Ðiểm Báo ngày 28/01/99
về chuyến viếng thăm của ÐTC
tại Mexico và Hoa Kỳ

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐIỂM BÁO ngày thứ Năm 28/01/99 về chuyến viếng thăm của ÐTC tại Mexico và Hoa Kỳ.

Chuyến viếng thăm mục vụ của ÐTC tại Mexico và Hoa kỳ đã kết thúc lúc 12:40 trưa ngày 28 tháng Giêng 1999. Ðây là chuyến viếng thăm quốc tế thứ 85 trong hơn 20 năm Triều Giáo Hoàng. Mục đích của chuyến viếng thăm lần này tại Mexico là để kết thúc Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Châu Mỹ tại Ðền Thánh Ðức Bà Guadalupe, Quan Thầy của Mexico và của cả Châu Mỹ. đồng thời để công bố Tông Huấn Hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục "Ecclesia in America" (Giáo Hội tại Châu Mỹ). Sau bốn ngày tại Mexico, trên đường trở về Roma, ÐTC viếng thăm mục vụ Tổng Giáo phận Saint-Louis (bang Missouri, Hoa Kỳ) để mừng kỷ niệm 300 năm thành lập Giáo Phận này. Tổng Giáo Phận Saint Louis là trung tâm phổ biến Tin Mừng cho cả miền TRUNG TÂY Hoa Kỳ và sau đó nhiều giáo phận được thiết lập.

Chuyến viếng thăm của ÐTC kết thúc; nhưng báo chí xuất bản sáng thứ Năm 28 tháng Giêng 1999 vẫn dành nhiều bài cho chuyến ra đi quan trọng này này.

Báo Tương Lai (Avvenire), nhật báo Công Giáo Ý dành ba trang đầu cho chuyến viếng thăm tại Saint Louis. Nơi trang nhất, với tít lớn cả trang: "Hãy bãi bỏ án tử hình". Ðức Gioan Phaolô II nhắc lại lời kêu gọi người dân Hoa Kỳ chống lại án tử hình, vì nó độc ác và vô ích. Từ Saint Louis, ÐTC kêu gọi chống lại chính sách kỳ thị chủng tộc. Bình luận về lời kêu gọi bãi bỏ án tử hình, ký giả Ferdinando Camon viết trên tờ Tương Lai như sau: "Mọi sự sẽ không thể tiếp tục như trước được nữa". Ký giả giải thích: Về án tử hình, Lập trường của Châu Âu và của Hoa Kỳ đối lập nhau. Lập trường đối lập này nay cũng trở nên sự bất đồng ý kiến giữa ÐTC và Tổng Thống Clinton. ÐTC kêu gọi bãi bỏ án tử hình, vì án này không làm giảm bớt các vụ giết người, trái lại đưa đến quan niệm này: là sự sống không có giá trị hay ít giá trị. Nhà Nước hủy bỏ sự sống, thì người dân cũng có thể hủy bỏ cách dễ dàng. Ký giả kêt thúc: Lời kêu gọi của ÐTC được đưa ra không thể không lưu ý, vì trong lúc này có nhiều vụ xử tử tại Hoa Kỳ. Ngày trước khi ngài đến Saint Louis, đã có hai vụ xử; rồi tháng tới đây sẽ có 12 vụ khác nữa.

Nơi trang hai, cũng với tít lớn cả trang, Báo Tương Lai nhận định rằng: Châu Mỹ của các người nghèo, hãy ngẩng đầu lên - Dấn thân của Giáo Hội bên cạnh tất cả các nguời bị loại ngoài lề xã hội - Chuyến viếng thăm của ÐTC tại "tân thế giới" đem đến một thúc đẩy rất mạnh mẽ cho biết bao "chiến sĩ vô danh" của cộng đoàn các Linh Mục, Nam Nữ tu sĩ và Giáo Dân trong mọi góc trời của Lục Ðịa Mỹ Châu đang hiến thân để trả lại các quyền bị xã hội bất công tước lột và đang tạo nên những hình thức loại trừ mới.

Bài khác cũng nơi trang hai dành cho cuộc gặp gỡ giới trẻ tại Saint Louis. "Các thanh niên, cha chờ đợi nơi các con lòng chân thành". Ðây là một bài diễn văn mạnh mẽ trước hai mươi ngàn thanh niên tại Kiel Center về ý nghĩa đời sống và về việc bảo vệ ý nghĩa của đời sống. ÐTC căn dặn các bạn trẻ như sau: "Thế giới xem ra bị bao bọc bởi bóng tối. Bổn phận các con là đốt lên một ánh sáng".

Nơi trang ba, một bài khác nói về lời kêu gọi chấm dứùt án tử hình: ÐTC kêu gọi Hoa Kỳ: án tử hình là vô ích và độc ác. Hãy chấm dứt các án tử hình, chế độ kỳ thị chủng tộc, thi hành quyền bình như một đặc ân: đây là mấy điểm chính trong bài giảng của ÐTC tại Saint Louis. Ngài kêu gọi Hoa Kỳ tôn trọng sự sống và các chân lý luân lý, bằng việc đáp lại những trách nhiệm mà lịch sử đã gán ghép cho quốc gia này trước thế giơi.

Cũng nơi trang ba, nhật báo Công Giáo Ý đăng bài phân tích của Nữ Giáo sư Ann Glendon, thuộc Ðại Học Harvard, thành viên Hội Ðồng Tòa Thánh về Giáo Dân, Trưởng Phái Ðoàn Tòa Thánh tại Hội Nghị quốc tế Bắc Kinh về phụ nữ cách đây hai năm, về chuyến viếng thăm của ÐTC tại Mexico và Hoa Kỳ.

(Những nhận xét của Nữ Giáo Sư sẽ được nhắc lại trong một bài tới đây).

Nhật Báo "Ấn Bản" (La Stampa) dành một bài nơi trang nói về các biến cố ngoại quốc, với tựa đề là: Bài Học của Ðức Gioan Phaolô II về quyền bính tại Hoa Kỳ. Tờ báo viết: ÐTC từ giã Hoa Kỳ bằng một lời cầu nguyện và bằng một lời cảnh cáo: Hãy chấm dứt án tử hình, đó là bài học một. - Bài học hai rộng rãi hơn và dấn thân hơn: Quyền bính có thể được coi là chính đáng, khi xử dụng cho công ích, khi nhậy cảm trước những nhu cầu của các người nghèo khổ và các người hèn yếu. Những thay đổi sâu xa trong chính trị thế giới gia tăng trách nhiệm của Hoa Kỳ; Hoa Kỳ có thể trở nên gương sáng cho thế giới về một xã hội thực tự do, dân chủ, công bình và nhân đạo.. Nếu ngươi muốn hòa bình, thì hãy thi hành công bình".

Cũng trang này, La Stampa để hình lớn về cuộc gặp gỡ giới trẻ tại Saint Louis, hình Ðức Gioan Phaolô II nhận một áo thể thao của đôïi "Hockey" địa phương. Trên áo viết: "John Paul II n.1".

La Stampa nhắc lại lời của một tờ báo địa phương viết về Ðức Gioan Phaolô II ÐTC không phải là Thiên Chúa, nhưng là một sự gần gũi Chúa hơn cả mà chúng ta có".

Tờ "Roma Thời báo" (Il Tempo di Roma) dành hai bài nơi trang bốn: một bài với tít chiếm cả trang như sau: "Chiến dịch của ÐTC chống lại nền văn hóa sự chết". Không án tử hình, không phá thai, không làm cho chết êm dịu, không kỳ thị chủng tộc. Các người li dị, Giáo Hội đang chờ đợi anh chị em, hãy trở về".

Theo tựa đề như vậy, bài báo giải thích như sau: "Tổng Thống Clinton nhận xét: Tôi thấy ÐTC rất khỏe mạnh, đừng để mình có cảm tưởng sai lầm, khi nhìn thấy những bước đi chậm chạp và khó khăn của ngài". Bài Báo còn nói thêm như sau: Cuối năm nay, ÐTC đi Irak. Ðức Raphael đệ nhất Bidawid, giáo chủ Công Giáo thành Babilonia, cho biết: ÐTC sẽ tới vào tháng 11/1999; cử hành thánh lễ trọng thể tại sân vận động Bagdad.

Bài khác cũng được đăng nơi trang hai, Tờ Roma Thời Báo (Il Tempo di Roma) mô tả lại máy bay chở ÐTC và đoàn tùy tùng từ Saint Louis về Roma. Máy bay Boeing 767 của Công ty TWA, được đặt tên là "Shepherd I" ( Vị chủ chăn thứ nhất), được sắp xếp và thích nghi riêng cho Vị Thượng Khách. Có 30 chuyên gia kỹ thuật đã sắp xếp lại bên trong chiếc máy bay. - Trước hết, có một phòng riêng, trong phòng có một giường, và phòng vệ sinh riêng; nền phòng được trải bằng thảm đỏ, và một chiếc ghế có dựa đầu. Kế phòng riêng này, là phần dành cho đoàn tùy tùng, gồm 40 người, trong đó có Ðức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc Vụ khanh, Ðức Tổng Giám Mục Giovanni Re, Bộ Trưởng Nội Vụ, các Ðức Giám Mục Harvey, Phủ Giáo Hoàng, Ðức Cha Dziwisz, thư ký riêng, Ðức Cha Marini, Trưởng Ban Lễ Nghi Phụng Vụ, Bác Sĩ Buzzonetti, Ban Tổ Chức các chuyến viếng thăm, Nhân Viên An Ninh, Linh Mục Tổng Giám Ðốc Ðài Vatican. Sau phần này, là phần dành cho các phóng viên báo chí, truyền hình và phát thanh.

Chính phủ Mexico cũng dành chiếc máy bay mới Boeing 757 Mexicana de Aviación, để chở ÐTC và đoàn tùy tùng từ Thành Phố Mexico đến Saint Louis. Máy bay được đặt tên là "Juan Pablo II".

Tờ "Người đưa Tin" (Il Messaggero), nhật báo lớn xuất bản tại Roma, dành một bài dài nơi trang nói về các biến cố quốc tế, với tựa đề lớn như sau: Giới răn của ÐTC gửi cho Hoa Kỳ: hãy bãi bỏ án tử hình, giúp đỡ các người nghèo khổ. Tờ báo cũng đăng ba hình về cuộc gặp gỡ giới trẻ tại Kiel Center ở Saint Louis.

Bài báo viết như sau: Vị Giáo Hoàng tuổi tác đã gây xúc động nơi người dân Hoa Kỳ. Dĩ nhiên không ai nghĩ rằng họ trở lại ngay, nhưng thế nào họ cũng phải suy tư về những lời ngài nói lên. Một sứ điệp rất rõ ràng và đòi hỏi về bảo vệ sự sống, và về gia đình.

Một sứ điệp khác cũng hết sức rõ ràng: Ðức Gioan Phaolô II đặt Hoa Kỳ trước trách nhiệm của họ. Bổn phận đòi hỏi nơi một siêu cường duy nhất, như Hoa Kỳ ngày nay, không phải là chiếm đoạt làm chủ, dội bom, nhưng là trở nên cho thế giới một gương mẫu về xã hội thực sự tư do, dân chủ, công bình và nhân đạo. Quyền bính là trách nhiệm, là phục vụ, không phải là đặc ân.

ÐTC liên kết Hiến Pháp Hoa Kỳ với Giới Răn Thiên Chúa, tự do với chân lý luân lý. Ngài nói: Hoa Kỳ sẽ là chiếc hải đăng hướng dẫn tự do cho thế giới, chỉ khi nào trung thành với các chân lý luân lý: các chân lý luân lý này ở trung tâm kinh nghiệm lịch sử của Hoa Kỳ. Nhật báo viết: Có thể tổng hợp sứ điệp bằng những lời vắn tắt sau đây: Hoa Kỳ, nếu ngươi muốn có hòa bình, hãy hoạt động cho công bình; nếu muốn có công bình, phải bênh vực, bảo vệ sự sống; nếu muốn có sự sống, phải chấp nhận chân lý , và chân lý hướng dẫn ta đến gặp Thiên Chúa".


Back to Radio Veritas Asia Home Page