trái tốt lành cho vinh danh Thiên Chúa". Lời nhắn nhủ của ÐTC được lắng nghe và thấm thía cách riêng tại miền Ðất này, miền đất vốn có lòng sùng kính đặc biệt đối với Mẹ Thiên Chúa. Lòng sùng kính được biểu lộ bằng nhiều Ðền Thánh được xây lên khắp nơi trong vùng để dâng kính Mẹ Maria, dưới nhiều tước hiệu khác nhau.

Một số đề tài khác cũng được ÐTC nhấn mạnh trong bài giảng, cách riêng đề tài về mục vụ gia đình. ÐTC nói: "Gia đình là yếu tố quan trọng của đời sống xã hội và chỉ có thể canh tân cộng đồng giáo hội và xã hội dân sự, bằng cách lo việc mục vụ thật nhiều và nghiêm chỉnh cho các gia đình". Kết thúc bài giảng, ÐTC phú thác mọi người cho Mẹ Thiên Chúa và Mẹ Giáo Hội. Ngài nói: "Ước gì Mẹ Maria luôn luôn ở trung tâm của cộng đồng anh chị em như Mẹ đã ở giữa các môn đệ ở Giêrusalem. Qua lời bầu cử của Mẹ, trong năm thứ hai của việc chuẩn bị Ðại Toàn Xá vào năm 2000 này, chúng ta hãy khẩn xin một sự tràn ngập mới của Chúa Thánh Thần trên cả Giáo Phận trẻ trung này, để biết lắng nghe Lời Chúa và thực hành trong đời sống và luôn luôn giầu có về đức tin, đức cậy và đức mến".

Trong lễ nghi dâng lễ vật, đại diện cộng đồng giáo phận dâng tặng ÐTC nhiều sản phẫm của ruộng đất, của tiểu công nghệ: dầu, ruợu, bông hoa, một gậy giám mục làm bằng gỗ Uliu... Các trẻ em dâng cho ÐTC nhiều thiệp với những lời tỏ tình yêu mến; trên thiệp vẽ hình các em giúp đỡ ÐTC vác gánh nặng của tình hình thế giới hiện nay.

Sau phép lành cuối lễ, ÐTC nói thêm ít lời sau đây: "Trong khi cử hành thánh lễ, chúng ta đã ghi Thánh Thể vào trong khung cảnh huy hoàng của bờ biển vùng Liguria, một quang cảnh đã theo dõi biết bao thế kỷ và bao thế hệ của người dân Chiavari. Giờ đây Cha cầu chúc quang cảnh huy hoàng này cũng theo dõi các con, các thanh niên yêu quí, để các con trở nên can đảm và trung thành như biết bao vị cha ông của các con. Cha cầu chúc được tiếp tục một cách tốt đẹp những truyền thống quí giá này của miền đất quê hương các con. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô".

Trở về Tòa Giám Mục, ÐTC dùng bữa trưa với các Hồng Y, Giám Mục. Sau giờ nghỉ, tiếp đến lễ nghi từ biệt. Vào lúc 16 giờ, ÐTC lên trực thăng đi đến Brescia, để cử hành thánh lễ kết thúc Kỷ niệm 100 năm sinh nhật Ðức Phaolô VI và tôn phong Ðầy Tớ Chúa Giuseppe Tovini lên bậc Chân Phước, vào sáng Chúa Nhật 20/09/98.


Back to Radio Veritas Asia Home Page