Tường thuật
chuyến viếng thăm Mục Vụ của ÐTC
tại Mexico và Saint Louis, Hoa Kỳ
chiều thứ Ba 26/01/99
Diễn văn của ÐTC cho giới trẻ Hoa Kỳ

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Diễn văn của ÐTC cho giới trẻ Hoa Kỳ.

Trong bài tường thuật nầy, chúng tôi xin được nhắc lại cách đặc biệt bài diễn văn của ÐTC đọc cho giới trẻ Hoa Kỳ trong cuộc gặp gỡ tại Trung Tâm Kiel của Thành Phố Saint Louis, hôm chiều thứ Ba 26/01/99. Các bạn trẻ đã hăng say theo dõi những gì ÐTC nói và vỗ tay hoan hô nồng nhiệt, khi ÐTC nói với họ rằng: "Chiều nay, Ðức Giáo Hoàng thuộc về chúng con, thuộc quyền xử dụng của các người trẻ chúng con!" ÐTC đã ngỏ lời với các bạn trẻ hai lần. Lần thứ nhất là sau bài đọc thứ nhất trích thơ I Timotê, ÐTC giải thích cho các bạn trẻ lời khuyên của Thánh Phaolô Tông Ðồ cho Timotê: "Hãy luyện tập sống đạo đức" (ITim 7). Và lần thứ hai, là sau bài Phúc Âm, ÐTC giải thích Lời Chúa Giêsu cho các môn đệ: "Chúng con là ánh sáng cho thế gian" (Mt 5,14-16). Trước hết, nhắc lại lời khuyên của thánh Phaolô cho Timôtê: "Hãy luyện tập sống đạo đức", ÐTC đã nói như sau:

1. Hỡi những người trẻ tại Saint Louis thân mến,
Hỡi những người trẻ Hoa Kỳ,
Hãy ngợi khen Chúa Giêsu Kitô,

Cuộc tiếp đón thân tình và nồng nhiệt chúng con dành cho Cha, làm cho Cha hết sức sung sướng. Nó nói cho cha biết rằng chiều hôm nay, Ðức Giáo Hoàng nầy thuộc về chúng con! Cha vừa viếng thăm thủ đô Mêhicô, để kết thúc Thượng Hội Ðồng Giám Mục Mỹ Châu. Tại đó, Cha đã có dịp gặp gỡ với hàng ngàn người trẻ. Giờ đây, cha tiếp tục vui mừng khi gặp gỡ chúng con, những nguời trẻ của Saint Louis, của miền Missouri và của toàn thể Hoa Kỳ.

2. Chiều hôm nay, chúng ta tựu họp nhau để lắng nghe Chúa Giêsu nói với chúng ta qua Lời Ngài và với sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Chúng ta vừa nghe Thánh Phaolô Tông Ðồ nói với Timotê, người bạn đồng hành trẻ tuổi, trong công tác rao giảng Tin Mừng: "Con hãy luyện tập sống đạo đức." (1 Tim 4,7). Những lời nầy có tầm quan trọng cho mọi người Kitô, cho tất cả những ai muốn theo Chúa Giêsu và thực hành những Lời Ngài dạy. Ðây là những lời hết sức quan trọng cho chúng con, những người trẻ. Chúng con cần đặt ra cho mình câu hỏi sau đây: Tôi đang luyện tập như thế nào để sống một cuộc sống đích thực Kitô? Thật vậy, chúng ta đang hiện diện nơi đây, tại Trung Tâm Kiel, nơi mà nhiều người đến luyện tập trong thời gian lâu và cách cực nhọc để tranh tài trong những môn thể thao khác nhau. Ngày hôm nay, Hội Trường Thể Thao to lớn nầy trở thành nơi của một loại thực tập khác, không phải là thứ thực tập cần thiết để chơi môn thể thao Hockey, đá banh hay đánh bóng rỗ, nhưng là thứ thực tập giúp cho chúng con sống đức tin vào Chúa Giêsu, một cách nhất quyết hơn. Ðây là một "thực tập sống đàng nhân đức" mà thánh Phaolô nhắc đến, là cuộc thực tập làm cho chúng con biết hiến thân cho Chúa một cách trọn vẹn không dè giữ, và hiến thân cho công việc mà Chúa gọi chúng con thực hiện.

3. Người ta nói cho Cha biết rằng trong mùa đấu banh Baseball vừa qua, khi hai nhân tài của môn thể thao nầy (là Mark McGwire và Sammy Sosa) tranh nhau để phá kỷ lục về thành tích "chạy home-run", thì tại Saint Louis nầy ai nấy đều rất hồ hởi. Chúng con cũng có thể cảm nghiệm được một sự hăng say giống như vậy khi luyện tập mình sống theo một lý tưởng khác: là lý tưởng theo Chúa Kitô, để mang sứ điệp của Chúa cho thế giới.

Mỗi người chúng con thuộc về Chúa Kitô và Chúa Kitô thuộc về chúng con. Nhờ bí tích Rửa Tội, chúng con được mời gọi đến với Chúa Kitô qua dấu Thánh Giá; chúng con đã lãnh nhận đức tin Công Giáo như là kho tàng để chia sẻ với những người khác. Với bí tích Thêm Sức, chúng con được lãnh nhận những ơn Chúa Thánh Thần và được củng cố để thi hành sứ mạng và ơn gọi, để có thể đương đầu với những thử thách hằng ngày. Cha hết sức vui mừng bởi sự kiện nầy là ngày hôm nay nhiều người trong chúng con đã lãnh nhận bí tích Giải Tội, tức Bí Tích Hòa Giải, Trong bí tích nầy, chúng con sống lòng nhân từ dịu dàng và tình thương yêu của Ðấng Cứu Chuộc, một cách thật sự cá nhân, được giải thoát khỏi tội lỗi và khỏi sự hỗ thẹn luôn đi liền với tội lỗi.

Chúng con hãy đến làm nhẹ bớt những gánh nặng của mình và hãy cảm nghiệm niềm vui của một đời sống mới trong Chúa Kitô.

Việc chúng con thuộc về Giáo Hội không thể nào được diễn tả và nâng đỡ một cách tốt đẹp hơn việc nâng đỡ mà chúng con nhận được từ việc tham dự vào việc cử hành bí tích Thánh Thể mỗi ngày Chúa Nhật tại giáo xứ của chúng con. Chúa Kitô cống hiến cho chúng ta Mình và Máu Thánh Nguời, để làm cho chúng ta trở nên một thân thể, một tinh thần trong Ngài, để được sống hiệp thông mật thiết với Chúa nhiều hơn nữa và hiệp nhất với tất cả mọi thành phần của Nhiệm Thể Chúa, là Giáo Hội.

Chúng con hãy làm sao để việc cử hành ngày Chúa Nhật trong giáo xứ chúng con trở thành một cuộc gặp gỡ đích thực với Chúa Giêsu trong cộng đoàn những kẻ theo Ngài: đây là phần thiết yếu của cuộc "luyện tập sống đàng nhân đức" của chúng con để phục vụ Chúa!

4. Hỡi những người trẻ thân mến, trong bức thơ mà chúng ta vừa nghe qua, Thánh Phaolô Tông Ðồ nói với Timôtê như sau: "ước chi không ai khinh thường tuổi trẻ của con" (1 Tim 4,12). Thánh Phaolô nói thế, bởi vì tuổi trẻ là một hồng ân kỳ diệu của Thiên Chúa. Ðây là thời gian của những sức mạnh đặc biệt, của những cơ may và trách nhiệm đặc biệt. Chúa Kitô và Giáo Hội đang cần đến những khả năng riêng biệt của chúng con. Chúng con hãy xử dụng tốt những hồng ân mà Chúa đã ban cho chúng con!

Ðây là thời gian chúng con luyện tập, thời gian để chúng con phát triển mình trên đàng thiêng liêng, tình cảm, trí thức và thể xác. Tuy nhiên, điều nầy không có nghĩa là chúng con dời lại sau cuộc gặp gỡ của chúng con với Chúa Kitô và dời cuộc tham dự của chúng con vào sứ mạng của Giáo Hội. Dù chúng con còn trẻ, nhưng đây cũng là thời gian để hành động. Chúa Giêsu đã không khinh dễ tuổi trẻ của chúng con. Ngài không đặt chúng con ra một bên để chờ cho đến lúc chúng con trở nên lớn tuổi và việc luyện tập chúng con đã xong. Việc luyện tập chúng con sẽ không bao giờ cùng. Những người Kitô cần luôn luyện tập mình mãi mãi. Chúng con hãy sẵn sàng cho điều mà Chúa Kitô muốn nơi chúng con ngay từ bây giờ. Ngài mong ước sao cho chúng con, tất cả chúng con, trở thành ánh sáng của thế gian, như thể chỉ có những người trẻ chúng con mới có thể được như vậy. Ðây là lúc làm cho ánh sáng chúng con được chiếu tỏa.

Trong tất cả những chuyến viếng thăm, cha thường nói với thế giới về những năng lực của chúng con, về những tài năng và về thái độ sẵn sàng của chúng con sống yêu thương và phục vụ. Và bất cứ nơi nào cha đến thăm, cha đều tin tưởng những người trẻ, như người bạn, được sống trong ánh sáng và trong sự thật của Chúa Giêsu Kitô. Cha khuyến khích chúng con hãy để cho Lời Chúa được thấm nhập vào trong tâm hồn chúng con, để rồi có thể nói cho Chúa từ cỏi thâm sâu của tâm hồn rằng: "LẠY CHÚA, NẦY CON XIN ÐẾN ÐỂ THỰC THI THÁNH Ý CHÚA" (x. Eph 10,7).

Ðó là những lời huấn đức ÐTC dành cho các bạn trẻ Saint Louis Hoa Kỳ, liền sau bài đọc thứ nhất của buổi gặp gỡ, trích từ thơ I của Thánh Phaolô gởi cho Timotê. Rồi sang bài đọc Phúc Âm được trích từ Phúc Âm theo Mathêu chương 5, 14-16: "Chúng con là ánh sáng thế gian". ÐTC đã khuyến khích các bạn trẻ thêm như sau:

"Chúng con là ánh sáng thế gian.. Ánh sáng chúng con phải chiếu giải ra trước mặt mọi người" (Mt 5,14-16).

1. Các bạn trẻ thân mến,
Chúng con hãy tự hỏi: Tôi có tin vào những lời trên của Chúa Giêsu trong Phúc Âm hay không? Chúa Giêsu gọi chúng con là ánh sáng thế gian. Ngài yêu cầu chúng con hãy để cho ánh sáng chúng con được chiếu giải trước mặt mọi người. Cha biết rằng trong thâm tâm chúng con muốn nói như sau: "Lạy Chúa, nầy con xin đến để thực thi thánh ý Chúa" (Ðáp ca; x. Thơ Do Thái 10,7). Tuy nhiên, chỉ khi nào chúng con sống kết hiệp làm một với Chúa Giêsu, thì lúc đó chúng con mới có thể chia sẻ ánh sáng của Chúa, và trở thành ánh sáng cho thế gian.

Chúng con có sẵn sàng làm điều nầy chưa? Buồn thay, ngày nay có nhiều người sống xa rời với ánh sáng, trong một thế giới của những ảo vọng, một thế giới của những bóng tối và của những lời hứa không giữ lời. Nếu chúng con nhìn vào Chúa Giêsu, nếu chúng con sống Sự Thật, là Chúa Giêsu, thì chúng con sẽ có trong mình ánh sáng; ánh sáng nầy mạc khải những sự thật và những giá trị trên đó chúng con xây dựng hạnh phúc của mình, vừa đồng thời xây dựng một thế giới công bằng, hòa bình và liên đới. Chúng con hãy nhớ lại điều Chúa Giêsu đã nói: "Ta là ánh sáng thế gian; ai theo Ta, sẽ không bước đi trong tối tăm, nhưng sẽ có ánh sáng ban sự sống" (Gn 8,12).

Bởi vì Chúa Giêsu là ánh sáng, nên chúng ta cũng vậy, chúng ta trở nên ánh sáng, khi chúng ta rao giảng Chúa. Ðây là trung tâm của sứ mạng Kitô mà mỗi người chúng ta đều được kêu gọi lãnh nhận, nhờ qua bí tích Rửa Tội và Thêm Sức. Chúng con được mời gọi hãy làm sao để ánh sáng của Chúa Kitô được chiếu sáng trong thế gian.

2. Khi chúng con còn nhỏ, có bao giờ chúng con sợ bóng tối hay không? Giờ đây, chúng con không còn là những trẻ nhỏ lo sợ bóng tối nữa. Chúng con là những người trẻ. Chúng con hiểu rằng có một loại bóng tối khác trong thế gian: bóng tối của sự nghi ngờ và không chắc chắn. Có thể chúng con cũng cảm nghiệm bóng tối của sự cô đơn hiu quạnh. Những lo âu của chúng con có thể đến từ những thắc mắc về tương lai hoặc từ những hối hận vì những lựa chọn trong quá khứ.

Ðôi khi, chính thế gian nầy xem ra như bị bao phủ trong bóng tối: bóng tối của những trẻ em đang bị đói và cả đang chết đói nữa; bóng tối của những người không nhà cửa, không có việc làm và cũng không được được trợ giúp về sức khỏe cho tương xứng; bóng tối của bạo lực, bạo lực chống lại trẻ sắp sinh, bạo lực bên trong các gia đình; bạo lực của những băng đảng phạm pháp, bạo lực vì lạm dụng tính dục; bạo lực của những thưốc phiện có sức tàn phá thể xác, tinh thần và con tim…. Tại vài nơi trên đất nước nầy, người ta đã chấp nhận những luật lệ cho phép các thầy thuốc kết liểu cuộc sống của những kẻ mà thực ra các thầy thuốc đã thề hứa phục vụ cho. Hồng ân sự sống mà Thiên Chúa đã trao ban cho, nay bị khước từ. Người ta chọn lựa sự chết hơn là sự sống, và làm như vậy kéo theo bóng tối của sự thất vọng.

3. Chúng con hãy tin vào ánh sáng (x. Gn 12,36). Chúng con đừng nghe theo những kẻ thôi thúc chúng con nói láo, chạy trốn trách nhiệm, nghĩ đến mình trước tiên. Chúng con đừng nghe theo những ai nói với chúng con rằng sự khiết tịnh là điều đã qua rồi. Trong thâm tâm chúng con, chúng con biết rằng tình thương đích thật là một hồng ân của Thiên Chúa; chúng con hãy tôn trọng chương trình của ngài cho việc kết hợp vợ chồng trong hôn nhân. Ðừng làm cho chúng con bị lạc đường vì những giá trị giả tạo và vì những khẩu hiệu lừa bịp, nhất là khi nói đến sự tự do của chúng con. Sự tự do thật là hồng ân kỳ diệu của Thiên Chúa, và đã là một phần quý giá của lịch sử đất nước chúng con. Khi tự do bị tách rời ra khởi sự thật, thì các cá nhân con người bị mất đi định hướng tinh thần của họ, và cơ cấu của xã hội bắt đầu bị rạn nứt.

Sự tự do không phải là khả năng làm tất cả những gì mình muốn làm, mỗi khi mình muốn làm điều đó. Ðúng hơn, sự tự do là khả năng sống một cách có trách nhiệm, (sống) sự thật của mối tương quan giữa ta và Thiên Chúa và giữa ta với những kẻ khác. Chúng con hãy nhớ lại điều Chúa Giêsu đã nói như sau: "Chúng con biết sự thật và sự thật làm cho chúng con được tự do" (Gn 8, 32). Ðừng để cho bất cứ ai làm cho chúng con bị lạc đường hay bị ngăn cản không nhìn thấy điều gì thật sự quan trọng. Chúng con hãy hướng đến Chúa Giêsu, hãy lắng nghe Ngài và hãy khám phá ra ý nghĩa đích thật và định hướng đúng cho đời sống chúng con.

4. Chúng con hãy là con cái của sự sáng (x.Gn 12,36). Chúng con hãy thuộc về Chúa Kitô, Ðấng đã kêu gọi đích danh chúng con. Trách nhiệm đầu tiên của chúng con hệ tại ở việc đi tìm biết Ngài càng nhiều có thể, trong các giáo xứ của chúng con, trong các môn tôn giáo nơi các trường, trong những nhóm sinh hoạt dành cho người trẻ và nơi những trung tâm Newman.

Tuy nhiên, chúng con chỉ biết Chúa thật sự và một cách đích thân trực tiếp qua việc cầu nguyện mà thôi. Chúng con cần nói chuyện với Chúa và lắng nghe Ngài. Ngày nay, chúng ta đang sống trong thời kỳ của những truyền thông nhanh chóng. Tuy nhiên, chúng con có hiểu rằng cầu nguyện là hình thức đặc biệt để truyền thông, hay không? Cầu nguyện cho phép chúng ta gặp Chúa trong tận thâm tâm mình. Cầu nguyện liên kết chúng ta trực tiếp với Thiên Chúa, Cha, Con và Thánh Thần, trong một sự trao đổi tình yêu liên lỉ.

Nhờ qua việc cầu nguyện, chúng con sẽ học được cách trở nên ánh sáng của thế gian, bởi vì trong cầu nguyện, chúng con trở thành một với nguồn mạch của ánh sáng thật cho đời sống chúng con, là Chúa Giêsu Kitô.

5. Mỗi người chúng con có một sứ mạng đặc biệt trên đời và được kêu gọi trở thành đồ đệ của Chúa Kitô. Nhiều người trong chúng con phục vụ Chúa trong ơn gọi sống đời gia đình Kitô; ngược lại, vài người trong chúng con thì sẽ phục vụ Chúa như những con người tận hiến; những kẻ khác nữa thì phục vụ như những linh mục và tu sĩ. Tất cả chúng con đều phải là ánh sáng của thế gian. Cha xin ngỏ lời đặc biệt với tất cả những ai trong chúng con nghĩ mình được Chúa Kitô kêu gọi theo ngài trong chức linh mục hay trong đời tận hiến. Cha xin chúng con hãy quảng đại mở rộng tâm hồn và đừng chần chờ không trả lời. Chúa sẽ giúp chúng con biết được thánh ý Ngài. Ngài sẽ giúp chúng con can đảm sống theo ơn gọi đã lãnh nhận.

6. Hỡi các bạn trẻ, trong những ngày, những tuần, những năm kế tiếp đây, bao lâu chúng con còn nhớ cuộc gặp gỡ chiều nay, chúng con đừng quên rằng Ðức Giáo Hoàng đã đến Hoa Kỳ, tại Thành Phố Saint Louis nầy, để kêu gọi những người trẽ Mỹ Châu đến với Chúa Kitô, để mời gọi họ hãy theo Chúa. Ðức Giáo Hoàng đã đến để trao cho chúng con sứ mạng làm ánh sáng thế gian! Ánh sáng chiếu soi trong tối tăm, nhưng tối tăm không lắng nghe tiếng nói của ánh sáng (Gn,5). Chúa Giêsu là Ðấng đã chiến thắng tội lỗi và sự chết; Ngài nhắc chúng con rằng: "Ta ở cùng chúng con mọi ngày" (Mt 28,20). Ngài nói với chúng con: "Hãy cam đảm, Ta đây, đừng lo sợ" (Mc 6,50).

Nơi chân trời của thành phố Saint Louis nầy, có cổng Gateway Arch, thường hay phản chiếu nhiều màu sắc của ánh sáng mặt trời. Cũng vậy, bằng nhiều cách thế khác nhau, chúng con hãy phản chiếu ánh áng của Chúa Kitô, qua đời sống cầu nguyện và qua việc vui vẻ phục vụ anh chị em. Với sự trợ giúp của Mẹ Maria, Mẹ Chúa Giêsu, những người trẻ của Mỹ Châu sẽ làm được điều nầy, một cách anh hùng.

Chúng con hãy nhớ rằng: Chúa Kitô kêu gọi chúng con. Giáo Hội cần đến chúng con; Ðức Giáo Hoàng tin tưởng chúng con và chờ đợi nơi chúng con nhiều điều cao cả.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

Ðó là những lời kêu gọi của ÐTC Gioan Phaolô II cho các bạn trẻ tại Saint Louis trong buổi gặp gỡ tại Trung Tâm Kiel, chiều thứ Ba 26/01/99.


Back to Radio Veritas Asia Home Page