Ðiểm Báo ngày 26 & 27/01/99
về chuyến viếng thăm của ÐTC
tại Mexico và Hoa Kỳ

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐIỂM BÁO ngày 26 và 27/01/99 về chuyến viếng thăm của ÐTC tại Mexico và Hoa Kỳ.

Các báo tiếng Anh, Ðức, Pháp, Tây Ban Nha xuất bản ngày thứ Ba 26 tháng Giêng 1999 chú trọng nhiều đến ngày cuối cùng của ÐTC tại Mexico, được kết thúc lúc 9 giờ sáng (giờ địa phương) ngày thứ Ba 26/01/99 vừa qua tại phi trường quốc tế của Thành phố Mexico.

Tờ Thế Giới (Le Monde) Pháp, số ra ngày 26.01.99, đã nhận định về những gì ÐTC đã nói tại Mêhicô rằng: Ðây là bản buộc tội chống lại quyền thống trị của nền văn hóa sự chết. Tờ báo Pháp nhấn mạnh đến sự tham dự biển người của dân Mexico chung quanh ÐTC từ lúc ngài tới cho tới lúc ra đi: Người dân Mexico tôn kính Ðức Giáo Hoàng và ngài tôn trọng quốc gia này. Mỗi chuyến viếng thăm là một cơ hội gây xúc động.

Nhật báo Le Figaro cũng số ra ngày 26/01/99 viết: "Ngài đã đem lại niềm hy vọng trong Lục Ðịa này". Hôm qua ÐTC đã cầu nguyện với hơn một triệu người cho các quyền chính đáng của người dân thổ cư tại Mexico. Báo này cũng đề cao lời ÐTC mời gọi Giáo Hội bênh vực các quyền của người phụ nữ, không những bênh vực, nhưng còn giúp họ dự phần tích cực vào trách nhiệm và sứ mệnh của họ trong Giáo Hội, trong việc tái rao giảng Tin Mừøng tại Lục Ðịa.

Báo Thập Tự (La Croix) cũng số ra ngày 26/01/99 viết như sau: Mỹ Châu hãy trở nên Lục Ðịa của sự sống - Sau khi nhấn mạnh đến những lời kêu gọi của ÐTC chống lại việc khai thác các người hèn yếu, nhật báo Công Giáo Pháp nhắc đến chiến dịch bảo vệ sự sống "bằng việc kêu gọi Châu Mỹ trở nên lục địa của sự sống".

The Times - viết: Ðức Gioan Phaolô II chú ý nhiều đến những quá mức của chế độ Tư Bản và kinh tế thị trường tự do, bằng việc cảnh cáo rằng: những hậu quả tiêu cực của chúng chỉ đưa đến nạn thất nghiệp và cảnh nghèo khổ nhiều hơn. Nhắc lại diễn văn ÐTC đọc cho Ngoại Giao Ðoàn cạnh Chính Phủ Mexico, báo này viết: ÐTC đem đến một lời định nghĩa mới về giáo lý xã hội của Hội Thánh trong một thế giới phân tán. Sứ điệp của ngài rất rõ ràng: trong chuyến viếng thăm cách đây 20 năm tại Mexico, ngài lên tiếng phản đối thần học giải phóng, khuynh hướng Mác-xít. Lần này ngài lên tiếng chống lại chế độ Tư Bản bóc lột, khai thác con người. Cả hai đều không phù hợp với nguyên tắc Phúc Âm.

Usa Today - Nhật báo Hoa Kỳ, ngoài việc đề cao những chuẩn bị tại Saint Louis, để đón tiếp Ðức Gioan Phaolô II, nhấn mạnh đến chuyến viếng thăm tại bệnh viện của Thành phố Mexico: Ngài đã đem đến những an ủi cho các bệnh nhân, cách riêng các người mắc chứng AIDS và ung thư, không hy vọng sống lâu nữa, bằng việc thông phần tích cực vào những đau khổ của họ.

Suddeutsche Zeitung (Ðức) số ra ngày 26/01/99 viết: Chuyến viếng thăm thứ bốn tại Mexico là một cuộc khởi hoàn. Mexico đón tiếp ÐTC với sự hăng say và nồng hậu rất ít có thể gặp thấy trong các hoàn cảnh khác. Báo này nhắc lại những hy sinh lớn lao của nhiều người dân không sợ khó nhọc vất vả đi cả đêm, và ngủ ngoài trời trong mùa Ðông giá lạnh để giữ một chỗ tốt, gần bàn thờ nơi ÐTC cử hành Thánh Lễ.

El Pais của Tây ban nha nhấn mạnh đến việc chống đối mạnh mẽ của ÐTC về án tử hình. Ngài yêu cầu chấm dứt việc lên án tử hình. Lời yêu cầu này có ý nghĩa rõ ràng hơn, vì được nói lên bằng tiếng Anh, tuy lúc đó ngài còn đang ở Mexico. Dĩ nhiên ngài chủ ý nhằm đến mấy vụ xử trong những ngày này tại Hoa Kỳ, trong Bang Taxas và Illinois.

Tờ ABC cũng của Tây Ban Nha đề cao công nghiệp của các nhà truyền giáo đầu tiên tại Châu Mỹ. ÐTC nói: Các nhà truyền giáo đầu tiên người Tây Ban Nha đã đem đến Ðất này ánh sáng của Chúa Kitô. Ngày nay chính ngài thấy người dân hãnh diện về đức tin của mình. Ðây là nhờ những hy sinh của các nhà truyền giáo đầu tiên. Báo này cũng nhắc đến sự hăng say của nguời dân Mexico và những lời kêu gọi của ÐTC bênh vực nguời dân thổ cư và các quyền chính đáng của họ.

Sáng Thứ Tư 27/01/99, các báo Ý xuất bản đã đều dành nhiều trang, nhiều bài về cuộc gặp gỡ giữa Ðức GP II và TT Clinton trưa 26.01.99 tại Saint Louis.

La Stampa, xuất bản tại Torino, nơi trang nhất viết với tít lớn : Ðức Giáo Hoàng tới Hoa Kỳ: Không bạo động nữa. Ðức Wojtyla nói với TT Clinton: phải từ bỏ nền văn hóa sự chết - Tại Irak bom vẫn tiếp tục nổ. Ðức Gioan Phaolô II và Tổng Thống Clinton vẫn chia rẽ nhau. Hai người đang tìm điều chỉnh thế giới bằng những nguyên tắc đối lập nhau. Ðức Gioan Phaolô II yêu cầu chấm đứt bạo động để giải quyết các vụ tranh chấp và ước mong có những siêu cường khác nữa luân phiên với Hoa Kỳ. Trái lại Tổng Thống Clinton tiếp tục dội bom tại mọi lục địa đế xác định ưu thế của Hoa Kỳ. Như vậy, mỗi người sẽ theo đường lối của mình.

Nơi trang ba, La Stampa để hình lớn Ðức Gioan Phaolô II và Tổng Thống Clinton bắt tay chào nhau tại sân bay Saint Louis. Dưới hình, với tít lớn cả trang, báo này viết: ÐTC hô lớn và khẩn khoản Hoa Kỳ: Hãy lựa chọn sự sống, không sự chết. Khước từ bạo động, nghèo khổ, chiến tranh, kỳ thị chủng tộc ...Tương lai tùy thuộc vào nơi anh chị em.

Tờ Tin Chiều Corriere (nhà xuất bản tại Milano) , để hình lớn Ðức Gioan Phaolô II và Tổng Thống Clinton với tít lớn cả trang: ÐTC nói với Tổng Thống Clinton: Hãy chấm dứt mọi bạo động. Lời mời lựa chọn nền văn hóa sự sống, lời mời chống lại tinh cách vô ích của chiến tranh.

Trong diễn văn chào mừng, Tổng Thống chúc ÐTC bằng tiếng Ba Lan: Trăm tuổi và còn hơn nũa. Ông xin ÐTC trở lại viếng thăm Hoa Kỳ. Ông cảm ơn ÐTC về "những bài giảng, nhiều lúc khó chịu, nhưng Ngài nhắc lại cho chúng ta trách nhiệm của chúng tôi".

Giữa trang, tờ báo lớn của Milano để hình dân chúng Saint Louis chào đón ÐTC với tấm bảng viết: Pope John Paul II we love you (tương tự như người Mexico hô: Juan Pablo segundo, Te quiere todo el mundo).

Báo này đăng bài phỏng vấn ông Sonnenfeldt, cựu cố vấn của Phủ Tổng Thống Hoa Kỳ. Ông nói: "Hoa Kỳ siêu cường duy nhất, một triều thiên gai đối với chúng tôi". Ông nói thêm: Ðức Giáo Hoàng thực là một lực lượng chính trị. Chính ngài đứng sau việc hòa giải dần dần với Castro. Một nhân vật có thể thu hút từng triêïu người tại Saint Louis thứ Ba và thứ Tư này thực là một lực lượng không thể không quan tâm đến.

Il Tempo di Roma để hình mầu ÐTC và Tổng Thống Clinton nơi trang nhất. Nơi trang ba chạy tít lớn cả trang: Tổng Thống Clinton nói với ÐTC: Chúc ngài sống tới một trăm tuổi. Trên tít lớn viết: Hôm 26.01.99 tại Saint Louis, cuộc gặp gỡ giữa vị lãnh đạo Giáo Hội Công Giáo và nhân vật thế lực nhất trên trái đất này. Ông mời Ðức Gioan Phaolô II trở lại Hoa Kỳ. Ông chào mừng Vị Thượng Khách bằng lời sau đây: Cảm ơn về 20 năm Triều Giáo Hoàng, trong thời gian này Ngài đã nâng cao tinh thần và đánh động tầm hồn chúng tôi.

Avvenire nhật báo Công Giáo Ý dành ba trang đầu với nhiều bài về chuyến viếng thăm Saint Louis. Bài đáng lưu ý hơn cả, có lẽ là bài phỏng vấn ông Michael Novak, một học giả của "Viện Kinh Doanh Hoa Kỳ" (American Entreprise Institute). Tít đề của bài này: Mặt giáp mặt giữa vị Mục Tử và con người - Ông nói: Ðức Gioan Phaolô II thực là một uy tín tinh thần cao nhất trên thế giới ngày nay. Ngài gặp một trong các lãnh tụ chính trị bị tranh luận nhiều hơn cả trong lúc này về phương diện luân lý. Cuộc nói chuyện do chính Tổng Thống Clinton xin. ÐTC vẫn có thói quen viếng thăm xã giao các Vị Quốc Trưởng của những quốc gia ngài viếng thăm. Ông nói tiếp: Tôi nghĩ trên phương diện luân lý, cách cư xử của Tổng Thống Clinton không thể bênh vực được và trên phương diện pháp luật, những tội ông phạm đáng lẽ đã phải thúc đẩy ông từ chức rồi, bởi vì Hoa Kỳ được xây dựng trên việc tôn trọng luật pháp. Ông đã lỗi luật. Nhưng Ðức Karol Wojtyla trước hết là một linh mục và vì là linh mục không bao giờ ngạc nhiên trước những yếu đuối của con người. Không một tín hữu nào phải ngạc nhiên, vì chúng ta hết thảy là những con người không hoàn toàn. Ông kết luận: Tôi nghĩ cuộc gặp gỡ giữa ÐTC và Tổng Thống có giá trị mục vụ hơn là chính trị.


Back to Radio Veritas Asia Home Page