Tường thuật
chuyến viếng thăm Mục Vụ của ÐTC
tại Mexico và Saint Louis, Hoa Kỳ
Bài Giảng của ÐTC trong thánh lễ
ngày thứ Tư 27/01/99

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ngày viếng thăm cuối cùng tại Saint Louis. Buổi sáng: Thánh lễ cho dân chúng tại Hội Trường Thể Thao có mái che (Trans World Dome) của thành phố Saint Louis; Buổi chiều: Giờ Kinh Chiều tại Nhà Thờ Chính Tòa.

ÐTC Gioan Phaolô II đã kết thúc chuyến viếng thăm lần thứ 85 của Ngài tại thủ đô Mêhicô bên Mêhicô và tại thành phố Saint Louis, Hoa Kỳ. Theo chương trình dự trù, thì ÐTC Gioan Phaolô II về đến Roma lúc trưa thứ Năm 28/01/99, theo giờ Roma, tức là lúc 7 giờ chiều thứ Năm 28/01/99, giờ Việt Nam.

Ngày viếng thăm cuối cùng tại Saint Louis, Hoa Kỳ, tức ngày thứ Tư 27 tháng Giêng 1999, gồm có hai biến cố chính sau đây: buổi sáng, ÐTC cử hành thánh lễ cho dân chúng tại Hội Trường Thể Thao có mái che (Trans World Dome) của Thành Phố Saint Louis. Ðây là một trong những Hội Trường Thể Thao có mái che, lớn nhất của Hoa Kỳ. Buổi chiều, ÐTC chủ sự giờ kinh chiều tại Nhà Thờ Chính Tòa. Buổi cử hành nầy có tính cách đại kết, với sự tham dự của những đại diện các cộng đoàn Kitô không Công Giáo. Phó Tổng Thống Hoa Kỳ cũng tham dự buổi cầu nguyện nầy. Và liền sau giờ kinh chiều nầy, ÐTC ra phi trường trở về lại Roma.

Phóng viên Francesca Sabatinelli, làm việc cho đài Vatican, có mặt tại chổ, đã gởi về bài tường thuật tổng quát như sau:

"Ðức Gioan Phaolô II đã rời Hoa Kỳ và đại lục Mỹ Châu. Kể từ giây phút nầy, Hoa Kỳ nói riêng, và đại lục Mỹ Châu không thể nào không có phản ứng trước những lời kêu gọi của ÐTC về bệnh vực sự sống, phẩm giá con người, cũng như về việc bảo vệ cho những anh chị em kém may mắn. ÐTC Gioan Phaolô II đã lên tiếng lêu gọi bải bỏ án tử hình tại Hoa Kỳ, trong một xã hội hiện đang có hơn 3,000 tù nhân đã bị kết án và đang chờ ngày bị hành quyết.. "

ÐTC đã lên tiếng kêu gọi trong bài giảng Thánh Lễ sáng thứ Tư 27/01/99, Thánh Lễ Duy Nhất ÐTC cử hành trong hai ngày viếng thăm Saint Louis, Hoa Kỳ, với sự tham dự của khoảng 120 ngàn tín hữu, tại Hội Trường Thể Thao có mái che (Trans World Dome) như sau:

"Xã hội tân tiến ngày nay có những phương tiện để bảo vệ mình, mà không loại bỏ một cách vĩnh viễn cơ may cho những kẻ phạm pháp được đổi mới đời mình. Tôi xin lặp lại điều tôi đã nói dịp lễ Giáng Sinh vừa qua, ngõ hầu tạo ra một sự đồng ý chung hủy bỏ án tử hình; án tử hình là một điều tàn bạo và vô ích."

Từ năm 1976 đến nay, Hoa Kỳ đã thi hành án tử hình cho hơn 500 tù nhân. Cuộc hành quyết mới nhất đã xảy ra cách đây hai ngày tại Texas. Riêng tại Saint Louis, thì trước đây đã có chương trình xử tử một tội nhân vào ngày thứ Tư 27/01/99. Nhưng vì trùng với lúc ÐTC đang viếng thăm, nên việc thi hành án được dời lại qua tháng sau. Trong Bài giảng ÐTC cũng nhắc đến bổn phận của các tín hữu đối với công việc rao giảng Phúc Âm. Và công việc rao giảng Phúc Âm nầy đòi buộc những đồ đệ của Chúa Giêsu phải bảo vệ những giá trị của phẩm giá con người. ÐTC đã nói như sau:

"Vào lúc gần đến ngàn năm mới, có một thách thức mới được đặt ra cho cộng đoàn anh chị em tại Saint Louis nầy, cũng như cho toàn thể đất nước Hoa Kỳ: đó là thách thức chấm dứt moi hình thức kỳ thị chủng tộc; đây là một vết thương mà các vị Giám Mục của anh chị em đã xác định như là một trong những sự dữ kéo dài nhất và có sức phá hoại nhất tại Hoa Kỳ nầy."

ÐTC kết thúc bài giảng với lời kêu gọi khẩn thiết như sau:

Anh chị em rất thân mến,
Phúc Âm về Tình Thương của Thiên Chúa mà chúng ta cử hành ngày hôm nay, được thể hiện một cách cao cả nhất trong bí tích Thánh Thể. Trong Thánh Lễ và trong việc tôn thờ Thánh Thể, chúng ta gặp được tình thương nhân từ của Thiên Chúa, tình thương nầy đi qua con tim của Chúa Giêsu Kitô. Nhân danh Chúa Giêsu, Ðấng chăn chiên nhân lành, tôi muốn gởi lời kêu gọi đến tất cả mọi người Công Giáo trên đất nước Mỹ cũng như tại bất cứ nơi nào tiếng nói của tôi vang đến, nhất là với những anh chị em vì bất cứ lý do gì, đã rời bỏ việc thực hành đức tin. Vào lúc sắp đến Năm Toàn Xá, kỷ niệm 2,000 năm Mầu Nhiệm Nhập Thể, Chúa Kitô đang tìm anh chị em và mời gọi anh chị em hãy trở về với cộng đoàn đức tin. Phải chăng, đây không phải là lúc cảm nếm niềm vui trở về Nhà Cha hay sao? Trong vài trường hợp, có thể còn vài ngăn trở cho việc rước lễ; trong vài trường hợp khác, có thể còn có vài sự ghi nhớ cần được chữa lành; nhưng chắc chắn là trong tất cả mọi trường hợp, đều có tình thương và lòng nhân từ của Chúa. Ðại Toàn Xá vào năm 2000, sẽ bắt đầu với việc mở cửa thánh của Ðền Thờ Thánh Phêrô ở Roma: đây là một biểu tượng mạnh mẽ của giáo Hội. Cửa Thánh được mở ra cho bất cứ ai cảm nghiệm được nhu cầu cần đến tình thương và lòng nhân từ của Thánh tâm Chúa Giêsu. Trong Phúc Âm, chúa Giêsu nói: Ta là cửa, ai qua Ta mà vào, sẽ được cứu rỗi; họ sẽ bước vào và gặp được đồng cỏ tốt" (Gv 10,9).

Ðời sống Kitô chúng ta có thể được nhìn như là một cuộc hành hương lớn đi về Nhà Cha, qua cửa là Chúa Giêsu Kitô. Chìa khóa của cửa nầy là lòng thống hối và sự trở lại. Sức mạnh để bước qua cửa nầy đến từ Ðức Tin, Ðức Cậy và Ðức Mến. Ðối với nhiều người Công Giáo, một phần quan trọng của cuộc hành trình hệ tại ở sự cần thiết phải khám phá lại niềm vui thuộc về Giáo Hội, niềm vui bảo vệ Giáo Hội, bởi vì Giáo Hội đã được Chúa trao ban cho chúng ta như là Người Mẹ và như vị Thầy.

Trong Chúa Thánh Thần, Giáo Hội đón chờ Ngàn Năm mới như là thời gian của sự canh tân thiêng liêng sâu xa. Chúa Thánh Thần sẽ thật sự khơi dậy một Mùa Xuân mới của Ðức Tin, nếu tâm hồn của những người Kitô được tràn đầy những thái độ sống mới mẽ, khiêm tốn, quảng đại, và mở rộng đón nhận ân sũng thanh tẩy của Chúa. Ước gì trong các giáo xứ, trong các cộng đoàn của đất nước nầy, được trổ sinh sự thánh thiện và việc phục vụ Kitô, nếu "anh chị em biết nhận ra và tin vào tình thương của Thiên Chúa đối với anh chị em" (x. 1 Gn 4,16).

Lạy mẹ Maria, mẹ của lòng nhân từ, xin hãy dạy cho những con dân của Saint Louis và của Ðất Nước Hoa Kỳ nầy biết thưa vâng với Con Mẹ, Chúa Giêsu Kitô Kitô của chúng con!

Lạy Mẹ của Giáo Hội, trên con đường tiến đến Ðại Toàn Xá bước vào ngàn năm thứ ba, xin Mẹ hãy là Ngôi sao hướng dẫn an toàn những bước đường chúng con tiến về cùng Chúa!

Lạy Ðức Nữ Ðồng Trinh Nazareth, cách đây 2,000 năm, Mẹ đã cưu mang Ngôi Lời Nhập Thể vào trần gian: xin hãy dẫn dắt mọi người nam nữ của ngàn năm mới, đến với Ðấng là Ánh Sáng Thật của Thế Gian. Amen.

Sau Thánh Lễ Sáng Thứ Tư, 27/01/99, ÐTC đã gặp bà Rosa PARKS, người nữ tiên phong của phong trào Nhân Quyền bên Hoa Kỳ, năm nay đã 85 tuổi. Trong thập niên 50, trong hoàn cảnh xã hội Hoa Kỳ còn đầy những kỳ thị chủng tộc, Bà đã bị bắt tại Alabama, vì đã không nhường chổ trên xe Bus cho một người da trắng, theo như luật pháp lúc đó buộc như vậy. Saint Louis nầy là nơi mà Giáo Hội Công Giáo đã có thành tích từ lâu tranh đấu chống sự kỷ thị chủng tộc. Năm 1946, Ðức Tổng Giám Mục lúc đó là Ðức Cha Joseph Ritter đã thành công dẹp bỏ sự kỳ thị trách rời học sinh da đen ra khỏi học sinh da trắng, trong tất cả các trường Công Giáo của Tổng Giáo Phận Saint Louis. Vì thế trong biến cố gặp gỡ cuối cùng trong giờ Kinh Chiều tại Nhà Thờ chính tòa Saint Louis, ÐTC đã lên tiếng khuyến khích xây dựng một xã hội gương mẫu của tự do, dân chủ công bằng và nhân bản. Và ÐTC đã nhắc rằng: quyền bính không phải là một đặc ân, nhưng là một trách nhiệm và là một việc phục vụ. Phó Tổng Thống Hoa Kỳ đã có mặt tham dự giờ Kinh Chiều có tính cách đại kết nầy, để rồi sau đó tiển đưa ÐTC lên đường trở về lại Roma. Ðặc biệt, ÐTC đã thực hiện một cử chỉ tượng trưng niêm phong Cửa Thánh của Nhà Thờ Chính Tòa Saint Louis, để rồi đến lúc cử hành Năm Thánh 2000, ấn niêm phong nầy được mở ra, như việc Mở Cửa Thánh cho tín hữu.

Máy Bay đưa ÐTC Gioan Phaolô II trở về lại Roma là của hãng hàng không TWA, và có tên hiệu là "Ðấng chăn chiên I". Máy bay đã cất cánh rời phi trường quốc tế Saint Louis, lúc 9:30 tối thứ Tư 27/01/99. Và về đến Roma, đúng lúc 12:14 trưa thứ Năm, 28/01/99, giờ địa phương Roma. Từ phi trường quốc tế Roma, ÐTC dùng trực thăng trở về Vatican. Và trực thăng đáp xuống Vatican đúng lúc 12:40 trưa thứ Năm 28/01/99, kết thúc chuyến viếng thăm Châu Mỹ, trong vòng 6 ngày, tại hai địa điểm Thủ Ðô Mêhico và Thành phố Saint Louis, bên Hoa Kỳ.. Ðức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, và là người tháp tùng ÐTC trong chuyến viếng thăm, đã cho biết nhận định của mình như sau:

"Mỗi chuyến viếng thăm của ÐTC đều có vài yếu tố đặc biệt riêng. Chuyến viếng thăm vừa qua, với giai đoạn thứ I tại Mêhicô, là giây phút vui mừng lớn lao vì biến cố kết thúc Thượng Hội Ðồng Giám Mục toàn Châu Mỹ; chuyến viếng thăm xác định lại quan niệm về tình liên đới của Giáo Hội tại Châu Mỹ, của tất cả mọi quốc gia Bắc, Trung, Nam Châu Mỹ. Sau Mêhicô, chuyến viếng thăm Saint Louis muốn tôn vinh giáo phận to lớn nầy, một giáo phận đã chu toàn vai trò truyền giáo tại vùng Trung Tây Hoa Kỳ. Từ đó phát sinh thêm biết bao giáo phận hiện nay. Ðã có một vị giám mục người Italia đến làm việc tại đó, từ lâu trước. Và làø vị giám mục đầu tiên của Tổng Giáo Phận Saint Louis, đó là Ðức Cha Rosati, thuộc dòng Lazarist. Như thế, mọi nơi ÐTC muốn gây sinh động cho cùng một Ðức Tin, tại Châu Mỹ Latinh, tại Hoa Kỳ, tại Âu Châu. Ðức Thánh Cha muốn sao cho ngọn lửa Ðức Tin nầy được luôn lớn mạnh mỗi ngày một hơn và không bao giờ tắt".


Back to Radio Veritas Asia Home Page