Tường thuật ngày thứ Sáu 18/09/98
về chuyến thăm mục vụ của ÐTC
tại CHIAVARI Và BRESCIA

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Tường thuật ngắn về chuyến viếng thăm mục vụ của ÐTC tại CHIAVARI Và BRESCIA. Bài I: Ngày Thứ Sáu 18/09/98: ÐTC lên đường viếng thăm hai giáo phận Chiavari và Brescia.

Castelgandoflo - 18.09.98 - Lúc 4 giờ chiều thứ Sáu 18.09.98, theo giờ địa phương Roma, ÐTC từ Castelgandolfo lên trực thăng đi viếng thăm giáo phận Chiavari ở miền Tây Bắc nước Ý. Tới nơi vào lúc 18:00, ÐTC gặp dân chúng tại Quảng Trường "Ðức Bà" (Nostra Signora dell’Orto) nằm ở trung tâm thị xã CHIAVARI.

Trong diễn văn đáp từ Ông Bộ trưởng Tư Pháp của chính phủ Italia, ông Givanni Maria Flick và Ông Thị trưởng Chiavari, ÐTC đã cám ơn về cuộc tiếp đón rất nồng hậu và đông đảo, không thua kém những cuộc tiếp đón tại các nước Châu Mỹ Latinh và Châu Á. Thực là một hiện tượng đáng lưu ý tại các nước Châu Âu, tiến bộ và thường lãnh đạm với các giá trị tinh thần và tôn giáo. Cử chỉ đầy đức tin và hăng say của người dân Chiavari mang một ý nghĩa sâu xa, đồng thời đánh tan những thành kiến của nhiều người cho rằng Châu Âu "đã mất đạo, hay khô đạo". Sau đó, ÐTC giải thích lý do của chuyến viếng thăm Chiavari, một giáo phận nhỏ bé. Ngoài việc củng cố đức tin theo mệnh lệnh của Chúa Giêsu, ngài đến để "thắt chặt giây liên kết và sự hiệp thông giữa Giáo Hội địa phương với Giáo Hội hoàn vũ, như chúng ta vẫn tuyên xưng trong Kinh Tin Kính: "Tôi tin Giáo Hội duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền". Cũng vì lý do này, mỗi lần ÐTC viếng thăm một Giáo Phận, ngài vẫn kính viếng nhà thờ chính tòa: trung tâm hoạt động của Giám Mục và trung tâm hiệp nhất của Giáo Phận. Nhà thờ chính tòa Chiavari được dâng kính "Ðức Mẹ", được tôn kính dưới tước hiệu "Ðức Bà của Vườn Cây" (Nostra Signora dell’Orto) . ÐTC giải thích: Mẹ Maria là Vườn Cây Xinh Tươi (Hortus conclusus , vườn đóng kín, xinh tươi, trong trắng, nơi của an vui). ÐTC ước mong mỗi một tín hữu trở nên như mảnh vườn xinh tươi, trong trắng, để đón nhận Chúa Kitô, như Mẹ Maria.

ÐTC cũng không quên nhắc đến nhiều vấn đề khó khăn của xã hội thời nay. Chiavari không tránh khỏi những khó khăn này. ÐTC khuyên tất cả hãy dấn thân với hết nghị lực, với sự giúp đỡ của Mẹ Maria, để làm cho xã hội được canh tân trong tình liên đớùi, trong công bình và trong tình yêu thương . ÐTC nhắc lại một sự kiện cụ thể đã được Mẹ Maria cứu giúp và được ghi trong lịch sử của Chiavari. Ngày 25.08.1835, Thánh Antonio Maria Gianelli, lúc đó là cha sở Chiavari, loan báo rằng Chúa Giêsu đóng đanh và Ðức Mẹ đã cứu thoát dân cư trong thành phố và miền chung quanh khỏi chứng dịch tả, sau một cuộc rước kiệu sám hối. Trong lúc rước kiệu Chúa đóng đanh và Mẹ Maria, đi qua các đường phố, Cha Gianelli thấy đàn chim én bay về và người ta gọi là "phép lạ chim én". Từ đó nhạc sư thời danh của Chiavari, ông Campodonico, người trong nhiều năm giúp việc đàn hát trong nhà thờ chính tòa, đã soạn bài hát có tựa đề là "Những con chim én của Ðức Mẹ" (Le rondini della Madonna). Bài nầy đã được hát lên nhiều lần trong nhà thờ chính tòa CHIAVARI.

Kết thúc bài diễn văn, ÐTC khuyên cầu nguyện để phép lạ này tái diễn trong xã hội ngày nay, cứu thoát con người khỏi nạn dịch tễ, đói khát, và chiến tranh. ÐTC nói tiếp như sau: "Ngày nay hơn lúc nào hết, chúng ta cần được cứu thoát khỏi các chứng dịch tễ cũ và mới, khỏi những hình thức cũ và mới của chiến tranh. Chúng ta cần đến một tổ chức tốt đẹp về kinh tế, nhưng nhất là cần việc lành mạnh hóa các phong tục: đây là điều phải làm trước hết để xã hội trở nên công bình hơn và liên đới hơn".

Sau lễ nghi tiếp đón tại Quảng trường "Ðức Bà của Vườn Cây" (Nostra Signora dell’Orto), ÐTC tiến vào nhà thờ chính tòa nằm bên cạnh Quảng Trường, để chầu Thánh Thể và sau đó gặp gỡ các Linh Mục, Nam Nữ Tu Sĩ , Chủng Sinh và các Nữ Tu Dòng Kín.

Sáng thứ Bẩy 19.09.98, theo giờ địa phương, tức là chiều giờ Việt Nam, ÐTC cử hành thánh lễ tại Quảng Trường "Nhân Loại: (Umanita)ø, rộng 70 ngàn thước vuông, và nằm ở ven bờ biển. Ban tổ chức cho biết: đã có 35 ngàn vé dự lễ được cấp phát cho dân chúng. Một số vé khác sẽ được phát trước khi ÐTC tới Chiavari. Có nhiều đoàn hành hương đến từ các giáo phận lân cận và từ các miền giáp giới Ý và Pháp. Như vậy số người tham dự thánh lễ có thể tới 70 ngàn. Ban tổ chức cũng cho biết rằng: trong dịp ÐTC đến thăm CHIAVARI, từng trăm ngàn tấm thiệp có in hình "các trẻ em giúp đỡ ÐTC vác trên vai tất cả thế giới", đã được in ra và các em viết trên đó những gì các em muốn nói với ÐTC , để dâng tặng cho ngài. Ðây là một cách tỏ lòng quí mến của các trẻ em đối với Vị Kế nghiệp Thánh Phêrô, Ðấng đến viếng thăm Chiavari như Sứ giả Hòa bình và Tình Yêu.

Theo chương trình dự trù, thì chiều thứ Bẩy, 19/09/98, ÐTC lên trực thăng đi đến chặng thứ hai của chuyến viếng thăm lần thứ 134 tại Italia, là thành phố Brescia, thủ phủ của Giáo Phận mang cùng tên, quê hương của Ðức Cố Giáo Hoàng Phaolô VI.

Tại đây, vào sáng Chúa Nhật 20/09/98, cùng với toàn thể Giáo Phận, ÐTC cử hành thánh lễ bế mạc Năm Kỷ Niệm biến cố 100 năm sinh nhật Ðức Cố Giáo Hoàng Phaolô VI, Vị mà ÐTC Gioan Phaolô II vẫn gọi là "người Cha, là bâïc Thầy" của ngài. Cũng trong thánh lễ sáng Chúa Nhật 20/09/98, ÐTC tôn phong lên Bậc Chân Phước Ðầy Tớ Chúa Giuseppe Tovini, giáo dân, cha của 10 người con; Tân Chân Phước TOVINI đã là luật sư và thị trưởng Brescia; Tân Chân Phước đã sáng lập nhiều tổ chức Công Giáo dấn thân trong lãnh vực giáo dục và xã hội.


Back to Radio Veritas Asia Home Page